Lê Phương Hảo- dành giải hoa khôi vì cộng đồng trong cuộc thi Vẻ đẹp hoa hương dương

     Tối ngày 18/11 vừa qua, đêm chung kết của cuộc thi Vẻ đẹp Hoa Hướng Dương đã được diễn ra tại trung tâm tổ chức tiệc cưới và sự kiện Sapphire Central ( 15-17 Ngọc Khánh- Ba Đình- Hà Nội) với sự tranh tài của 30 thí sinh nổi bật nhất. Ngoài ngôi vị cao nhất dành cho người chiến thắng thì một giải thưởng khác cũng rất quan trọng đã được trao cho thí sinh Lê Phương Hảo danh hiệu Hoa khôi vì cộng đồng.

Đây là một cuộc thi thường niên của Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương do chủ tịch Bùi Thanh Hương – Nữ hoàng hoa hồng sáng lập. Cuộc thi là sân chơi lành mạnh, giúp cho các thành viên thêm tự tin, gắn kết và tìm ra những gương mặt đại sứ trong các hoạt động  thiện nguyện của CLB. Đặc biệt, đây là cơ hội để những bông hoa Hướng Dương của CLB rèn luyện những đức tính, phong cách, kĩ  năng thể hiện bản thân và đây cũng là nơi vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn được tỏa sáng. Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương đã trở thành ngôi nhà thứ hai, ngôi nhà của tình yêu thương, đoàn kết của các thành viên.

Gặp cô gái trẻ mang số báo danh 10 với giải thưởng Hoa khôi vì cộng đồng sau cuộc thi, không nghĩ đây là một bệnh nhân ung thư và từng trải qua những thời gian khó khăn nhất để chiến đấu với cuộc đời để có ngày trở lại hôm nay. Vì ở cô toát lên một một sức sống thật mãnh liệt mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng và thuần khiết, ý chí lạc quan và nghị lực phi thường khi cô còn trẻ và có một đứa con trai nhỏ – đây chính là một bông Hoa Hướng Dương đặc biệt. Cô gái sinh năm 1984 mang một cái tên khá ít nghe, cái tên mang ý nghĩa của sự hoàn hảo nhưng cuộc đời cô lại không được hoà hảo như chính cái tên của mình mà luôn có những ngã rẽ nhưng chính nó là động lực để ta chiến đấu, thí sinh Lê Phương Hảo của cuộc thi Vẻ đẹp Hoa Hướng Dương.

Dừng chân ở top 18 chung cuộc của cuộc thi và dành giải thưởng hoa khôi vì cộng đồng. Đây là một giải thưởng thật sự rất cao quý và nó xứng đáng với những đóng góp trong thời gian qua của cô gái trẻ này vì chính nghị lực sống, niềm tin mãnh liệt và cố gắng không ngừng nghỉ. Trải qua những khó khăn mong manh giữa sự sống và cái chết cũng như chứng kiến những mảnh đời kém may mắn trong thời gian nằm viện đã cho cô trân trọng những phút giây mình đang được sống và mình đang có. Vì chính cô hiểu mọi khoảng khắc mà mình đã đi qua, cô bảo không có những người mang trái tim nhiệt huyết cô không biết đến mùi vị bát cháo thịt ấm lòng lúc truyền hóa chất, hay cốc chè đỗ đen thơm ngon đậm đà rồi bữa cơm chiều vội với thịt rim mặn ngọt,..Tất cả những tấm lòng đó làm cô thôi thúc nếu có cơ hội cô sẽ đi theo bước chân của những tình nguyện viên thầm lặng nhưng mang ý nghĩa cao cả này.

Đó là lý do cô gia nhập ngôi nhà chung Hoa Hướng Dương và nguyện là một thành viên nhiệt huyết luôn đóng góp hết mình cùng câu lạc bộ để trao đi được nhiều yêu thương trên mọi miền Tổ quốc hơn nữa. Cô tâm niệm:”Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng vì quá khứ đã qua còn tương lai thì chưa tới mà cuộc đời lại rất ngắn nên hãy luôn cố gắng trao yêu thương khi còn có thể vì yêu thương cho đi sẽ là yêu thương còn mãi trong lòng mỗi chúng ta”. Vì với cô không phải quan trọng con đường dài hay ngắn, chúng ta được đi cùng nhau bao lâu mà cách mà chúng ta đã đi với nhau như thế nào trên con đường đó. Thật sự chính những suy nghĩ này luôn là hành động lan tỏa mạnh mẽ nhất ở cô.

Thu Thảo- Saostyle.vn