THỰC TẾ KHOA BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG – HÀNH TRANG QUÝ BÁU CỦA NHỮNG NHÀ BÁO TƯƠNG LAI

     Gần một trăm sinh viên tài năng của Khóa K59 Báo chí và Truyền thông – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có chuyến đi thực tế về vùng đất Hải Tiến (Thanh Hóa) từ 4-6/8. Chuyến đi là cơ hội để các “nhà báo tương lai” được trải nghiệm thực tế và thực hành các kỹ năng đã được trau dồi trong suốt ba năm học tập.

Hành trình với đầy ắp điều bất ngờ thú vị

Về với xứ Thanh là một điều bất ngờ trong kế hoạch thực tế của Khóa K59 Báo chí. Bởi Tây Bắc mới là điểm đến theo dự kiến ban đầu. Cứ ngỡ vùng đất Hải Tiến (Thanh Hóa) sẽ nhàm chán và không mấy thú vị. Nhưng thực tế là điều ngược lại.

Bạn Trần Ban chia sẻ: “Ban đầu chúng mình khá hụt hẫng khi biết chuyến đi thực tế ở Hải Tiến. Nhưng khi đặt chân đến nơi này mình mới cảm nhận được nhiều điều hấp dẫn. Mỗi vùng đất mà ta bước đến đều mang lại những bất ngờ thú vị nếu ta chịu tìm tòi và khai phá. Hải Tiến cũng là một vùng đất như vậy

Lớp sinh viên K59 Báo chí Tượng đài lão dân quân Hoằng Trường

Tuy chưa được nhiều người biết đến, nhưng Hải Tiến là vùng đất đang phát triển khá mạnh về du lịch biển trong những năm gần đây. Biển Hải Tiến mang một vẻ đẹp hoang sơ, chưa bị khai thác nhiều nên hứa hẹn sẽ là một điểm đến mới của khách du lịch ở Thanh Hóa và trên cả nước.

Không chỉ thế, Hải Tiến còn là vùng đất văn hóa – lịch sử với rất nhiều ngôi chùa, và khu di tích. Điển hình là những điểm đến mà các bạn sinh viên báo chí đã được thăm quan và trải nghiệm: Đền thờ tướng Lê Trung Giang, Chùa Hoàng Long, Tượng đài lão dân quân Hoằng Trường anh hùng, Khu di tích Danh nhân văn hóa Nguyễn Quỳnh (Trạng Quỳnh), Nhà thờ Hồ,…

Chùa Hối Long tại xã Hoằng Hóa
Đón bình minh bình yên ở làng chài Hải Tiến

Khi được hỏi điểm đến nào mang đến nhiều thú vị nhất, bạn Bùi Linh đã chia sẻ: “Mình ấn tượng nhất với Khu di tích của Trạng Quỳnh. Tuổi thơ của mình lớn lên với những câu chuyện của Trạng. Và mãi đến hôm nay mình mới có cơ hội được về thăm nhà cổ, được biết về những câu chuyện mà trong sách vở không thể nào có được.”

“Muốn làm nghề thì phải đi thực tế”

Đó là lời phát biểu của thầy giáo Phan Văn Kiền – cố vấn học tập của K59 Ngành Báo chí. Có lẽ câu nói này sẽ trở thành kim chỉ nam cho tất cả các bạn sinh viên ngành báo. Để trở thành một nhà báo thực thụ, chúng ta không còn cách nào khác ngoài xâm nhập thực địa và có những trải nghiệm thực tế.

Đây là cơ hội để các sinh viên được tác nghiệp thực tế

Một nhà báo tử tế không phải là một người ngồi điều hòa và “xào” lại bài của người khác. Thầy Kiền chia sẻ: “Những trải nghiệm thực tế đối với sinh viên báo chí nói chung là một điều quan trọng, điều mà những lý thuyết suông trong sách vở không thể mang lại. Sau này ra làm nghề, các em sẽ phải va chạm rất nhiều. Chính vì thế những chuyến đi thực tế như thế này là cần thiết. Không hẳn đến đây thì các em sẽ học thêm được gì về báo chí, nhưng những trải nghiệm thực tế là điều bắt buộc đối với một nhà báo nếu muốn làm nghề tử tế.”

Kỷ niệm đẹp về ơn thầy, nghĩa bạn

Không chỉ là cơ hội được đi, được khám phá, được trau dồi kỹ năng, chuyến thực tế là dịp để tình bạn bè, thầy cô được gắn kết và hâm nóng trong lòng mỗi sinh viên Báo chí. Bạn Mỹ Linh chia sẻ: “Ba năm trời học với nhau mà rất ít có cơ hội để đi xa cùng nhau đông đủ như vậy. Đây không chỉ đơn thuần là một chuyến đi thực tế, mà còn là một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời sinh viên của mình

Những phút giây vui vẻ bên nhau luôn là kỷ niệm đáng nhớ
Đốt lửa trại bên bờ biển Hải Tiến

Những nụ cười, những giọt mồ hôi, những lần ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, hát cùng nhau và đi làm nghề cùng nhau,… tất cả những điều đó sẽ trở thành những kỷ niệm và những bài học quý giá nhất trong tuổi thanh xuân của những nhà báo tương lai.

Hy vọng Khóa K59 Báo chí sẽ đào tạo nên những nhà báo có tâm và có tầm, phục vụ cho nên báo chí của nước nhà.

Cùng xem lại những hình ảnh đáng nhớ trong chuyến thực tế Hải Tiến của khóa K59 Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn!

Bài: Phương Chung

Ảnh: Phan Kiền