Đột nhập hậu trường tập luyện của 3 đại diện Nhí Việt Nam  “chinh chiến” đấu trường nhan sắc Quốc tế

     Cao Hữu Nhật, Lê Huyền Vy, Nguyễn Lê Khánh Linh – 3 đại diện nhí đầu tiên của Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế “PRINCE AND PRINCESS INTERNATIONAL” đã có khoảng thời gian tập luyện chăm chỉ và vất vả để có thể mang lại những màn trình diễn tốt nhất cho vòng chung kết sắp tới.

Prince and Princess International là cuộc thi quốc tế thường niên dành cho những gương mặt đại diện các Quốc gia trên toàn Châu Á Thái Bình Dương. Năm nay, cuộc thi “Hoàng tử và công chúa Quốc tế hội tụ sự tham gia của 50 thí sinh đến từ 17 Quốc gia và được diễn ra tại Chiang Mai, Thái Lan. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên Việt Nam có sự tham gia của 3 đại diện nhí ở một sân chơi đẳng cấp Quốc tế.

Chỉ còn 5 ngày nữa, Hữu Nhật, Huyền Vy và Khánh Linh sẽ bắt đầu cuộc hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất  tại  cuộc thi Prince & Princess International. Vì vậy, cả 3 gương mặt nhí hiện nay đang rất tích cực tập luyện cho những phần thi tài năng của mình. Hãy cùng Saostyle.vn “đột nhập” phòng tập luyện của 3 tài năng nhí này nhé!

 

Nổi bật với phong thái mạnh mẽ, tự tin, đại diện nam nhí duy nhất của Việt Nam lần này sẽ mang tới đêm chung kết một bài múa truyền thống mang đậm tinh thần dân tộc. Nếu đã từng chứng kiến những sải bước của cậu bé 7 tuổi này trên sàn diễn catwalk, hẳn khán giả sẽ không thể quên được gương mặt “lạnh” cùng vẻ chuyên nghiệp của Cao Hữu Nhật đã “đốn tim” biết bao nhà thiết kế nổi tiếng. Và trong tiết mục dự thi lần này, Hữu Nhật vẫn sẽ mang đến những động tác mạnh mẽ, dứt khoát và đầy tự hào dân tộc.

 

Được biết, dù phải luyện tập trong thời gian rất ngắn cùng nhiều động tác khó, thế nhưng Hữu Nhật đã luyện tập vô cùng chăm chỉ và làm quen rất nhanh với tiết mục, đem lại nhiều “cảm hứng nghệ thuật” cho người trực tiếp hướng dẫn cho cậu bé trong bài diễn lần này – NSƯT Đàm Hàn Giang.

 

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong bảng dự thi của mình, thế nhưng với kinh nghiệm  “chinh chiến” ở hàng loạt các chương trình đình đám như Eva De Eva, London Signature 2017, Vietnam International Fashion Week, …cô gái nhỏ Lê Huyền Vy chắc chắn có đầy đủ sự tự tin cũng như khả năng để cạnh tranh cùng các đại diện của quốc gia khác. Đến với đêm chung kết lần này, Huyền Vy cùng gia đình cũng đã chuẩn bị một tiết mục múa gửi tới khán giả quốc tế.

Khác với Hữu Nhật, cô bé mang tới một điệu múa đậm chất dân gian và mang âm hưởng rừng núi mang tên “Hồn núi”. Sử dụng đạo cụ là chiếc nón, với những động tác uyển chuyển nhưng cũng không kém phần phóng khoáng và mạnh mẽ, tiết mục này chắc chắn sẽ là “làn gió” khác lạ của đêm chung kết năm nay.

Vốn đã “quen mặt” khán giả yêu thời trang trong nước với vẻ lộng lẫy, kiêu sa và phong thái tự tin trên những sàn diễn catwalk nhưng lần này, “cô công chúa nhỏ” Nguyễn Lê Khánh Linh sẽ mang đến cho khán giả một bất ngờ với màn múa nón đặc sắc được biên đạo bởi biên đạo múa Đặng Tiến Thuận – người thổi hồn múa vào các cuộc thi sắc đẹp.

Bật mí về tiết mục này, biên đạo Đặng Tiến Thuận chia sẻ “Tên của tiết mục này là “Hồn Việt” – sử dụng hình ảnh thân thuộc là chiếc nón lá và tà áo dài Việt Nam. Điều đặc biệt và hấp dẫn của tiết mục này là sự lột tả vẻ hồn nhiên, trong sáng của những em bé lớn lên ở vùng quê  đồng bằng Bắc bộ qua con mắt và cảm nhận của một cô bé 6 tuổi vốn lớn lên ở thành phố. Cao trào nhất là phần kết của tiết mục khi cô bé mang 1 chiếc nón bằng hạt pha lê với khối lượng lớn hơn cả cơ thể của mình!”.

Dù chỉ mới là những cô, cậu bé 6-7 tuổi, nhưng khi bước ra sàn đấu quốc tế, các bé đã mang đến những nét truyền thống đặc sắc, rất đậm chất Việt Nam. Những động tác múa truyền thống mạnh mẽ của Hữu Nhật, âm hưởng núi rừng trong điệu múa ô của Huyền Vy và bài múa nón duyên dáng trong tà áo dài truyền thống của Khánh Linh – tất cả đều đã mang được hồn thiêng của đất nước đến với bạn bè quốc tế. Các em thực sự đã trở thành niềm tự hào lớn cho gia đình và cả những người yêu thời trang nước nhà. Cùng chúc cho những “chiến binh” nhí của chúng ta có chuyến “ra quân” thực sự đã trở thành những niềm tự hào lớn cho gia đình và cả những người yêu thời trang nước nhà. Cùng chúc cho những “chiến binh” nhí của chúng ta có chuyến hành trình thật thành công và những tiết mục xuất sắc.

Quỳnh Lâm – Saostyle.vn