“Tiểu thiên thần” của làng mẫu nhí Việt “nhỏ mà có võ” – Đỗ Quỳnh Anh

     Ở độ tuổi lên 5, hầu hết các bạn nhỏ vẫn còn mải mê với gấu bông, búp bê hay những nhân vật hoạt hình bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Cũng ở độ tuổi ấy, nhưng cô bé Quỳnh Anh lại có niềm đam mê với thời trang và mơ ước được bước chân lên sàn diễn dù vẫn còn rất nhỏ.

Đỗ Quỳnh Anh là cô bé đang học lớp 5 tuổi trường mầm non Bình Minh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Giống như bạn bè cùng trang lứa, Quỳnh Anh rất thích múa hát, tô vẽ, xem phim hoạt hình và chụp ảnh. Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ, cô bé luôn thích được đứng trên sân khấu, được mặc những bộ quần áo đẹp và được sải bước trên các sàn diễn thời trang.

Tưởng chừng như đây là giấc mơ thoáng qua, nhưng Quỳnh Anh luôn nghiêm túc tập luyện khi có thời gian rảnh. Mẹ Quỳnh Anh chia sẻ: “Do công việc của bố mẹ bận quá không có nhiều thời gian dành cho bé nên mỗi khi tham gia các hoạt động nghệ thuật như đóng kịch, hát múa đều là do bé tự học trên mạng và tự tập trước gương. Bé tập luyện rất hăng say và nghiêm túc nên mặc dù nơi ở của gia đình xa trung tâm thành phố, gia đình vẫn tạo điều kiện tốt nhất cho con theo đuổi và thực hiện đam mê của bản thân.” 

Ít ai biết rằng, mặc dù không được tham gia hoạt động và rèn luyện học tập ở các trung tâm hoặc các lớp nghệ thuật nào, nhưng Quỳnh Anh luôn biết cách tạo dáng và thể hiện bản thân trước ống kính. Từ vị trí đặt góc mặt, đến khả năng biểu cảm, tạo dáng và trình diễn catwalk, cô bé đưa mọi người đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác bởi khả năng trình diễn của mình.

 Tại cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt đại diện thương hiệu Đắc Ngọc Designer House Kids” cô bé đang tham dự tới đây, mặc dù là thí sinh nhỏ tuổi nhưng Quỳnh Anh luôn có những phần thể hiện xuất sắc không kém gì các anh chị lớn tuổi.

Chắc hẳn rằng trong thời gian sắp tới, với tài năng và sự cố gắng của Quỳnh Anh, chúng ta sẽ còn được nghe nhiều hơn nữa về cô bé “nhỏ mà có võ” này.

Thanh Hoa – Saostyle.vn