Gặp gỡ chàng trai Lêu Lêu “Tôi thích nghĩ về guitar như một môn khoa học cảm xúc”

    Hình ảnh Lê Đức Anh – một chàng trai ôm guitar, say xưa chơi những bản nhạc trữ tình, ngọt ngào với vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử đầy chất mạnh mẽ chắc chắn sẽ khiến cho phái nữ phải ấn tượng mạnh.

Tiếng guitar giúp chúng ta khuấy động không gian vui vẻ hơn, xóa đi những nỗi buồn  và sự cô đơn không thể nói ra, thay ta nói lời yêu thương với mọi người.., có lẽ đây là lí do mà hiện nay nhiều bạn trẻ lại đam mê guitar đến như vậy. “Chơi guitar cũng không phải là việc khó khăn nếu như ngay từ lúc bắt đầu bạn chọn được cho mình cây đàn tốt, chọn đúng dòng nhạc phù hợp và kiên nhẫn học hỏi chắc chắn bạn sẽ chinh phục được nó”, đó là những chia sẻ của  Lê Đức Anh – sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên Truyền khi được tôi hỏi “Bạn nghĩ chơi guitar có khó không?”.

Lê Đức Anh hay còn được gọi với tên khác là “Lêu Lêu” hiện  đang là sinh viên năm ba của trường Học Viện Báo chí và Tuyên Truyền. Là chàng trai phong độ, có chút gì đó bụi bặm trong trang phục quần jean, giày thể thao, áo khoác ngoài… cộng thêm tài năng chơi guitar giỏi nên cậu bạn được rất nhiều người trong trường biết đến, nhất là các bạn nữ.

Đến với cây đàn guitar là cái duyên, Đức Anh chia sẻ: “Năm mình học lớp 9, mình nhìn thấy cây đàn của anh trai trong nhà nhưng không biết đó là cái gì, hỏi thì mới biết đó là guitar. Nhưng thời điểm đó mình không quan tâm về nó đâu. Cơ duyên thế nào khi mình học lớp 11 được nghe một bản nhạc trên truyền hình rất hay, có cảm giác như âm nhạc lúc đó đang hòa quyện vào nhau bởi những bàn tay chuyên nghiệp của người nghệ sĩ. Mình mê quá nên đòi bố mua cho một cây đàn để tập, thấy con trai quyết tâm muốn học nên bố đã tặng mình một cây đàn mới với giá là 400 nghìn”.

Sinh ra ở một vùng quê ở tỉnh Sơn La nên việc được mua một cây đàn và học đánh thành thạo nó là rất khó khăn vì nơi đây không phổ biến việc chơi guitar. Bỏ qua những khó khăn trước mắt, Đức Anh vui vẻ, thích thú khi có trong tay một cây đàn tốt. Không thể học hỏi cách chơi từ ai, cậu bạn đã quyết tâm tự học. “Mình đã tìm một bài nhạc mình thích và quyết tâm phải đánh được. Hàng ngày lao vào tập đánh, không quen nên tím cả đầu ngón tay, nhiều lúc bấm còn không được, lúc ấy thấy bực lắm nhưng càng bực bản thân lại càng có quyết tâm để cố gắng. Sau ba tháng mình đã biết chơi thành thạo”.

Càng chơi Đức Anh càng bị tiếng đàn của guitar mê hoặc, không thể nào bỏ được. Nên khi thi vào trường Báo chí, cậu bạn đã ứng tuyển ngay vào CLB Guitar của trường. Đây là dấu mốc quan trọng giúp cậu thắp tiếp ngọn lửa ước mơ.

Câu lạc bộ guitar đã giúp chàng trai này trưởng thành lên rất nhiều trong quá trình hoạt động, cơ hội thể hiện tài năng đến gần khi Đức Anh được cùng các thành viên trong nhóm đi biểu diễn các mini show, giao lưu với các trường đại học khác, được chơi trong các phòng trà…

Năm năm theo đuổi guitar không phải là thời gian quá lâu nhưng Đức Anh đã khẳng định được niềm đam mê của mình. Hiện nay chàng trai có thể chơi tốt tất cả các bài hát mà mọi người yêu cầu. Trong các hoạt động văn nghệ của trường, Đức Anh đều góp mặt, tiếng guitar của cậu cất lên khi biểu diễn luôn được thầy cô và các bạn khen ngợi, thu hút ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người.

Tất bật với việc học trên trường nên chàng trai này chỉ có thể chơi đàn lúc hoạt động với đội hoặc đêm khuya. Bình thường tập lúc 12 giờ nhưng có hôm cảm xúc lên cao thì 2 giờ sáng cậu mới ngủ.

Quan niệm: “Tôi muốn nghĩ về guitar như một môn khoa học cảm xúc”. Chàng trai chia sẻ: “Chơi guitar cũng cần phải có trình tự của nó, phải tuân thủ theo nguyên tắc, không vội vàng và đặc biệt là phải kiên trì. Đó chỉ là bước đầu, để một bài nhạc đi vào trái tim của người nghe thì người chơi phải thả hồn vào đó bằng những cảm xúc chân thật nhất”.

Bích Hồng – Sao Style.vn