Cô gái nhỏ bé đạt danh hiệu Hoa khôi Cống hiến của cuộc thi Vẻ đẹp Hoa Hướng Dương

     Đêm chung kết của cuộc thi Vẻ đẹp hoa hướng dương đã được diễn ra vào tối ngày 18/11 vừa qua tại trung tâm tổ chức tiệc cưới, sự kiện Saphire Center ( 15-17 Ngọc Khánh- Ba Đình- Hà Nội), với sự tranh tài của Top 30 thí sinh xuất sắc nhất, nhằm tìm ra gương mặt đại diện cho các hoạt động thiện nguyện của Câu Lạc Bộ Hoa Hướng Dương. Và danh hiệu Hoa khôi cống hiến đã được trao cho thí sinh Bùi Thị Kiều Ngân.

Đây là cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp và tâm hồn hướng thiện cùng trái tim ấm áp, một cuộc thi thường niên của câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Hướng Dương do chủ tịch Bùi Thanh Hương – Nữ hoàng hoa hồng sáng lập. Cuộc thi nhằm tìm ra tìm ra những gương mặt đại sứ trong các hoạt động từ thiện của CLB. Cuộc thi còn là sân chơi lành mạnh, giúp cho các thành viên thêm tự tin, gắn kết. Đặc biệt, đây là cơ hội để những bông hoa Hướng Dương của CLB rèn luyện những đức tính, phong cách, khả năng thể hiện bản thân cũng là nơi vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn được tỏa sáng.

Mang số báo danh 07 cô gái đến từ mảnh đất Tuyên Quang sinh năm 1989 không có nhiều may mắn khi không may đã sớm mồ côi cả cha và mẹ, luôn nỗ lực để thành công. Ngày hôm nay với cô đó là cả một sự cố gắng không ngừng nghỉ với mong muốn mình sẽ là một cô gái có ích và luôn biết sẻ chia tới những mảnh đời kém may mắn.

Nhận danh hiệu Hoa khôi cống hiến cô khóc trong những giọt nước mắt hạnh phúc vì đây chính là một giải thưởng vô cùng giá trị, giá trị lớn nhất đó là những đóng góp của cô đã được mọi người ghi nhận. Ghi nhận cái tâm trong sáng và hướng thiện, vì đó là nơi bắt đầu của niềm tin được gửi trao thì cô mới tự tin bước tiếp để có cơ hội lan toả tới mọi người nhiều hơn nữa.

 Mỗi người chúng ta đều có một cuộc sống riêng dù là sung sướng hay khó khăn, khổ cực hay nghèo đói thì cũng chẳng ai dễ dàng gì. Càng đi nhiều, gặp nhiều, càng hiểu được rằng cuộc sống muôn hình vạn trạng, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và có biết bao số phận khổ cực, éo le. Nên, nếu như chúng ta được tạo hóa, ông trời ban cho cuộc sống bình thường, hãy cố gắng làm cho cuộc sống vui hơn, tươi đẹp hơn. Hãy nghĩ tới những số phận cơ cực hơn mình để ngày hôm nay luôn sống vui vẻ, yêu đời, hết mình với bản thân như chưa bao giờ được sống..

Nên với cô từ thiện đó là niềm vui, mang đến cho người khác hạnh phúc, một chút vật chất dù là rất nhỏ nhưng cô luôn mong dành cả đời này cho việc giúp đỡ người khó khăn đến khi còn có thể… Cô cũng hi vọng qua cuộc thi sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, để chúng ta san sẻ với nhau niềm vui và sự tin yêu.

Kiều Ngân luôn tâm niệm: “Không ai có thể làm thay đổi cuộc sống của ai, từ thiện cũng không phải là làm thay đổi cuộc sống của một người hay là cứu dỗi thế giới vì một bữa ăn ngon không thể làm thay đổi cuộc sống của một đứa trẻ hay làm cho họ giàu có hơn, chỉ là, mang tới cho họ niềm tin yêu và động lực sống còn cuộc sống sau này của họ, chính là do họ tạo ra, gây dựng, phụ thuộc hoàn toàn vào họ cả sức mạnh về vật chất lẫn tinh thần”

Cảm ơn cô gái bé nhỏ và cả câu lạc bộ đã tạo nên những con người giá trị cho xã hội ngày hôm nay. Chúc Kiều Ngân sẽ mãi toả sáng là bông hoa Hướng Dương nhỏ nhưng luôn toả ngát hương và đem đến nhiều niềm vui và hạnh phúc tới mọi hoàn cảnh kém may mắn.

Thu Thảo – Saostyle.vn