Lộ diện chủ nhân “tấm vé vàng” thứ hai tại “Siêu sao tài năng nhí 2017”

    Giữa hàng ngàn thí sinh, cơ hội đặc cách vào thẳng vòng trong của “Siêu sao tài năng nhí 2017” đã được ưu ái trao cho hai gương mặt đầy tiềm năng. Lần trước chúng ta đã được gặp gỡ cô bé Hoàng Trà My 8 tuổi đến từ Nghệ An, lần này hãy cùng trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ thú vị của chủ nhân chiếc vé thứ hai nhé!

Kết thúc vòng Casting trực tiếp vào 27/8/2017, tấm vé vàng đặc cách vào thẳng ngôi nhà chung của Siêu sao tài năng nhí 2017 đã tìm thấy hai chủ nhân may mắn và tài năng nhất. Nhân vật đầu tiên là cô bé Hoàng Trà My 8 tuổi đến từ Nghệ An, và người còn lại chính là cô bé Nguyễn Hoàng Anh xinh xắn và đa tài, mang SBD 013 trong lĩnh vực siêu sao diễn viên nhí.

Nguyễn Hoàng Anh hiện đang học tại trường tiểu học Vĩnh Tuy, Hà Nội. Tuy năm nay mới lên 10 nhưng cô bé đã dắt túi kha khá giải thưởng ở những cuộc thi trong tỉnh như: Giải nhì diễn Trần Quốc Toản Giai điệu tuổi hồng năm 2017, giải ba cuộc thi “Liên hoan tài năng nhí TP Hà Nội” 2017,… Đến với sân chơi Siêu sao tài năng nhí 2017, Hoàng Anh đã mang đến một vở diễn rất dễ thương, trong đó em vào vai một “mẹ cám” đanh đá chua ngoa nhưng lại hồn nhiên đúng tuổi, khiến giám khảo và những người theo dõi đều vô cùng thích thú. Sau khi phần thi kết thúc, SaoStyle.vn đã có một trò chuyện ngắn với em, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của cô bé đáng yêu này nhé!

Hoàng Anh ngoài đời là một cô bé nhí nhảnh, hồn nhiên, đồng thời cũng khá chững chạc

Chào Hoàng Anh, ai là người định hướng cho em theo con đường diễn xuất?

Em chào báo SaoStyle ạ. Gia đình em không có ai làm nghệ thuật cả, bố là người đầu tiên cho em tiếp xúc với sân khấu khi đưa em đi học múa từ khi mới 3 tuổi. Sau đó thầy dạy múa đã nói với bố là em có thể diễn hài, nhưng bố thì nghĩ là ở em có tố chất đóng những vai kép lệnh trong nghệ thuật chèo. Vì thế, khi tham gia Casting, cả thầy và bố đã cùng nhau xây dựng và hoàn thiện trích đoạn “mẹ Cám” cho em, giúp em chuẩn bị để đi thi. Em đặc biệt cảm ơn thầy đã chỉ dạy cho em rất nhiều về hình thể cũng như biểu cảm khuôn mặt khi diễn, nhờ đó mà mới có được kết quả như vậy ạ.

Diễn xuất tự nhiên của Hoàng Anh trong vai mẹ Cám

 Trong quá trình luyện tập em có gặp khó khăn gì không?

Em đến với cuộc thi này là một sự tình cờ, một người bạn của em thi hát nên mẹ của bạn ấy đã đăng ký luôn cho em. Ban đầu bố mẹ rất đồng tình vì muốn em đi thi để được giao lưu và học hỏi thêm. Nhưng sau đó vì em tham gia biểu diễn ở phường xã thời gian gần như trùng nhau, nên ngay trước vòng Casting em không được khỏe. Bố em sợ như thế em sẽ diễn không tốt, nhưng mẹ của bạn em – người đăng ký cho em thi, đã động viên thuyết phục bố mẹ em rất nhiều. Cuối cùng mẹ là người đưa em đi thi. Cũng vì sức khỏe không tốt nên lúc thi có nhiều động tác em làm chưa được, không ngờ là lại vẫn được đánh giá cao như thế, khiến em rất mừng và bất ngờ ạ!

Dù sức khỏe không tốt nhưng Hoàng Anh vẫn làm tròn vai diễn

Bên cạnh các cuộc thi, Hoàng Anh rất năng nổ tham gia nhiều chương trình biểu diễn tại phường

Chi tiết nào của phần thi để lại trong em kỷ niệm đáng nhớ nhất?

Phần giao lưu với ban giám khảo sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ đối với em. Em rất thích với những tình huống mà ban giám khảo đưa ra, đặc biệt là đoạn chú Quang Thắng lên sân khấu diễn cùng. Chú Thắng là bố, còn em là con. Lúc kết thúc bài thi, em nói “bố Thắng còn nợ con chữ ký đấy ạ”, thế là cả phòng cười ầm lên, em thấy vui lắm ạ!

Tạo dáng hài hước của Hoàng Anh trong hậu trường

Khi nhận tấm vé vàng đặc cách vào vòng trong, cảm xúc của em và gia đình như thế nào?

Khi biết kết quả, thật sự em rất hạnh phúc vì mình đã thuyết phục được ban giám khảo. Còn bố mẹ thì rất ngạc nhiên và tự hào ạ!

Hoàng Anh không giấu nổi niềm vui mừng khi hoàn thành xuất sắc phần thi

Nếu giành giải nhất, em sẽ muốn được bố mẹ thưởng gì?

Đi thi chủ yếu là giao lưu và học hỏi, em cũng không dám tin mình có thể giành được giải quán quân. Nhưng em vẫn sẽ vẫn cố gắng hết mình, nếu được giải thì em muốn bố mua cho em thật nhiều đồ chơi như Pony, thú nhồi bông anh em nhà gấu, và cả Squishi ạ.

Trong tương lai em có dự định theo đuổi nghề diễn xuất không?

Thật ra khi chưa tham gia cuộc thi thì em vẫn đi học múa đều đặn, bố em còn nói sẽ tìm thêm chỗ cho em học hát chèo. Bây giờ em mới bắt đầu tiếp xúc với diễn xuất. Nhưng bố em luôn nói “Có duyên thì đến đừng cưỡng cầu”, dặn em hãy cứ sống sao cho vui vẻ và phải học tốt văn hoá trước ạ. Trước mắt em sẽ cố gắng hết mình trong cuộc thi để đạt kết quả tốt nhất!

Cảm ơn Hoàng Anh về những chia sẻ của em. Chúc em thật nhiều may mắn để đi sâu vào vòng trong và giảnh được giải cao trong cuộc thi này nhé!

Em xin cảm ơn báo SaoStyle ạ!

Lưu Quyên – SaoStyle.vn