Vân Dung hóa mẹ chồng khắc nghiệt nhưng chẳng ‘hành’ nổi con dâu vì lý do bất ngờ

Vân Dung sẽ hóa thân thành bà Thư, một người phụ nữ ham vật chất, coi tiền hơn cả con cái trong phim “Người một nhà”.

Là cái tên được đông đảo khán giả yêu mến cùng với các vai diễn hài trong Gặp nhau cuối tuần và Táo Y Tế trong Gặp nhau cuối năm – Táo Quân, Vân Dung cũng khiến nhiều người thích thú với những nhân vật nhiều màu sắc trong loạt phim truyền hình đình đám như Ghét thì yêu thôi, Người phán xử, Yêu thì ghét thôi, Hướng dương ngược nắng, 11 tháng 5 ngày

Chính vì thế khi nữ nghệ sĩ công bố vai diễn được coi là “đáng ghét nhất màn ảnh nhỏ” thì không ít người vô cùng bất ngờ. Theo đó, Vân Dung sẽ hóa thân thành bà Thư, một người phụ nữ ham vật chất, coi tiền hơn cả con cái trong phim Người một nhà. Phim kể về hành trình trưởng thành và vượt qua số phận của 2 anh em song sinh là Trí (Duy Hưng thủ vai) và Tuệ. (Tuấn Tú thủ vai).  Mọi chuyện bắt đầu khi Trí ra tù và về sống với vợ chồng em trai. Từ đây, nhiều tình huống đã xảy ra khiến tình cảm của 2 anh em có nguy cơ sứt mẻ. Một trong những lý do ấy chính là người mẹ “trời hành” do nghệ sĩ Vân Dung thủ vai.

Vân Dung tiết lộ rằng, trước đó khi đóng vai bà Diễm Loan trong Hướng dương ngược nắng, cô đã bị khán giả “ném đá” vì tính cách khó ưa của nhân vật trên phim. Thậm chí có người còn chỉ thẳng mặt cô khi bắt gặp trong một quán ăn và nói rằng vai diễn của cô cực kỳ rẻ tiền. Do đó, khi nhận được lời mời của đạo diễn Trịnh Lê Phong cô cũng khá hồi hộp vì bà Thư có vẻ như là phiên bản của bà Diễm Loan, nếu không nói là quá quắt hơn.

Trong phim, bà Thư nhẫn tâm bỏ rơi hai cậu con trai sinh đôi từ thuở bé xíu để chạy theo tiếng gọi của dục vọng, tiền bạc. Để rồi hoàn cảnh đưa đẩy đã khiến cho ba mẹ con gặp lại nhau trong những hoàn cảnh hết sức éo le. Nếu như Trí tính cách nóng nảy nhưng trượng nghĩa thì Tuệ lại hiền lành và vô cùng yêu quý anh trai của mình. Trí cực kỳ hận mẹ vì đã bỏ rơi hai anh em, trong khi đó Tuệ lại muốn gắn kết gia đình lại với nhau. Dĩ nhiên, điều Tuệ muốn thì mẹ và anh trai lại kiên quyết từ chối.

Chia sẻ về vai diễn mới này của mình, nghệ sĩ Vân Dung bày tỏ sự lo lắng bởi trước đây mọi người quen chị là một người diễn hài nay diễn một vai khó ưa như vậy thì không biết phản ứng của khán giả sẽ ra sao. “Đây là vai diễn đánh dấu lần đầu tiên tôi bị bạo hành. Trước đây, các nhân vật của tôi thường đi đánh người khác nhưng bà Thư lại bị đánh cực kỳ nhiều”, Vân Dung tiết lộ.

Cô còn dí dỏm: “NSƯT Quốc Trọng trên hiện trường đã rất tiết chế. Khi vào cảnh quay bị đánh, anh Trọng đánh thì nhẹ mà tôi la như cháy nhà, ăn vạ đến thế là cùng”. Đây cũng là cảnh quay đầy cảm xúc khi lần đầu tiên sau rất nhiều năm, bà Thư gặp lại Trí, người con mình bỏ rơi và lại được anh cứu khỏi gã chồng hờ vũ phu. Vân Dung cho biết: “Tôi đóng vai mẹ của 2 cậu con trai đã trưởng thành, thậm chí có cả vợ nhưng vì chối bỏ trách nhiệm nên chẳng sống chúng. Đó là lý do vì sao có con dâu mà chẳng được ‘hành’”. Đây có thể là may mắn của vợ Tuệ (Thanh Hương thủ vai) khi không phải chịu cảnh sống chung với mẹ chồng.

Vân Dung cho biết gần 3 năm cô mới nhận một vai dài hơi trong dự án truyền hình nên cũng có nhiều thứ vừa ngóng chờ lại vừa lo lắng. Cô không ngại đóng vai phản diện nhưng hy vọng biên kịch cho nhân vật của cô một “lối nhỏ làm người”, bởi tận sâu trong mỗi con người đều là tính lương thiện dẫu có bị cám dỗ che khuất nhưng vẫn luôn ở đó.

“Đây là bộ phim về đề tài gia đình, nhưng câu chuyện mà chúng ta thường xuyên gặp trong cuộc sống. Điều thú vị của bộ phim tôi nghĩ là nó không có những mối tình tay ba, tay tư nhưng nó rất gần gũi. Ta có thể nhìn thấy nó ở quanh mình. Các tình huống xảy ra trong gia đình rất gần gũi với người xem”, đạo diễn Trịnh Lê Phong chia sẻ.

Bên cạnh Vân Dung và NSƯT Quốc Trọng thì phim Người một nhà còn có sự góp mặt của Duy Hưng, Tuấn Tú, Thanh Hương, Hà Việt Dũng, Phạm Tuấn Anh… Phim chính thức lên sóng VTV3 lúc 21h40 thứ 5, thứ 6 bắt đầu từ 28/3.