Trao yêu thương nhận yêu thương bằng danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Vẻ đẹp Hoa Hướng Dương – Tống Mai Oanh.

     Đêm chung kết cuộc thi Vẻ đẹp Hoa Hướng Dương đã khép lại vào tối ngày 18/11 vừa qua nhưng dư âm của nó thì vẫn còn nguyên trong lòng những ai tham dự. Những giọt nước mắt niềm hạnh phúc, cảm xúc vẫn đong đầy, những danh hiệu đã được trao đi cho những người xứng đáng với một niềm hi vọng họ sẽ cống hiến hết mình cho CLB và ngôi vị Á khôi 1 của cuộc thi đã xướng tên thí sinh Tống Mai Oanh.

Vẻ đẹp Hoa Hướng Dương là một cuộc thi thường niên của Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương do chủ tịch Thanh Hương Bùi – Nữ hoàng hoa hồng sáng lập để kỉ niệm CLB bước sang tuổi mới. Cuộc thi là sân chơi lành mạnh, tạo ra môi trường giúp cho các thành viên thêm tự tin, gắn kết và tìm ra những gương mặt đại sứ trong các hoạt động  thiện nguyện của CLB. Đặc biệt, đây là cơ hội để những bông hoa Hướng Dương của CLB rèn luyện những đức tính, phong cách, kĩ  năng thể hiện bản thân và cũng là nơi vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn được tỏa sáng. CLB Hoa Hướng Dương đã trở thành ngôi nhà thứ hai, ngôi nhà của tình yêu thương, đoàn kết giữa các thành viên.

Tống Mai Oanh mang số báo danh 29 là một trong những thí sính nổi bật nhất của cuộc thi ở năm nay, ở chị có một khuôn mặt thánh thiện, nụ cười duyên dáng, đậm chất Việt. Khi trình diễn chị có những bước đi uyển chuyển, tự tin trong trang phục áo dài truyền thống và những bước đi năng động, quyền lực không kém phần duyên dáng trong trang phục dạ hội.

Khi được hỏi cơ duyên nào dẫn chị đến CLB chị cho biết, chị tình cờ biết đến hoạt động của CLB thông qua các trang cộng đồng, ngay lập tức chị đã tìm hiểu và xin được kết nạp, bởi ở đây chị thấy được nhũng con người đang tận tuỵ ngày đêm làm việc thiện giúp đời, giúp người.

(Chị Tống Mai Oanh trong vở kịch “Vượt qua mùa lũ”)

Chị tham gia các hoạt động của CLB, chị muốn được trao đi nhiều yêu thương để góp sức mình giúp đỡ những mảnh đời khó khăn hơn mình. Qua quá trình hoạt động, chị thấy hạnh phúc vì tìm đúng nơi để mình gửi yêu thương mà chị tìm kiếm bấy lâu nay, ở đây chị thấy các thành viên đoàn kết, gắn bó yêu thương nhau, mỗi một thành viên của CLB đều được giao nhiệm vụ và có trách nhiệm trong mỗi chương trình, minh bạch trong vấn đề tài chính. Và đó là lý do chị gia nhập ngôi nhà chung Hoa Hướng Dương và nguyện là một thành viên nhiệt huyết luôn đóng góp hết mình cùng câu lạc bộ để trao đi được nhiều yêu thương hơn nữa. Chị tâm niệm: “Hãy sống lạc quan dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy chia sẻ và trao thật nhiều yêu thương thì ta sẽ đón nhận được nhiều yêu thương“.

Lọt vào top 18 và tiếp tục lọt vào top 8 để tham gia phần thi ứng xử, qua câu trả lời của mình chị đã trao đi thông điệp: “Ở CLB Hoa hướng dương ngoài công việc chính là làm thiện nguyện thì ở đây còn có các hoạt động để các thành viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiễm lẫn nhau, điều đó giúp CLB tồn tại và thực sự lan tỏa đến nhiều trái tim thiện nguyện hơn nữa”.Với những gì đã cống hiến cho CLB nói riêng và cộng đồng nói chung, chị đã được xướng tên trong danh hiệu Á khôi 1 của cuộc thi.

Chúc chị với cương vị Á khôi 1 cuộc thi Vẻ đẹp Hoa hướng dương năm 2017, bằng tình yêu thiện nguyện hãy cùng CLB lan tỏa và trao thật nhiều yêu thương hơn nữa. Chúc cho CLB thiện nguyện Hoa Hướng Dương ngày càng có thêm nhiều sự đóng góp của nhiều trái tim thiện nguyện để cũng trao đi thật nhiều yêu thương.

Thu Thảo – Saostyle.vn