Mở màn cho đêm cuối cùng trong chuỗi Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam – Vietnam International Fashion Week 2020 là bộ sưu tập “The Valley Of Goddess” của Đỗ Long. Nhà thiết kế đem đến một phần trình diễn đầy thăng hoa mang những đặc trưng mang thương hiệu của Đỗ Long: một sàn catwalk cân bằng giữa thời trang và giải trí, những mẫu cánh tôn bật hình thể hoàn hảo của phụ nữ, những đính kết công phu hàng chục giờ lao động…

Nhưng khác với “Into The Dark” pha trộn nhiều phá cách hay “Ocean’s Sensation” mang cùng lúc nhiều câu chuyện, thông điệp, thì với 35 bộ trang phục của “The Valley Of Goddess”, Đỗ Long chỉ tập trung cho một thông điệp: những nữ thần Hy Lạp.

Ở sàn diễn lần này, Đỗ Long mong muốn mang đến những gương mặt mới nhằm tạo hơi thở cho show diễn. Do đó, mở màn cho “The Valley Of Goddess” chính là ba người đẹp Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Anh, Á hậu Ngọc Thảo.

Trong đó Hoa hậu Đỗ Thị Hà nắm giữ vai trò first face, khai màn cho toàn bộ buổi diễn. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm sàn diễn, nhưng Đỗ Thị Hà vẫn sải bước với thần thái đầy tự tin trong sự cổ vũ của các khách mời.

Đỗ Thị Hà nắm giữ vai trò first face

Hai Á hậu Phương Anh và Ngọc Thảo cũng đem đến phần trình diễn ấn tượng trong hai mẫu váy xuyên thấu tông nude, lấy cảm hứng từ những bức tượng thần vệ nữ.

Tiếp sau bộ ba Hoa hậu Việt Nam, các người mẫu lần lượt xuất hiện với những thiết kế mang đậm dấu ấn thần thoại Hy Lạp thông qua họa tiết chỉ vàng, mô phỏng những bức tranh trạm trổ hay hình học đối xứng mang đến cảm xúc thăng hoa cho người xem.

Siêu mẫu Như Vân với váy xẻ lườn gợi cảm kết lại phân kỳ thứ nhất của BST với những mẫu váy mang tính ứng dụng cao, liên tục thể hiện các cú xoay váy điêu luyện, tương tác với khách mời khi trình diễn.

Phân kỳ thứ hai của BST là những sáng tạo có phần phá cách hơn, mang nhiều cảm xúc hơn, vượt khỏi những khuôn khổ thường thấy của những mẫu váy dạ hội. Nhà thiết kế tiếp tục đưa người hâm mộ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác qua nhiều thiết kế ấn tượng mang tinh thần haute couture, được xử lý kỳ công và tinh tế.

Đỗ Mỹ Linh đảm nhận vai trò “nặng ký” nhất sàn catwalk của “The Valley Of Goddess” khi trình diễn vedette với mẫu váy đính kết nặng 40kg, gần bằng trọng lượng cơ thể của Hoa hậu. Trang phục của Hoa hậu Việt Nam 2016 mang phom dáng corset kết hợp cùng phần váy khoác ngoài cầu kỳ, trọng lượng nặng do các chi tiết đính kết được sắp xếp đến tận đuôi váy, rất khó xoay chuyển linh hoạt.

Người đẹp cho biết cô thở phào khi hoàn thành tốt vai trò của mình với bộ trang phục khó nhằn này. “Em sợ ngã trên sàn catwalk mất. Tuy nhiên rất may mắn mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ”, Hoa hậu nói.