Tiếng sét trong mưa: Thị Bình và Khải Duy đúng chuẩn cặp bài trùng, ‘người có mắt mà như mù, kẻ có miệng lại như câm’

Và đương nhiên người ức chế nhất vẫn là khán giả!

Tiếng sét trong mưa đã đi đến những giai đoạn cuối của bộ phim, các oan nghiệt cũng dần đi đến đỉnh điểm: Hai Bình (Quốc Huy) nảy sinh quan hệ với Phượng (Oanh Kiều), Xuân (Bạch Công Khanh) cũng đem lòng yêu Phượng, trong khi đó Hải (Lâm Minh Thắng) suýt bị Khải Duy (Cao Minh Đạt) giết chết.

Trong các tập lên sóng vừa qua, Khải Duy và Thị Bình (Nhật Kim Anh) khiến khán giả ức chế liên tục nhiều ngày khi xuất hiện, đứng ngay trước mắt, chuyện trò lâu mà mãi vẫn không nhận ra nhau để bi kịch cứ ngày càng phát sinh.

Lần gặp đầu tiên không nhận ra.
Lần gặp thứ hai vẫn không nhận ra.
Lần gặp thứ ba không tốt hơn là mấy, vẫn kiên quyết không nhận ra.

Đỉnh điểm hơn cả là trong tập 43, khi Hải bị trói ở gốc cây cao su, Khải Duy giơ súng định bắn chết, Thị Bình quỳ xin Khải Duy tha mạng cho Hải nhưng mãi chẳng nói nên lời vì sao Khải Duy bắn Hải thì sẽ hối hận cả đời.

Thật đúng là người có lòng muốn giấu, kẻ dám không cần sự thật. Trong khi Khải Duy gây ức chế vì mãi mà chẳng nhận ra Thị Bình dù có đứng gần mấy chăng nữa thì Thị Bình lại khiến bực mình hơn khi mãi cứ giấu một bí mật. Hóa ra cái bí mật kia lại còn quan trọng hơn cả sinh mạng của Hải, con trai mà bà đứt ruột đẻ ra?

Cũng chính vì ‘có miệng như câm’ mà Thị Bình gần như gián tiếp tiếp tay cho mối tình loạn luân và sự thù hằn cha con trong Hải và Khải Duy. Quả đúng như lời đồn, Khải Duy và Thị Bình xưa kia yêu nhau thắm thiết nên dù 24 năm đã trôi qua vẫn là cặp bài trùng đỉnh của đỉnh: người có mắt như mù, kẻ có miệng như câm.

Những diễn biến tiếp theo sẽ có trong các tập Tiếng sét trong mưa phát sóng vào lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.

Nguồn: Tiin.vn