First face Võ Hoàng Yến mở màn show diễn với thiết kế thướt tha, thể hiện xuất sắc tinh thần trong phần đầu tiên của BST.

Với phần tay áo được thiết kế làm điểm nhấn, Võ Hoàng Yến thướt tha bước đi đầy thần thái thu hút ánh nhìn của khán giả.

Mở màn BST là các trang phục mang tông trắng chủ đạo khá kín đáo, thể hiện đôi chút e thẹn của người phụ nữ khi chưa “lột xác”.

Những bộ váy trắng thể hiện vẻ đẹp thanh khiết của người phụ nữ cùng chi tiết xẻ đùi cao khoe trọn đôi chân dài miên man.

Bờ vai và đôi chân nõn nà của người mẫu được tôn vinh bởi thiết kế tao nhã của bộ trang phục.

Bộ trang phục đã trở nên sexy và gai góc hơn với toàn bộ cơ thể được phủ bởi ren xuyên thấu cùng màng che mắt đầy ma mị.

Mạng che mặt tăng thêm phần ma mị cho bộ trang phục vốn đã bí ẩn.

Khán giả không thể rời mắt khỏi nàng người mẫu cực ngầu bộ trang phục đột quá và quyến rũ, có phần “hư hỏng” khi kết hợp với roi da.

Những thiết kế táo bạo khác trong BST “Em ơi” tạo nên ấn tượng mạnh mẽ trong mắt người xem.

Vedette của màn trình diễn không ai khác chính là Á hậu Mâu Thủy. Sự xuất hiện của cô trong bộ trang phục ấn tượng và táo bạo nhất show diễn cùng thần thái ngút ngàn khiến tất cả mọi người đều trầm trồ thán phục.

Nữ ca sĩ Mai Anh Thư hát kết màn trong bộ trang phục đi kèm với tất đùi và áo corset nịt bụng cổ điển làm từ chất liệu da bóng.