Sinh viên trường Báo hoá thây ma tại đêm hội Halloween

Tối 31/10 vừa qua, đêm hội Halloween lần thứ 18 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra thành công trong sự đón nhận nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả tham dự.

Trải qua thời gian dài trưởng thành và phát triển, Halloween không ngừng đổi mới, khoác lên mình những diện mạo đa dạng, đồng thời chú trọng các giá trị, thông điệp qua mỗi mùa. Cũng vì lý do này, Halloween trường Báo luôn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả trong và ngoài Học viện.

Halloween trường Báo luôn thoả mãn khán giả bằng bữa tiệc âm thanh ánh sáng đặc sắc.

Bước sang năm thứ 18, đêm hội Halloween lựa chọn khai thác nội dung từ một chủ đề độc đáo nhưng cũng không kém phần táo bạo – sự hoàn hảo cực đoan. Đây cũng là hệ tư tưởng độc hại đang khiến nhiều người trẻ mù quáng theo đuổi mà đánh mất bản thân mình.

Halloween 2022: The Error báo động người trẻ về khái niệm hoàn hảo không hề có thật.

Halloween 2022: The Error là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trở lại của chương trình sau một năm tổ chức trực tuyến vì tình hình COVID-19 phức tạp. Với lợi thế về địa điểm và sân khấu, đêm hội năm nay được đánh giá tích cực qua những màn trình diễn được đầu tư công phu và trau chuốt từ những khâu nhỏ nhất. Một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng đã thành công chiếm trọn con tim của hàng nghìn khán giả có mặt trong Hội trường C, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điệu múa khai mạc chương trình với vũ đạo ấn tượng.

Handmine – nghệ thuật biểu diễn bằng tay phát sáng trong bóng tối, món quà tri ân mà sinh viên khoá 39 gửi gắm đến Học viện.

Sự kiện đạt đến sức nóng đỉnh cao với sự góp mặt của ca sĩ khách mời Ngô Lan Hương và Trung Trần.

Điểm sáng của đêm hội chính là vở kịch mang tên “Glitch” (tạm dịch: Nhiễu). Từ những bước đi đầu tiên của chương trình, kịch đã luôn chiếm vị trí quan trọng trong lòng khán giả bởi giá trị nhân văn sâu sắc. Năm nay, kịch Halloween phản ánh sâu sắc hiện trạng xã hội nhức nhối về chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan khiến nhiều người tự giày vò, hạ thấp giá trị bản thân, từ đó đánh mất chính mình.

Vở kịch “Glitch” được đánh giá là gây ám ảnh và để lại nhiều suy tư.

Nội dung kịch xoay quanh Anh Quân – một sinh viên toàn diện và có được cuộc sống nhiều người mong ước, nhưng chưa bao giờ thực sự hài lòng với những gì mình sở hữu. Cậu cầu toàn quá mức và luôn muốn mọi thứ xung quanh mình vận hành hoàn hảo tuyệt đối. Trong lúc chán chường, Quân tìm đến một tựa game nhập vai và đắm chìm vào nó.

Một loạt sự kiện kinh dị xảy ra từ khi Quân bắt đầu chơi trò chơi kỳ lạ đó. Quân bị mắc bẫy của Bảo Hân – hệ thống chỉ dẫn được lập trình hoàn hảo nhưng đã quá chán nản với trật tự của chính mình. Hân được giải phóng khỏi trò chơi và chiếm đoạt cuộc sống của Quân, buộc cậu thay thế vị trí của mình, trở thành cỗ máy hoàn hảo đúng như cậu mong muốn. Nhưng sau cùng, họ rơi vào một vòng lặp, trở thành nạn nhân của chính đích đến vẹn toàn họ hướng đến.

“Glitch” khiến khán giả chóng mặt khi dẫn họ đi từ bí mật này tới bất ngờ khác.

Thành công lột tả từng khía cạnh trong tâm lý con người, “Glitch” trở thành điểm sáng của đêm hội. Kịch Halloween năm nay đã để lại trong lòng khán giả nhiều suy ngẫm và day dứt. Sự kết hợp giữa kịch cùng nhiều sân khấu đặc sắc đã tạo nên một đêm Halloween trọn vẹn về ý nghĩa lẫn hình ảnh, chiếm trọn cảm tình của tất cả khán giả.

Thuỳ Dương