Trần Lập: “Hẹn gặp lại”

     Trước thềm đêm liveshow Trần Lập: “Hẹn gặp lại” được thực hiện bởi ban nhạc Bức Tường và những người bạn, hãy cùng Sao Style nhìn lại con đường mà Bức Tường và Trần Lập, “bông hồng thủy tinh” với ý chí sắt đá hơn người, đã trải qua.

Trần Lập: “Hẹn gặp lại”

Bức Tường – Tường thành Rock Band của Việt Nam

Bức Tường – Tường thành Rock Band của Việt Nam

Bức Tường là một trong những ban nhạc rock chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam, thành lập ngày 26 tháng 3 năm 1995, với 5 thành viên và đứng đầu là vị thủ lĩnh Trần Lập. Ban nhạc trưởng thành từ phong trào ca nhạc sinh viên từ Trường Đại học Xây dựng và đã chuyên nghiệp hóa sự nghiệp âm nhạc vào năm 1998.

Bức Tường – Những năm tháng tuổi trẻ

Sự kiện đã đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc của họ là đêm chung kết SV2000, bằng giai điệu lạc quan, sôi nổi của “Bình minh sinh viên 2000” và “Đường tới ngày vinh quang”, Bức Tường đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả Việt Nam. 

Trải qua gần 12 năm hoạt động với nhiều vinh quang và kỳ tích, năm 2006, ban nhạc Bức Tường tan rã. Ngày 2 tháng 12 năm 2006, liveshow chia tay mang tên “The last Saturday” đã diễn ra trước khoảng 20.000 người hâm mộ.

Tháng 7 năm 2010, năm chàng trai của ban nhạc rock nổi danh một thời lại trở về bên nhau bởi sự bùng cháy với tình yêu âm nhạc. Và một lần nữa, Bức Tường lại tiếp tục với những bước tiến đầy đam mê.

Trần Lập cùng Bức Tường trở thành Ban nhạc được yêu thích nhất trong suốt chuỗi Rock Storm 7

Âm nhạc của Bức Tường chủ yếu là hard rock. Những sáng tác của Bức Tường được yêu thích bởi ý nghĩa và sự giàu tính nhân văn, khác biệt hẳn so với một số bài hát dễ dãi, sáo rỗng cùng thời. Âm nhạc của Bức Tường đều hướng con người đến những suy nghĩ và mục đích tốt đẹp. Nhắc đến Bức Tường, ta không thể không nhắc đến “Đường đến vinh quang” ấp ôm trong mình bao hy vọng, ta không thể không nhớ một trong số ít những bản ballad nổi tiếng là “Bông hồng thủy tinh” hay cũng không thể nào quên những giai điệu quen thuộc từ “Tâm hồn của đá”.

Tuy nhiên, con đường vinh quang của họ lại một lần nữa đứt gãy khi chỉ 6 năm sau ngày tái hợp, vị thủ lĩnh của Bức Tường – Trần Lập ra đi bởi căn bệnh ung thư quái ác. Sau đó, ban nhạc đã có những quyết định rất khó khăn, và cuối cùng, Bức Tường sẽ tiếp tục hoạt động, nhưng sẽ không có một ai thay thế vị trí của thủ lĩnh Trần Lập. “Chúng tôi sẽ chơi nhạc với nhau trong các sự kiện tưởng nhớ anh, sinh nhật band, các hoạt động mang tính từ thiện và xã hội khác,… để âm nhạc của Bức Tường và lý tưởng của Trần Lập vẫn được vang lên” là lời chia sẻ đầy xúc động của thành viên Tuấn Hùng trên trang mạng facebook cá nhân của mình.

Trần Lập – người anh cả của Rock Việt

Thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường

Trần Lập, tên khai sinh Trần Quyết Lập (12 tháng 12 năm 1974 – 17 tháng 3 năm 2016) là một nhạc sĩ, ca sĩ, thủ lĩnh ban nhạc huyền thoại Bức Tường. 

Ngày 26 tháng 3 năm 1995, anh cùng một số bạn hữu thành lập ban nhạc rock Bức Tường và giữ cương vị thủ lĩnh của nhóm từ khi thành lập đến khi tan rã vào năm 2006. Anh cũng đảm nhận vai trò sáng tác chính với hơn 30 ca khúc, đặc biệt với nhạc phẩm “Đường đến đỉnh vinh quang”, cùng các thành viên của mình đã đưa Bức Tường trở thành ban nhạc rock có số lượng người hâm mộ lớn nhất tại Việt Nam.

Trần Lập chiến đấu với bệnh tật

Ngày 4 tháng 11 năm 2015, Trần Lập bị chẩn đoán ung thư đại trực tràng và di căn. Sau 5 tháng chiến đấu với căn bệnh, anh qua đời vào sáng ngày 17 tháng 3 năm 2016 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng dương 41 tuổi.

Tuy nhiên, khi nói đến Trần Lập, ít ai nhắc đến căn bệnh hiểm nghèo mà anh mắc phải. Hai chữ “Trần Lập” nhắc mọi người nhớ về người đàn ông Việt Nam hát Rock đầy mạnh mẽ và bản lĩnh, một “bông hồng thủy tinh” với ý chí sắt đá hơn người, một tượng đài khí phách và lạc quan. Mọi người sẽ không thôi nhớ tới hình ảnh người đàn ông đầy ngạo nghễ và phong trần trên con xe phân khối lớn, con người đã sống trọn những phút giây của đời mình với sự nhiệt thành yêu đời.

Người đàn ông ngạo nghễ và đầy bản lĩnh
Trần Lập trong liveshow “Đôi bàn tay thắp lửa”

“Một năm trước, trong liveshow “Đôi bàn tay thắp lửa”, những lời cuối cùng mà thủ lĩnh Trần Lập đã nói đó là “… chúng tôi sẽ trở lại”. Khi ấy, 10.000 người có mặt tại trung tâm triển lãm Giảng Võ đã hi vọng, đã chờ đợi một ngày Trần Lập sẽ chiến thắng số phận, chiến thắng căn bệnh ung thư để thêm một lần nữa được thấy anh trên sân khấu. Một năm sau, giữ đúng lời hẹn ước của anh, gia đình và ban nhạc cùng với những người anh em sẽ đưa Trần Lập – Bức Tường gặp lại khán giả.” – Liveshow Trần Lập: “Hẹn gặp lại” 26.2.2017 đã sẵn sàng, để tất cả một lần nữa được hát lên, những câu ca mạnh mẽ tỏa ra từ sâu trong trái tim mình.

Thanh Phương – Saostyle.vn