Hồng Vân: “Tôi muốn bứt phá bản thân mình qua show truyền hình thực tế HOT FACE VIETNAM 2017”

     HOT FACE VIETNAM – show truyền hình thực tế phiên bản “thuần Việt” lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bạn trẻ. Các thí sinh tham gia đa dạng từ ca sĩ, diễn viên, người mẫu, hot girl, hot boy, những gương mặt trẻ tiềm năng hiện đang là học sinh , sinh viên,…Và hôm nay, cùng SaoStyle trò chuyện với một trong những gương mặt ấn tượng đó. Cô bạn Hồng Vân – nhân tố bí ẩn trong HOT FACE VIETNAM 2017.

Chào Vân, bạn có thể giới thiệu thêm cho mọi người biết về bản thân mình?

Mình là Phan Thị Hồng Vân, sinh năm 1991. Mình có sở thích nhảy, hát và diễn kịch. Trước đây, mình là vũ công 6 năm, cascade nhóm Action được 3 năm và bắt đầu hát Solo và hát nhóm 3 năm. Ngoài ra, mình còn là giáo viên dạy nhảy hiện đại tại trung tâm văn hóa và biên đạo cho các chương trình. Đến bây giờ, mình vẫn tiếp tục đi diễn các show âm nhạc và tham gia quay các MV ca nhạc với vai trò vũ công như MV âm nhạc của Hồ Quang Hiếu.

Gia đình không có ai tham gia hoạt động nghệ thuật, vậy cơ duyên nào đã đưa bạn đến với con đường này?

Ngay từ khi còn bé, mình đã rất thích nhảy. Nhưng vì gia đình nghèo và còn ngại nên không dám đi. Sau đó bạn mình đi học, rủ mình đi nhảy cùng. Vì quá thích nên mình đã vay bạn tiền đóng học phí. Được 3 tháng thì không đủ tiền đi học nữa, thầy giáo biết được hoàn cảnh cũng như niềm đam mê của mình nên thầy không lấy phí học nữa và nhờ dạy lớp cơ bản giúp thầy tại nhà văn hóa thiếu nhi. Vì vừa đi học, vừa đi dạy, Vân đã trưởng thành lên rất nhiều. Và có lẽ, cái duyên nghệ thuật đến với mình bắt đầu từ đó.

Con đường nghệ thuật cũng như con đường “hoa hồng trải đầy gai nhọn”, đặc biệt với bạn, đi đến thành công từ con số 0 chắc hẳn không dễ dàng. Vậy bạn đã gặp những khó khăn gì? Bạn khắc phục nó như thế nào?

Vì bố mẹ mình chỉ kinh doanh bình thường nên lúc đầu khi biết con gái tham gia nghệ thuật thì hoàn toàn không đồng ý. Vì cái nghề đi sớm về khuya này, thực sự phải rất kiên trì, ba mẹ sợ mình mệt mỏi, sợ về đêm không an tòa nên rất lo lắng. Không chỉ vậy, bên cạnh việc học nhảy, mình cũng phải tự học diễn xuất. Vân thường hay lên mạng xem các clip để học tập và trau dồi kiến thức bản thân mình hơn. Cố gắng từng ngày, dùng chính năng lực và thành công của mình để thuyết phục bố mẹ. Đến nay, mọi người trong gia đình rất ủng hộ mình, khi cả nhà cùng nhau ngồi xem mình xuất hiện trong MV ca nhạc, lúc đó mình cảm thấy thực sự hạnh phúc. Cuối cùng công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.


Vốn sở trường của bạn là nhảy, vậy lí do gì đã khiến bạn quyết định tham gia show truyền hình thực tế gương mặt tuổi Teen HOT FACE VIETNAM 2017?

Lúc trước, mình thấy bản thân rất xấu xí nên luôn mặc cảm, tự ti và nhút nhát. Nhưng khi học nhảy, mình cảm thấy bản thân tự tin, năng động hơn chuyển qua mảng diễn kịch. HOT FACE VIETNAM  như một trải nghiệm mới với mình, Vân muốn thử thách bản thân hơn để biết mình có thể đi đến đâu trong nghệ thuật và bứt phá đa dạng hơn về cả kỹ năng đến phong cách.

Là một người trẻ theo đuổi đam mê của mình, bạn có nhắn nhủ gì đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ đang “loay hoay” trên con đường theo đuổi nghệ thuật không?

“Mình thích thì mình làm thôi” đôi khi trong cuộc sống, bạn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Nếu lựa chọn công việc mà bản thân không hề thích, mỗi ngày bạn đi làm sẽ trở thành địa ngục. Hãy làm những điều bạn muốn, “làm việc theo đam mê, thành công sẽ đến với bạn.”

Cùng SaoStyle ngắm nhìn khung hình nghệ thuật của cô gái đáng yêu này:

Hà My – Saostyle.vn