Loạt vũ đạo mãn nhãn trong nhạc hội chia tay sinh viên trường Báo

Tối ngày 30/6, đêm nhạc hội Phút Cuối 2023 – Nơi ta dừng chân đã chính thức khép lại tại Hội trường C, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đặc biệt, những màn biểu diễn vũ đạo mãn nhãn đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho khán giả.

Tiếp nối 9 mùa sự kiện thành công, Phút Cuối 2023 chính thức trở lại với chủ đề “Nơi ta dừng chân”. Với hình ảnh biểu tượng băng ghế nghỉ chân”, Ban Tổ chức (BTC) hy vọng sẽ mang đến một trạm nghỉ dành cho sinh viên năm cuối, để mỗi người có cơ hội nhìn lại hành trình 4 năm thanh xuân đã qua. Sau chuỗi hoạt động đồng hành đầy ý nghĩa, đêm nhạc hội Phút Cuối 2023 – Nơi ta dừng chân sẽ là trạm dừng cuối cùng khép lại hành trình 4 năm học của sinh viên khóa 39.

Với sự đầu tư công phu, chuyên nghiệp về cả nội dung và hình thức, đêm nhạc hội nhận được nhiều sự quan tâm đông đảo từ các bạn sinh viên. Đặc biệt, những màn biểu diễn vũ đạo mãn nhãn đã trở thành “điểm nhấn” được mong chờ nhất của chương trình.

Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên trong Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Chương đầu tiên “Một ngày nắng khác” của đêm hội khởi động với tiết mục flashmob “Vũ trụ có K39” của Đội Tình nguyện Xung kích. Những bước nhảy khỏe khoắn, đậm chất hiện đại thể hiện tài năng của các bạn sinh viên trường Báo đã trở thành “món khai vị” xuất sắc khiến cả hội trường cũng phải nhún nhảy theo.

Tiết mục flashmob mở đầu đã khuấy động bầu không khí trong hội trường.

Đến với chương tiếp theo “Góc phố lên đèn”, sau tiết mục hát “Đôi Mươi”, hai màn biểu diễn vũ đạo của đội nhảy lần lượt được trình diễn trên sân khấu. Với phong cách quyến rũ và mạnh mẽ, các điệu nhảy đã đốt cháy không khí trong hội trường, trở thành yếu tố thu hút người xem tiếp tục theo dõi chương trình.

Màn trình diễn vũ đạo sôi động khiến cả sân khấu bùng nổ.

Đặc biệt, tiết mục múa “Glory” đã mang đến một bức tranh tuyệt đẹp về niềm đam mê. Đây là giai đoạn rực rỡ và say mê theo đuổi khát vọng nhất trong đời sinh viên. Từng điệu múa uyển chuyển như thay sinh viên khóa 39 kể lại câu chuyện về nhiệt huyết của thời thanh xuân.

Đam mê của các bạn sinh viên trường Báo được thể hiện một cách rực rỡ trong tiết mục “Glory”.

Tiếp nối chương trình, tiết mục múa tiếp theo mở đầu cho chương cuối cùng – “Nơi ta dừng chân”. Những điệu múa ở chương 3 mang lại cảm giác lắng đọng và hoài niệm. Bởi lẽ, đây là thời gian để khóa 39 dừng chân, cùng nhau nhìn lại hành trình vừa qua, nhớ về những kỷ niệm đã có với nhau.

Tiết mục nhảy “One last time” gây ấn tượng mạnh bởi sự đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp, khả năng làm chủ sân khấu của các bạn sinh viên. Những bước nhảy trên sân khấu như lời tạm biệt của sinh viên năm cuối tới hành trình rực rỡ, nhưng cũng là lời chào đến một hành trình mới – khi họ bắt đầu bước trên con đường rộng mở hơn.

Sân khấu nhảy “One last time” tạm biệt 4 năm thanh xuân khiến nhiều sinh viên cảm động.

Bạn Nguyễn Hà Vy, Trưởng ban Văn nghệ chương trình đã xúc động chia sẻ về quá trình chuẩn bị các tiết mục cho đêm nhạc hội: “Tuy quá trình luyện tập gặp nhiều khó khăn nhưng toàn đội Văn nghệ đã cống hiến cho Phút Cuối bằng tất cả yêu thương dành cho các anh chị khóa 39. Thật may mắn vì đêm nhạc kết thúc thành công với nhiều cảm xúc tốt đẹp!”.

Đan xen giữa loạt vũ đạo ấn tượng là các tiểu phẩm kịch, phim ngắn, những bài hát dẫn dắt người xem từ bùng nổ nhiệt huyết đến sâu lắng hoài niệm. Đây không chỉ là “món ăn tinh thần” hoàn hảo tô điểm cho chương trình mà còn là cả câu chuyện tuổi trẻ của sinh viên khóa 39 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Các bạn sinh viên cùng hòa ca những giai điệu cuối trước thời khắc chia ly.

Đêm nhạc hội, BTC Phút Cuối 2023 – Nơi ta dừng chân đã tạo nên một điểm dừng chân đáng nhớ cho các bạn sinh viên năm cuối, trở thành ký ức ngọt ngào cuối cùng dưới mái trường Báo thân thương. Hy vọng rằng những sinh viên khóa 39 sẽ có những kỷ niệm đẹp, khó quên và mong các bạn sẽ luôn tự tin, kiên định vững bước trên con đường mà mình đã chọn.

Minh Trang