Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?

     Chỉ còn vài tháng nữa các sĩ tử lớp 12 sẽ bước vào kì thi THPT quốc gia đầy cam go, tạm biệt thời áo trắng học trò. Ai cũng phải lớn lên, để rồi sẽ là nhiều điều luyến tiếc, bao điều khiến chúng ta muốn quay lại tháng ngày ấy. Do vậy, đừng để mình phải hối hận vì ngày hôm nay…

  • Học, học nữa, học mãi ?

Sau này khi lên Đại học sẽ học theo lớp tín chỉ nên bạn cùng lớp chỉ là khái niệm mà thôi. Cho nên tranh thủ lúc vẫn còn là học sinh cấp 3 thì nên trò chuyện nhiều với bạn cùng bàn nhiều hơn, vui đùa cùng mọi người hơn một chút. Đừng chỉ ngồi một chỗ học và chỉ học, để rồi lỡ mất những giây phút vô giá của tuổi học trò. Đừng để đến ngày tổng kết mới thấy luyến tiếc những khoảnh khắc đã qua, thấy mình lạc lõng khi bè bạn hò hẹn nhau ngày tái ngộ. Đây đúng là giai đoạn nước rút để học, nhưng cũng là thời gian cuối cùng để tình bạn thêm gắn kết, là khoảnh khắc hiếm hoi để cùng nhau tạo nên những kỉ niệm. Dù nó điên rồ, không kết quả, dù trẻ con, có thể vô bổ nhưng 10 năm sau, khi bạn nhớ lại ngày hôm nay, thứ đọng lại trong bạn có lẽ không phải hàm logarit, số phức hay tích phân, mà là chính những kỉ niệm ấy. Và đó mới chính là thanh xuân của bạn. Cho nên hãy cố gắng trân trọng những điều trước mắt.

Những người bạn lúc này là những người bạn mãi mãi
  • Yêu đơn phương sẽ trở thành một hoài niệm

Những rung động lúc này chính là những rung động đầu đời, trong trẻo nhất. Thích một người chỉ đơn giản là thích, không cần lí do, mà cũng không biết lí do. Cho nên tình đầu ấy vĩnh viễn trong sáng, không có tính toán, so đo, không tạp niệm. Người thích bạn ngày hôm nay là người dành cho bạn thứ tình cảm chân thành, hồn nhiên nhất. Đừng làm tổn thương mà hãy trân trọng họ dù bạn có đáp lại hay không?

Mối tình đầu là mối tình đẹp đẽ nhất
  • Trân trọng những bài học

      Chơi thật nhiều nhưng cũng học thật nhiều, để ngày mai nhìn lại bạn thấy mình đã cố gắng đến như thế nào, để dù trượt hay đỗ, bạn cũng sẽ không hối tiếc vì đã không cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu. Lúc này bạn sẽ thấy đây là khoảng thời gian đau khổ nhất với những ngày dậy thật sớm, thức thật khuya, tay lúc nào cũng cầm quyển vở ôn tập, luyện đề, bấm máy tính chờ đáp số, không đủ thời gian để ngủ, cuộc sống chỉ xoay quanh nhà -trường – lớp học thêm. Nhưng đó cũng chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất của bạn, là lúc nhiệt huyết của bạn dâng cao, là lúc sự quyết tâm của bạn lên đỉnh điểm để đạt được mong muốn của chính mình. Hãy cố gắng học hành thật chăm chỉ để không bao giờ phải hối hận trong tương lai. Dù tương lai có ra sao thù cũng không phải do ngày hôm nay bạn không nỗ lực hết mình.

Tuổi trẻ là tài sản của bạn nhưng nếu không dùng thì vẫn bị mất đi. Thời gian sẽ lấy đi tuổi trẻ. Nỗ lực ngày hôm nay chính là nguồn năng lượng chuyển hóa tuổi trẻ ấy trở nên có giá trị trong cuộc đời của bạn.

Minh Phương – Saostyle.vn