Siêu mẫu Thanh Hằng diện thiết kế vẽ thủ công của Nguyễn Minh Công

Siêu mẫu Thanh Hằng diện áo bà ba kết hợp đầm hóa “Nàng ký ức” trong show của nhà thiết kế Nguyễn Minh Công.

Đến với Aquafina Vietnam International Fashion Week Summer 2023, NTK Nguyễn Minh Công đã nung nấu ý nghĩ làm nên BTS mang tên Về nhà Út ơi! như một lời cảm ơn sâu sắc đến quê hương thông qua ngôn ngữ thời trang. Để lưu giữ những mảng màu ký ức tươi đẹp ngày dần đi vào quên lãng, NTK trẻ đã nảy lên ý tưởng bởi những hình ảnh quen thuộc, gần gũi từ vùng đất yên bình nơi anh được sinh ra và lớn lên.

Hình ảnh dòng phù sa nặng trĩu cá tôm, hàng dừa, chợ nổi, bài đồng dao cùng những trò chơi dân gian thuở bé đã ngay lập tức trở thành nguồn cảm hứng bất tận làm nên những thiết kế đầy sáng tạo trong BST lần này.

“Đánh thức” cả khán đài bằng tiếng gà gáy mở ra khung cảnh miền Tây yên bình, first face Almira Bảo Hà đã có những sải bước nhẹ nhàng với trang phục cách điệu cùng hoạ tiết không ngờ tới.

Trong màn trình diễn đầu tiên, NTK Nguyễn Minh Công đã “thổi làn gió mới” qua những thiết kế không còn mang signature công chúa, thay vào đó những trang phục được biến tấu vô cùng độc đáo và sáng tạo từ áo bà ba, nón lá đến khăn rằn theo cách cách tân vô cùng hiện đại.

Về nhà Út ơi! vẽ nên bức tranh đầy màu sắc về vùng quê thanh bình khi đưa đám cưới miền Tây xưa tái hiện một cách chân thật và sống động nhất ngay tại sân khấu Aquafina Vietnam International Fashion Week Summer 2023.

Sự xuất hiện của bộ đôi người mẫu Nam Em và Nhâm Phương Nam càng khắc họa rõ nét hình ảnh về tình yêu mộc mạc, giản đơn nhưng đầy niềm vui hạnh phúc. Đặc biệt hơn điểm gây chú ý cho BST lần này chính là món quà đầy ý nghĩa mà NTK Nguyễn Minh Công mong muốn nhân cơ hội này dành tặng cho tía má mình vì ngày ấy có một đám cưới không mấy khan trang.

Khi bài hát đồng dao bất ngờ vang lên, một miền Tây trù phú bỗng hiện ra nhuộm màu nhộn nhịp thông qua các thiết kế mang sắc thái tươi vui. Bắt đầu với hình ảnh trò chơi dân dã – kéo mo cau, các người mẫu đã thành công vẽ nên bức tranh sinh động về ký ức tuổi thơ tươi đẹp mà Về nhà Út ơi! mong muốn mang lại.

Ngoài yếu tố thời trang, NTK Nguyễn Minh Công còn khéo léo trong việc lồng ghép những mảng màu tuổi thơ thông qua các trò chơi dân gian ngay tại sàn diễn. Từ đó, mang nét đẹp văn hóa vùng miền đến gần hơn với các khán giả một cách gần gũi và sống động nhất.

Tôn vinh chủ đề Shaping The Future, Nguyễn Minh Công cũng lựa chọn những chất liệu thân thiện với môi trường như: vải đũi, lãnh Mỹ A, lụa Tân Châu đặc biệt là những chất liệu “phi thời trang” như sợi chuối, sợi dây cọ raffia thuần cùng kết hợp lại nhằm sáng tạo nên những thiết kế mang đậm dấu ấn cá nhân.

Siêu mẫu Thanh Hằng bước ra trong thiết kế được vẽ thủ công để tạo nên bức tranh sinh động tái hiện hình ảnh miền Tây thanh bình. Mang đến sự độc đáo khi biến hoá áo bà ba đơn điệu trở lên cầu kỳ cùng váy xòe và nón lá, Về nhà Út ơi! đã được thể hiện một cách trọn vẹn nhất. Khép lại buổi trình diễn thành công, NTK Nguyễn Minh Công đã “chạm” đến trái tim của các khán giả với những tràng pháo tay tán dương không ngớt, tất cả đã tạo nên một cảm xúc khó phai.

Để chắp nối những “ý tưởng” trở thành “hiện thực”, NTK Nguyễn Minh Công đã thành công vẽ nên những giá trị quý báu như một lời cảm ơn dành cho quê hương thông qua ngôn ngữ thời trang. Ngoài ra, Về nhà Út ơi! cũng là cách anh hiện thực hóa ước mơ của mẹ, với mong muốn con trai có thể gìn giữ những nét đẹp của quê hương và trân trọng quá khứ, nguồn cội.