Tìm về những ngày thơ bé với Căng tin 109

     Nép mình trong khu tập thể Bộ Công an, ngõ 198 Xã Đàn, Hà Nội, “Căng tin 109” là nơi những 8x, 9x có cơ hội trở về tuổi ấu thơ. Quán sở hữu những món ăn vặt quen thuộc của nhiều năm về trước cùng với những cuốn truyện có thể không còn xuất hiện trong các hiệu sách.

Không gian “hoài niệm tuổi thơ” của Căng tin 109

Đúng nghĩa như một căng tin trường thuở bé, khách hàng đến quán chẳng bao giờ lo đói bụng bởi bất cứ lúc nào cũng có thể được thưởng thức hộp mì tôm chanh xúc xích nóng hổi, ổ bánh mì nem khoai đầy nhân. Thực đơn đồ uống không cập nhật nhiều món mới như các quán hiện đại mà chủ yếu là sâm dứa, bột sắn, trà quất, bạc xỉu… với mức giá 15.000 – 25.000 đồng. Tuy nhiên, đồ uống không phải là điểm mạnh của quán, thay vì đó người ta đến đây để tìm kiếm bình yên trong không gian chật hẹp chứa những điều đã cũ.

Những món ăn vặt quen thuộc với tuổi thơ mỗi người

Bên cạnh đó, ở một góc, chủ quán đã tâm lý đặt một chiếc giá sách nhỏ xinh với những tập truyện tranh sẽ khiến bạn ngỡ ngàng mà reo lên thích thú như: Bảy viên ngọc rồng, Dấu ấn rồng thiêng, Chú Thoòng,… hay những cuốn văn học, sách ngoại văn từ thời “ông bà mình”. Đặc biệt, giá sách chủ yếu được sưu tầm và đóng góp từ chính khách hàng và thỉnh thoảng sẽ được mượn về nhà nữa.

Giá sách toàn những cái tên “huyền thoại một thời”

Có lẽ nhờ những điều nhỏ bé, đáng yêu ấy, không gian bé xíu, cũ kĩ và giản dị này đã trở thành “quán ruột” của không ít khách hàng, đặc biệt là giới trẻ.

Thùy Dương – Saostyle.vn