Tự tin hát hay như ca sĩ, Lê Dương Bảo Lâm ‘tắt tiếng’ khi gặp đối thủ

Vừa tự tin khẳng định mình hát hay như ca sĩ, Lê Dương Bảo Lâm "đứng hình" khi Gin Tuấn Kiệt xuất hiện.

Tập 10 “Chọn đâu cho đúng” là cuộc đối đầu của “thánh livestream” Lê Dương Bảo Lâm và ca sĩ – diễn viên, ca sĩ Gin Tuấn Kiệt. Vẫn phong cách hài hước thường thấy, Dương Lâm vừa bước ra chào khán giả đã khiến không khí trường quay thêm phần sôi động.

4 thành viên đội chơi của Dương Lâm là Minh Khôi, Mỹ Huyền, Hồ Phương Liên và Quốc Việt, đều là những giọng ca triển vọng. Vì biết 2 bạn chơi Minh Khôi và Mỹ Huyền đều là đồng hương nên nam nghệ sĩ nhận ngay người quen: “Ba bé Đồng Nai đứng đây bé nào cũng đẹp bé nào cũng dễ thương hết luôn”.

Vì quá tự tin, MC Đại Nghĩa gợi ý Dương Lâm hát ngay một đoạn để chứng tỏ mình hát hay không kém gì hai bạn chơi. Dương Lâm khẳng định “em cũng là ca sĩ” và định hát bài hát “chủ đề” của mình mỗi khi chơi gameshow là “Anh Dương Lâm Đồng Nai”.

Lê Dương Bảo Lâm

MC Đại Nghĩa gạt ngay: “Em hát bài gì cho mấy em nó nể mình nè, bỏ ngay cái bài đó đi nha”. Bị đàn anh chọc quê, Dương Lâm “đơ” mấy giây, chỉ biết cười trừ: “Anh kì quá à, em có một bài đó mà anh không cho em hát thì em hát cái gì đây”.

Nhưng đúng là một “cây giải trí” nổi bật của gameshow, Dương Lâm vẫn xoay chuyển tình thế bằng cách hát một ca khúc quen thuộc là Nhạc rừng, kèm theo những cách nhấn nhá cực hài hước. Đại Nghĩa tiếp tục chặt chém, đến đoạn Dương Lâm hát “im nghe, im nghe”, nam MC ra hiệu im lặng luôn: “Để im cho mấy em nó hát cho em nghe chứ em hát…”.

4 thành viên còn lại có một phút ngẫu hứng hoà giọng cực hay khiến Dương Lâm phải “tắt tiếng”. Bị đàn anh trêu chọc liên tục, Dương Lâm than thở: “Tự nhiên kêu em hát chi cho bị chợ liền vậy”. Đại Nghĩa liền an ủi: “Cần ở em là cái sự bản lĩnh, mạnh mẽ và quyết đoán, thủ lĩnh là phải như vậy”. Dương Lâm lấy lại sự tự tin: “Em có hết anh yên tâm”.

Nhưng sự xuất hiện của vị khách mời tiếp theo mới khiến Dương Lâm hoang mang vì “đẹp trai hơn, hát hay hơn”, chính là Gin Tuấn Kiệt. Xuất phát điểm diễn viên và được nhớ mặt qua những MV của Miu Lê, Gin Tuấn Kiệt lấn sân làm ca sĩ và được đông đảo khán giả trẻ yêu thích.

Gin Tuấn Kiệt

Gần đây khi tham gia các gameshow, Gin Tuấn Kiệt càng được biết đến rộng rãi hơn và là “mầm non giải trí” vì sự tự nhiên, đôi lúc lơ ngơ nhưng cực kỳ đáng yêu. Vừa xuất hiện trên sân khấu “Chọn đâu cho đúng”, anh đã nhận được những tràng vỗ tay và tiếng hò reo không ngớt. Gin Tuấn Liệt cực kỳ nhiều năng lượng, thậm chí còn nhảy nhót khiến “đối thủ” Dương Lâm phải than trời. 4 thành viên đội Gin Tuấn Kiệt cũng toàn trai xinh gái đẹp trong một nhóm nhạc trẻ đến từ Nhạc viện TP.HCM.

Dương Lâm có thể hát không hay, đẹp trai cũng không bằng Gin Tuấn Kiệt nhưng sự hài hước, kiểu bất chấp thì không có đối thủ. Khi trả lời một câu hỏi: “Loài quả nào có chứa chất độc nguy hiểm?”. Gợi ý gồm: lặc lè, mã tiền, hồng trâu, tầm bóp.

Nam diễn viên quyết định chọn quả hồng trâu và đưa ra sự lý giải có một không hai. “Ngày xưa có hai loại hồng, một là hồng giòn hai là hồng trâu. Hồng giòn ăn được hồng trâu ăn chết, con trâu ăn chết luôn nên em chọn hồng trâu”.

Đại Nghĩa không biết nói gì thêm trước cách lập luận của đàn em, anh khẳng định: “Dương Lâm vừa kể cho chúng ta nghe một câu chuyện cổ tích không có thật nên đáp án có chính xác hay không thì cũng đừng tin quý vị nhé”.

Mạnh Long