Tìm về những tháng năm rực rỡ qua bộ ảnh “Trạm” của sinh viên trường Báo

Tối ngày 19/6 vừa qua, bộ ảnh “Trạm” nằm trong khuôn khổ sự kiện Phút Cuối 2023 đã chính thức được đăng tải trên fanpage của chương trình. Những khung cảnh thân thuộc được tái hiện trọn vẹn trong bộ ảnh, để lại trong lòng sinh viên khóa cuối dấu ấn về một thời thanh xuân rực rỡ.

Được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phút Cuối là chuỗi sự kiện thường niên của trường nhằm tri ân sinh viên khóa cuối. Trải qua 9 mùa tổ chức, Phút Cuối 2023 trở lại với chủ đề “Nơi ta dừng chân”, hứa hẹn sẽ đưa sinh viên khóa 39 sắp ra trường trở về với hồi ức thanh xuân tươi đẹp trước thời khắc chia tay giảng đường Đại học sau 4 năm gắn bó.

Món quà tri ân đặc sắc dành riêng cho sinh viên cuối khóa chuẩn bị ra trường

Ngày 19/6, bộ ảnh viral “Trạm” chính thức lên sóng, trở thành món quà đặc biệt đưa các “hành khách” trở về với không gian thân quen của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thông qua bộ ảnh, các bạn sinh viên năm cuối được sống lại trong hồi ức tươi đẹp của bản thân suốt bốn năm thanh xuân tại trường Báo. Những kỷ niệm về một thời thanh xuân tươi đẹp tại trạm dừng chân sẽ là hành trang quý báu, đồng hành cùng các bạn sinh viên trong những chặng đường tiếp theo.

Bộ ảnh “Trạm” mang hai gam màu chủ đạo là vàng và xanh lá. Sắc vàng đem đến sự tươi trẻ của tuổi đôi mươi, trong khi đó màu xanh lá tượng trưng cho nỗi buồn, nhiều trăn trở. Hai màu sắc pha trộn hài hòa, tạo ấn tượng mạnh về thị giác. Thông qua bộ ảnh, người xem như được quay ngược thời gian để gặp lại chính mình trong những năm tháng tươi đẹp.

Dù thời gian không dài nhưng 4 năm thanh xuân tại trường Báo là vùng ký ức không thể quên

Xuyên suốt bộ ảnh là những trải nghiệm thời sinh viên quen thuộc như miệt mài ôn tập trước mỗi kỳ thi, ngồi quây quần bên nhau trò chuyện… Không chỉ đơn thuần khơi dậy lại những xúc cảm thuở ban đầu, mà đây còn là lời dự báo về tương lai: ai trong chúng ta đều cũng sẽ bước qua những năm tháng vô tư, hồn nhiên của tuổi trẻ để đến với cánh cửa mang tên “trưởng thành”.

Nhóm bạn chung chí hướng chính là những người đồng hành tuyệt vời nhất trên chặng đường chinh phục giấc mơ.
Kỷ niệm tuổi trẻ không phải điều gì lớn lao, đơn giản chỉ là những ước mơ trên trang giấy.

Việc lựa chọn những bối cảnh quen thuộc như ghế lớp học, cầu thang, sân vận động… đã thành công khơi gợi quãng thời gian khi còn ngồi trên giảng đường của sinh viên trường Báo. Bạn bè – những con người không thể vắng bóng trên mỗi chặng hành trình của cuộc đời, xuất hiện trong bối cảnh ấy lại càng gia tăng chất xúc tác của cảm xúc, khiến hồi ức thanh xuân ùa về như thước phim tua chậm, để lại dấu ấn trong lòng các bạn sinh viên cuối khoá.

Hồi ức thanh xuân xuất phát từ những điều nhỏ nhặt, giản dị nhất.
Dù mai này không còn chung đường nhưng những người bạn tuyệt vời sẽ mãi là ký ức đẹp nhất không thể nào quên.

Trên cuộc hành trình của sự trưởng thành, ắt hẳn mỗi người đều đã từng đứng trước biết bao áp lực và kỳ vọng. Khi đó, liều thuốc tinh thần hữu hiệu chính là tìm về chốn an toàn của riêng mình và chợp mắt đôi chút. Gạt bỏ cảm xúc tiêu cực là cách mà người trẻ học được trước khi bước vào một thế giới vội vã, xô bồ hơn.

Vô định, chênh vênh là hai trạng thái cảm xúc tô điểm thêm cho tuổi trẻ.

Chia sẻ về một số khó khăn trong quá trình thực hiện bộ ảnh “Trạm”, Nguyễn Phương Mai – Trưởng đội Ảnh cho biết: “Trong quá trình thực hiện, bọn mình gặp phải một số khó khăn như địa điểm chụp đang sửa chữa hay điều kiện thời tiết không được như mong muốn. Song, các bạn đều cố gắng hỗ trợ nhau để hoàn thành được bộ ảnh này.”

Ekip sản xuất của Phút Cuối 2023 hợp tác ăn ý với nhau để mang đến một món quà dành tặng các bạn sinh viên năm cuối.

Tiếp nối bộ ảnh “Trạm”, chương trình sẽ còn tiếp tục với những sự kiện đồng hành đầy hấp dẫn và ý nghĩa. Đặc biệt, đêm nhạc Phút Cuối 2023 – Nơi ta dừng chân dự kiến diễn ra vào tối ngày 30/6 tại Hội trường C, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hứa hẹn sẽ đem đến nhiều cảm xúc và dấu ấn khó phai trong lòng các bạn sinh viên khóa 39.

Tú Anh