Sau “Là đánh mất hay chưa từng có”, Gari nhắn nhủ “Cứ cười thôi, mặc kệ đời”

     Tiếp nối thành công của 4 cuốn sách “Nhắm mắt lại thấy cả bầu trời”, “Vỡ vụn tuổi 20”, “Đã từng tồn tại đã từng yêu thương”, “Là đánh mất hay chưa từng có”, Gari Nguyễn (Yến Phượng) tiếp tục cho ra mắt cuốn “Cứ cười thôi, mặc kệ đời” vào cuối tháng 8 năm nay.

Gari Nguyễn tên thật là Yến Phượng

Nếu “Nhắm mắt lại thấy cả bầu trời” là những dòng tâm sự của một cô gái tuổi 18, “Vỡ vụn tuổi 20”, “Đã từng tồn tại, đã từng yêu thương” là những cô đơn, hụt hẫng, hoang hoải và đầy rối bời của những ngày chập chững trước ngưỡng cửa cuộc đời thì có lẽ “Cứ cười thôi, mặc kệ đời” sẽ là những chiêm nghiệm của cô gái trẻ đã chín chắn, trưởng thành hơn sau khi trải qua bao thăng trầm, sóng gió.

Gari – cô gái mang trong mình nhiều tâm sự cùng nỗi cô đơn

“Nỗi buồn và sự cô đơn là một phần cuộc sống của tôi. Tôi đã trưởng thành rất nhiều sau những điều đó”, đó là những gì Gari đã từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn. Tự cho rằng bản thân là một “cây xương rồng đầy gai góc”, không nhẹ nhàng, duyên dáng và thâm trầm như “đúng chuẩn” của một nữ nhà văn, Gari đã vượt qua mọi định kiến để khẳng định với tất cả mọi người rằng, những rung động cùng khả năng chạm đến trái tim độc giả mới là tiêu chuẩn duy nhất để định nghĩa về một “cây viết”.

Sau “Là đánh mất hay chưa từng có”, Gari nhắn nhủ “Cứ cười thôi, mặc kệ đời”

Với những nhạy cảm của một tâm hồn đam mê văn chương, Gari đã từng trải qua những “khủng hoảng tuổi đôi mươi”, để rồi sau những đau đớn, thất vọng và cô đơn, cây bút trẻ ấy đã mạnh mẽ bước qua mọi chuyện để tìm lại chính mình. Những cuốn sách của Gari nếu chắp ghép lại có lẽ chính là một câu chuyện dài về cuộc đời của tác giả và cũng là một “dây truyền” những cảm xúc, trạng thái mà bất kỳ một ai cũng đã từng một lần gặp gỡ, đối mặt.

Cây bút trẻ khao khát tạo nên những cuốn sách “quốc dân” dành cho giới trẻ, đặc biệt là các cô gái mạnh mẽ.

“Có thể bạn không là ai cả, nhưng không có nghĩa bạn chẳng là gì cả. Hãy cứ cười lên và yêu lấy chính mình, mặc kệ ngoài kia giông bão…”, đó là những gì Gari muốn chia sẻ thông qua cuốn sách dự kiến dài 242 trang. Không cầu kỳ, không hoa mỹ, những gì Gari đã chiêm nghiệm và đưa đến với khán giả bao giờ cũng giản dị, gần gũi và đầy thân thuộc.

“Cứ cười thôi, mặc kệ đời”

Hy vọng “Cứ cười thôi, mặc kệ đời” sẽ không chỉ đơn thuần là một cuốn sách mà sẽ như một “liều thuốc giảm đau” dành tặng những người trẻ vẫn đang hoang hoải, rối bời trong chính nỗi đau của chính mình. Mong rằng cô gái 22 tuổi Gari sẽ tiếp tục thành công với con đường đam mê mà cô đã lựa chọn – con đường dùng văn chương để thanh lọc tâm hồn người.

Nhật Hạ – Saostyle.vn