Một vòng đến thiên đường Đắk Lắk cùng cô nàng Châu Kiều Oanh

      Bản sắc dân tộc và con người là những điều gây ấn tượng mạnh – giống như tên gọi của miền đất này đối với khách vãng lai khi một lần ghé thăm Thành Phố Buôn Mê Thuật. Là một thành phố bị thực dân Pháp xâm chiếm và khai thác, Buôn Mê Thuật vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên hiền hoà êm ả. Những người khách từ xa đến họ đã có những cái nhìn và cảm nhận rất tốt về nơi đây, vậy với những người dân bản địa thì như thế nào?

Bạn Châu Kiều Oanh (1992) đến từ Đắk Lắk chia sẻ: “Buôn ma thuột ko phải là vùng đất phát triển về du lịch, ngay cả người dân địa phương cũng không nhận ra được vẻ đẹp vốn có của nó. Sau khi mình đi học ở xa, sống ở thành phố khác khi quay về lại quê mình nhìn quê mình bằng một con mắt khác. Chuyến đi này như hành trình mà mình đặt mình là một vị khách du lịch tại chính quê mình ( hầu như ít ai làm điều đó), mình nhận ra chất nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống bình dị của người dân tộc M’nông, Ê Đê đang làm việc trên đồng hay văn hoá cồng chiêng mà vốn những người trẻ thấy không mấy thú vị.”

Hình ảnh của Kiều Oanh trong chuyến đi

Chúng ta cùng theo chân của Oanh và cùng khám phá những điều thú vị trong chuyến hành trình của bạn ấy tại chính quê hương mình nhé.

Nơi nghỉ chân mà Oanh chọn là Lăk Tented Camp – một resort nằm riêng trên một hòn đảo nhỏ thuộc thị trấn Liên Sơn, cách trung tâm Tp Buôn Ma Thuột 50km. Nếu không phải là dân bản địa, chắc mọi người sẽ thấy lạ lẫm về cái tên này nhưng theo lời Oanh nói thì một khi đã đến thì chắn chắn các bạn sẽ cảm thấy hài lòng về cả chất lượng phục vụ lẫn cảnh quan, mọi thứ đều chỉn chu, xinh đẹp.

LAK TENTED CAMP

Phòng khách xinh đẹp

Những khoảnh khắc thư giãn, nghỉ dưỡng

Một góc Lăk Tented Camp về đêm

Làm thế nào lên được đảo?

Trước khi đến trung tâm huyện Lăk, các bạn liên hệ với bên resort để được chuẩn bị thuyền. Đi thuyền trên hồ Lăk 8 phút, bạn sẽ có đủ thời gian để “check in” và ngắm cảnh hai bên hồ.

Sau khi cập bến, Oanh đi nhận phòng đặt trước và đã rất hào hứng vì phòng quá đẹp.

Cà phê buổi sáng thư thái

Hoạt động du lịch trên đảo

Xe đạp địa hình là lựa chọn đầu tiên của Oanh và các bạn khi đi thăm buôn Yang Tao. Khi hoàng hôn xuống, các bạn sẽ cảm nhận cái đẹp của buôn làng ở đây như bức tranh bình dị, những đàn bò, đàn vịt nhàn nhã về chuồng, những nhà sàn nấu cơm tỏa khói, những ánh nắng vàng rộm cuối ngày sẽ tạo cho du khách cảm giác bình yên .

Đạp xe địa hình

Bên cạnh đó các bạn còn được xem những nghệ nhân làm ra những sản phẩm bằng gốm. Gốm cũng là một lựa chọn cho những món quà mà bạn muốn tặng người thân và gia đình khi các bạn tới đây.

Một nghệ nhân gốm buôn Yang tao

Buổi tối trên đảo còn có show cồng chiêng mà theo như lời kể của Oanh “Mình là người ĐakLak nên không xa lạ về cồng chiêng, nhưng mình chưa từng bao giờ được xem một show hoàn chỉnh và cảm thấy hứng thú như vậy”.  Một show cồng chiêng hoàn hảo không phải chỉ là người đứng xem, mà còn phải hòa nhập vào văn hóa nơi đây qua những điệu nhảy cũng với những “vũ công cồng chiêng”.

Vũ điệu cồng chiêng đặc sắc

Sau một ngày vui chơi thỏa sức, chúng ta sẽ có một đêm nghỉ dưỡng trong căn phòng ở resort đầy đủ tiện nghi và thoải mái.

Sáng ngày thứ 2, bạn sẽ được thưởng thức bữa sáng và ngắm cảnh bên hồ, một không khí khó tìm thấy ở nơi phố phường. Sau đó sẽ có các hoạt động ngoài trời như chèo thuyền trên hồ hái sen hay đi chợ ở các buôn làng.

Còn chần chừ gì nữa mà không Xách Balo lên và cùng đến Tây Nguyên?

Buổi chiều bình yên trên bản làng

Hãy tạm gác công việc qua một bên, tự thưởng cho bản thân hai ngày nghỉ cuối tuần để khám phá đời sống văn hoá, buôn đồng bào M’nông, và đi thuyền ngắm cảnh hồ Lăk thơ mộng.

Thanh Huế – Sao Style