Bí quyết kinh doanh kiếm 100 triệu/1 tháng của bà mẹ bỉm sữa Phương Nhung

     Nhớ hồi còn nhỏ, nhiều lần tôi chứng kiến người lớn to tiếng với nhau về chuyện tiền bạc, chỉ là những cãi cọ thường nhật của cuộc sống nhưng cũng đủ để tôi ý thức được sức mạnh của đồng tiền đáng sợ đến mức nào. Tôi hiểu rằng, người nắm trong tay kinh tế chính là người nắm sức mạnh và con người muốn tự do, trước tiên phải tự chủ được về tài chính của mình, một khi kinh tế phụ thuộc người khác, thì có ước muốn “phá kén” bao nhiêu lần cũng đều là viển vông, nhất là đối với phụ nữ.

Chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh những người vợ quẩn quanh nơi “xó bếp”, vất vả ngược xuôi, lo toan nhà cửa nhưng cuối cùng nhiều người vẫn bị gắn cái danh “ăn bám” đầy ai oán. Đó là một thực tế trong xã hội hiện nay, vậy những người phụ nữ vốn đã chịu “gông cùm” gần 2 nghìn năm phong kiến với tư tưởng Nho giáo, nay lẽ nào lại tiếp tục cam chịu. Phương Nhung – bà mẹ bỉm sữa Phố Núi với thu nhập 100 triệu / 1 tháng đang là một minh chứng sống cho ý chí phấn đấu, nỗ lực đi lên của người phụ nữ Việt thế kỉ 21.

Nguyễn Phương Nhung sinh năm 1990 đầy quyến rũ và xinh đẹp

Nguyễn Phương Nhung – người vợ trẻ 9x, sinh ra ở Hải Phòng, năm 1997 cùng mẹ lên Phố Núi Lào Cai làm kinh tế. Người phụ nữ mang trong mình cả chất rắn rỏi của vùng quê biển và chất quyết liệt của nơi núi bắc Bộ này đã không cam tâm với công việc nội trợ bó buộc bản thân mà như Tô Hoài đã từng ví von “lầm lũi như con rùa nuôi nơi xó cửa”, chị quyết tâm phải xây dựng cho mình một nền tảng kinh tế vững chắc. Bắt đầu với mong muốn tự lập về kinh tế, chị lựa chọn bán hàng online – công việc phù hợp nhất với hoàn cảnh của chị tại thời điểm đó. Đứng giữa nhiều con đường, chị đã chọn kinh doanh mĩ phẩm là bước khởi nghiệp của mình. Sau 3 năm gắn bó với nghề, với một lượng khách hàng ổn định và kinh nghiệm đã tích lũy, chị lại một lần nữa mạo hiểm đầu tư số tiền bản thân chắt chiu bao năm để tham gia các khóa đào tạo về làm đẹp, về cách chăm sóc da, phương pháp điều trị cũng như các kĩ thuật tiểu phẫu từ các chuyên gia trong và ngoài nước. Càng đi sâu vào con đường này, chị càng cảm thấy cần phải cố gắng nhiều hơn và ước mơ về một Spa riêng đã lớn dần trong người phụ nữ này.

Giấc mơ Spa của bà mẹ trẻ Phương Nhung đã thành hiện thực

Tôi nghe chị kể rằng “Năm 2013 chị lấy chồng, sinh con, nhiều người sẽ nghĩ cuộc đời con gái như thế đã là đủ, nhưng chị không muốn dừng lại ở đó và không cho phép mình dừng lại ở đó. Quyết định kinh doanh, chị tự tìm hiểu cách buôn bán, tìm nguồn hàng và từng bước xây dựng uy tín của mình. Buồn nhất là khi chị xa con để khi học, nhiều đêm chị nằm khóc vì nhớ nó, thương nó mà không thể bỏ dở giữa chừng để về được. Rồi khi học xong, rời Vĩnh Phúc về Lào Cai xây dựng sự nghiệp cũng là cả một khoảng thời gian nhiều chông chênh với chị. Đến khi mở được Spa riêng cho mình, những tưởng thành công đã ở gần lắm rồi, ai ngờ khoảng thời gian đầu nhiều người chưa tin tưởng, rồi lời ra tiếng vào. Nhiều khi chị đã muốn bỏ cuộc, nghĩ an phận thủ thường cũng là một cái tốt, vậy mà vẫn cố, mồ hôi, nước mắt của chị đều ở cái Spa này. Thật may, bản thân mình có lòng, làm việc có tâm nên người nọ giới thiệu người kia, chị mới có được ngày hôm nay”.

Phương Nhung cùng các cộng sự tại sự kiện Đại hội LP Natural Sài Gòn 8/2016

Vậy đấy, sau bao thăng trầm vất vả,đến ngày hôm nay chị là bà chủ của YuriBeauty & Spa tại Lào Cai, là Đại lý cấp 1 tiêu biểu cho dòng mĩ phẩm cao cấp Lp Natural. Đặc biệt,Nhung hiện đang là Tổng phân phối Sản phẩm bảo vệ sức khỏe phụ nữ Kén đặt phụ khoa An Thảo Khang và Thảo dược giảm cân an toàn An Nữ Thảo Khang – Thương hiệu được chính chị nghiên cứu kĩ lưỡng từ nhu cầu của chị em phụ nữ và hợp tác sản xuất với sự đảm bảo về chất lượng uy tín. Bên cạnh đó, Spa của chị còn có các dịch vụ trị mụn, triệt lông và chăm sóc da được rất nhiều khách hàng lựa chọn và hài lòng.

Giấy chứng nhận dành cho YuriBeauty & Spa
Sản phẩm kén phụ khoa An nữ Thảo Khang do chị tham gia sản xuất

Từ một cô gái được bao bọc trong vòng tay cha mẹ, đến giờ phút này, chị tự hào khi không chỉ lo được cho gia đình mình mà còn hỗ trợ được nhiều chị em phụ nữ khác, điều quan trọng nhất, chị đã giúp nhiều người tự tin hơn với vẻ ngoài của mình. Khi thu nhập lên đến con số trăm triệu một tháng, chị nói với tôi rằng “Không gì là không thể”. Đúng thật, đâu có gì là không thể, thế giới ngoài kia luôn biến đổi, ai có thể ngờ được người phụ nữ vẻ ngoài mềm yếu kia lại có thể làm nên thành tích đáng nể như vậy? Bí quyết ở đâu? Bí quyết nằm ngay ở suy nghĩ: Bạn có dám làm hay không?

Phương Nhung với châm ngôn sống “Không gì là không thể”

Nhật Hạ – Sao Style