Năm sự khác biệt giữa ngôn tình và đại học sẽ khiến những cô nàng sắp vào đại học tỉnh mộng

     Chỉ còn vài tháng nữa thôi là các sĩ tử thế hệ cuối 9x của chúng ta sẽ chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia đầy cam go và quyết liệt. Nếu bạn nào vẫn đang tự an ủi bản thân: “Chỉ cần đỗ đại học, mình sẽ tìm được soái ca ngôn tình như ý và có một tình yêu ngọt ngào đáng nhớ.” thì năm sự khác biệt giữa ngôn tình và đại học dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ đấy!

  1. Dân IT đầu to mắt cận

Bạn tốt nhất đừng nên ôm mộng vào trường Công nghệ thông tin để tìm đại thần, bởi sẽ chẳng có nam thần Tiêu Nại đẹp trai tài giỏi nào đâu. Có chăng chỉ là hội anh em mê game sẵn sàng ôm máy tính đánh Liên minh thâu đêm suốt sáng mà thôi.

  1. Trường Luật toàn… mọt sách

Đúng vậy đấy! Dù bạn có vác cả kính lúp sang trường Luật, lục tung mọi ngóc ngách trong trường thì cũng không thể tìm thấy một Hà Dĩ Thâm thâm trầm, sâu sắc và chung tình đâu. Chính các đàn chị biết bao thế hệ trường Luật cũng phải đưa ra nhận xét đầy cay đắng: “Con trai trường Luật toàn mọt sách, không tồn tại hoàng tử đâu.”

  1. Thời sinh viên, bị bắt phao là ác mộng

Lúc thi cử, nếu có chép phao thì bạn nhớ dùng một cách kín kẽ. Đừng hy vọng lỡ lộ phao thì sẽ ăn may gặp được giám thị như Mộ Thừa Hoa. Một khi đã bị bắt tài liệu thì chỉ còn nước đình chỉ thi và viết kiểm điểm.

  1. Những tháng ngày ở trọ kinh hoàng

Thế còn vị sư huynh sát vách trọ tốt bụng giúp ôn bài như Diệp Chính Thần thì sao? Rất tiếc khi phải nói với bạn rằng… cũng không có nốt. Đừng nói đến chuyện sẽ có soái ca nhà bên nào đó xuất hiện trong bất kỳ hoàn cảnh éo le nào mà bạn cần giúp đỡ, hãy lo nghĩ cách ứng phó nếu như phòng bên cha tấn bạn bằng việc mở karaoke suốt ngày, đã hát dở lại còn hát to đi.

  1. Những vị giáo sư khó tính

Và tất nhiên, cũng chẳng có giáo sư trẻ Dương Lam Hàng nào xuất thân gia đình danh giá, vừa trở về từ một trường đại học danh tiếng của Mỹ đâu. Có chăng chỉ là các vị giáo sư tuổi đã tứ tuần hoặc hơn thế, cứ vào lớp là mang biệt tài ru ngủ sinh viên bằng lời nói ra thể hiện mà thôi.

Tạm kết, dù bạn muốn tin hay không thì vẫn luôn có một sự thật phũ phàng rằng: Tiêu Nại và Hà Dĩ Thâm mãi mãi là của Cố Mạn, Mộ Thừa Hoa là của Mộc Phù Sinh còn Diệp Chính Thần và Dương Lam Hàng là của Diệp Lạc Vô Tâm. Nếu trong lúc ôn thi căng thẳng, bạn “chẳng may” gục xuống bàn và bước chân vào giấc mộng sánh vai bên một soái ca ngôn tình nào đó thì hãy mau tỉnh dậy đi nhé! Đại học tuy không có các nam thần đang chờ, nhưng vẫn còn vô vàn điều thú vị khác. Bởi vậy, trước tiên, bạn cần phải thi đỗ cái đã.

Hải Anh – Saostyle.vn