“Thợ hát” Duy Mạnh ra mắt sản phẩm mới, kết hợp cùng “họa sĩ điên” Đoàn Nguyên

Sau thời gian dài vắng bóng, nam ca sĩ Duy Mạnh chính thức trở lại đường đua Vpop với sản phẩm mới mang tên “Họa sĩ điên”, kể về cuộc đời của người họa sĩ, tài năng nhưng cô độc.

Thay vì khai thác cuộc sống sau ánh đèn sân khấu của một người ca sĩ, Duy Mạnh lại chọn bóc tách những điều ít ai kể của một loại hình nghệ thuật khác là hội họa. Trong Họa sĩ điên, anh kể về về cuộc sống có nhiều góc khuất mà ít ai có thể thấu hiểu của “họa sĩ điên”, người dành cả đời để cống hiến cho nghệ thuật thế nhưng lại bị gọi là “kẻ điên”.

Chia sẻ về cảm hứng và cơ duyên gặp nhau của 2 người, Duy Mạnh kể: “Cách đây một khoảng thời gian, mình có vô tình biết đến Đoàn Nguyên, cái danh “họa sĩ điên” của cậu ấy khiến mình tò mò và tìm hiểu về những tác phẩm của cậu. Sau một vài lần nói chuyện, mình nhận ra giữa 2 người có rất nhiều điểm chung, đều làm nghệ thuật, đều chọn cho mình một cá tính và con đường khác biệt, nên dễ vấp phải những ý kiến trái chiều từ khán giả. Và đặc biệt là cả 2 từng trải qua khoảng thời gian trầm cảm nặng. 

Còn về cảm hứng để viết nên bài hát này là vì mình thấy từ xưa đến nay, âm nhạc Việt Nam hiếm khi có ai viết về đề tài hội họa, đặc biệt là viết về một người họa sĩ. Khi có cơ duyên quen biết với họa sĩ Đoàn Nguyên thì mình phát hiện ra rằng cuộc sống của người họa sĩ rất nhiều màu sắc, đầy đủ những gam màu từ tươi sáng đến u tối, và ở Đoàn Nguyên, cậu ấy cho mình rất nhiều cảm hứng để viết ra bài hát xoay quanh những góc khuất của một con người cả đời cống hiến cho nghệ thuật, sống trong cô đơn và tận hưởng sự cô độc”.

Ca khúc là sự kết hợp “độc-lạ” giữa giai điệu ma mị và chất liệu nhạc hiện đại, cộng hưởng cùng chất giọng đầy đặc trưng của nam ca sĩ Duy Mạnh, từ đó người nghe như được dẫn qua một đường hầm u tối, sâu thăm thẳm, nhưng vẫn có những tia sáng le lói, lúc ẩn lúc hiện ở cuối con đường.

MV mang màu sắc u tối, trầm buồn với những màu sắc có độ tương phản cao đến từ những tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Đoàn Nguyên, kết hợp cùng kỹ thuật quay đặc biệt tạo cho người xem cảm giác quay cuồng, đảo điên như đang du ngoạn trong tâm trí của người “họa sĩ điên”. Ngoài ra, Duy mạnh còn mời họa sĩ Đoàn Nguyên và mượn những bức tranh trị giá hàng nghìn đô của ông để quay MV.

Duy Mạnh nổi tiếng với các bản hit như Hãy về đây bên anh, Kiếp đỏ đen, Tình em là đại dương… Còn về họa sĩ Đoàn Nguyên được biết đến với dòng tranh sơn dầu được vẽ từ chất liệu sơn dầu và màu acrylic. Tuy nhiên, ông cũng được gọi là “họa sĩ điên” vì những video anh quằn quại vẽ, thi thoảng nhấp vài ngụm rượu, anh cũng thường tự nhận mình “điên khi vẽ”.

MV Họa sĩ điên được phát hành trên kênh YouTube chính thức của Duy Mạnh là DUY MẠNH OFFICIAL. Bản audio cũng đã có mặt trên tất cả nền tảng âm nhạc trong và ngoài nước như Spotify, Apple Music, Zing Mp3, NCT…