Trương Thế Vinh trải lòng về việc hát cải lương, áp lực khi làm đội trưởng ở “Anh trai vượt ngàn chông gai”

Trong tập 10 “Anh trai vượt ngàn chông gai”, phần trình diễn “Dạ cổ hoài lang” do nhà Mứt Gừng (Trương Thế Vinh làm đội trưởng) đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Trên sân khấu, Trương Thế Vinh cùng các đồng đội tái hiện lại thời đại ra đời của Dạ cổ hoài lang cách đây hơn 100 năm. Tiết mục của nhóm gây xúc khi kể về nỗi đau, sự mất mát của người dân vì cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Ngoài ra, màn trình diễn còn khơi lại niềm tự hào dân tộc với những màn võ thuật ấn tượng. Theo dõi màn trình diễn, nhiều người dành lời khen ngợi, thậm chí ví đây như một vở nhạc kịch ca ngợi về tinh thần bất khuất của cha ông.

Thế nhưng ít ai biết được rằng phía sau màn trình diễn thăng hoa trên sân khấu, Trương Thế Vinh và các đồng đội đã trải qua không ít khó khăn. Nam ca sĩ chia sẻ Dạ cổ hoài lang là một ca khúc phổ biến, được nhiều người biết đến nên sự chỉn chu, khắt khe dành cho tiết mục càng cao. “Khi bạn hát nhạc trẻ. Mỗi người một cách. Nhưng khi hát nhạc dân gian – những tác phẩm đã đi cùng với đất nước hàng trăm năm thì những cái sai nào cũng khiến người ta khó chịu. Từng chữ, từng nốt đâu phải nghe rồi là hát được đâu, phải ngấm nó vô người”, Trương Thế Vinh cho hay.

Song nhờ sự hỗ trợ của NSND Hữu Quốc cùng sự nỗ lực của các thành viên trong nhà Mứt Gừng, Trương Thế Vinh và đồng đội đã tạo nên một tiết mục nhiều cảm xúc trên sân khấu. Trong khoảnh khắc kết thúc màn trình diễn, nhiều người phát hiện ra nam ca sĩ Tình yêu hoa gió đã rơi lệ. Lý giải cho giọt nước mắt này, Trương Thế Vinh nói đó không chỉ là cảm xúc của nhân vật mà còn là niềm tự hào của anh dành cho nhóm. “Để có vài phút tỏa sáng trên sân khấu là quãng thời gian nỗ lực không ngừng nghỉ của anh em. Thật tự hào khi chúng tôi đã làm được”, anh bày tỏ.

Với màn trình diễn này, Trương Thế Vinh và các đồng đội nhận về 2910 điểm bình chọn từ phía khán giả trong trường quay. Kết quả này cũng có những tranh luận với với giọng ca Tình yêu hoa gió, việc được thăng hoa, tỏa sáng trên sân khấu mới là điều quan trọng. Anh bày tỏ: “Hơn nữa, chúng tôi hạnh phúc khi đã góp phần mang cải lương đến với các khán giả. Hy vọng rằng tiết mục tuy ngắn nhưng có thể giúp mọi người hiểu và yêu thêm bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Là người đã trải nghiệm qua, Vinh càng thêm trân trọng sự khổ luyện của các nghệ sĩ phía sau ánh đèn sân khấu”.

Không riêng gì tiết mục mà qua quá trình tập luyện, khán giả thấy được hình ảnh một Trương Thế Vinh hết mình, nhiệt tình với đồng đội. Thậm chí trên trang cá nhân, NSND Hữu Quốc – người hỗ trợ trong tác phẩm cũng đánh giá nam ca sĩ là người nhiệt tình, trách nhiệm. Nói về điều này, giọng ca Tình yêu hoa gió thừa nhận bản thân có những áp lực riêng khi được trao trọng trách đội trưởng. Song anh thấy may mắn khi có những người đồng đội hiểu mình và tin tưởng mình. Chính điều đó khiến nam ca sĩ nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trương Thế Vinh chia sẻ đến hiện tại, Anh trai vượt ngàn chông gai đã đi tới công diễn 4. Nhìn lại hành trình đã qua, anh tự hào vì qua mỗi tiết mục, bản thân được sống lại niềm đam mê âm nhạc, được thử thách và làm mới chính mình. “Vinh luôn xem mỗi công diễn là một đêm chung kết, để bản thân không lơ là mà cố gắng từng ngày. Đã không nhận lời thì tham gia thì thôi, còn khi đã đồng ý góp mặt thì mình phải hết mình chứ không cho phép bản thân hời hợt“, anh bày tỏ.