Tháng ba là tháng thanh niên

     Chọn tháng ba là tháng thanh niên có lẽ do nhiều nguyên cớ. Nó giống như thanh niên vậy, vừa qua tuổi trẻ con, vừa thoát khỏi vòng tay bảo bọc của mẹ cha để bắt đầu vào đời.

  • Tháng ba là tháng thanh niên

Chọn tháng ba là tháng thanh niên có lẽ do nhiều nguyên cớ. Đó là tháng có ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là tháng đương ở giữa mùa xuân nhưng lại đã qua độ non tơ, bỡ ngỡ và đang sang giai đoạn chập chững trưởng thành. Nó giống như thanh niên vậy, vừa qua tuổi trẻ con, vừa thoát khỏi vòng tay bảo bọc của mẹ cha, bắt đầu vào đời. Nếu tháng một chỉ ấp ủ trong mình những mầm cây, tháng hai là giai đoạn chuyển giao ngắn ngủi, thì tháng ba chính là thời điểm chồi cây đâm ra ngoài phát triển thành lá xanh, thành tán lớn. Thanh niên cũng như vậy, cũng là giai đoạn nhiệt huyết nhất, phát triển nhất cả về thể chất và tâm hồn. Không yếu ớt như mầm cây, không già cỗi, chỉ đơn giản là xanh một màu xanh của tuổi trẻ, của hi vọng tương lai, của nhiệt huyết đang căng tràn, là lúc đẹp nhất của đời người. Thế nên tháng ba là tháng của thanh niên. Là tháng lên đường của những hành trình tình nguyện.

  • “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”

Không phải đến tháng ba mới diễn ra các hoạt động tình nguyện, nhưng cứ đến tháng ba các hoạt động ấy lại sôi sục lên lần nữa. Tình nguyện không phải việc nhàn hạ dễ dàng, chỉ cần đến nơi và chơi đùa. Đi tình nguyện là làm những công việc của cộng đồng, vì cộng đồng mà không mong mình được khen thưởng, tuyên dương, đi vì tình yêu thương, vì tinh thần nhiệt huyết. Đó không chỉ cần sức trẻ mà còn cần tinh thần đoàn kết, tương trợ trong công việc, cần kĩ năng, cần sự bền bỉ, không ngại gian khó.

Những bạn trẻ từng làm tình nguyện là những người có những chia sẻ thấm thía nhất về công việc tình nguyện.

Bạn M.C (Đội tình nguyện xung kích – Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ kỉ niệm khi đi tình nguyện: “Trong một lần mình cùng Đôi tình nguyện xung kích đi tình nguyện ở làng trẻ Trúc Sơn, mình đã làm công việc thông cống và dọn dẹp vệ sinh. Đó là lần đầu tiên mình làm công việc này, mùi cống rất hôi thối, thậm chí khi về mình rửa đến mấy lần xà phòng cũng không hết (cười). Nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã góp một phần công sức nho nhỏ cho các em nhỏ kém may mắn ở đây.”

Đúng vậy, họ đi để thấy mình đang sống, sống hạnh phúc, sống có ý nghĩa.

  • Tháng ba đến, bạn đã bắt đầu đi chưa?

Dẫu biết rằng đi tình nguyện không phải lúc nào cũng thuận lợi, dễ dàng, thậm chí đã có những sự việc đau lòng đã xảy ra. Nhưng điều đó không ngăn được những bước chân đi, không ngăn được tinh thần thanh niên không ngại gian khó, dám đi, dám làm. Bởi họ biết rằng điều tuyệt vời của tuổi trẻ là những chuyến đi xa, để lớn lên, để thấu hiểu và để thành người. Tháng ba này, bạn đã bắt đầu đi chưa?

   Minh Phương- Saostyle.vn