Sống để yêu thương: Phim đẹp như tranh vẽ, diễn viên thực lực

Bộ phim “Sống để yêu thương” quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ và thực lực của cả 2 miền Nam Bắc như NSND Minh Hoà, NSND Ngọc Thư, NSƯT Mỹ Duyên, Quốc Anh, Trọng Nhân, Diệp Bảo Ngọc…

Sống để yêu thương mở đầu bằng câu chuyện hai cô cậu học sinh trung học xa lạ Ánh Minh và Hùng Cường hẹn gặp nhau để “giải thoát” khỏi cuộc sống vì những nỗi niềm bi kịch riêng. Nếu như bi kịch của Ánh Minh đến từ bạo lực học đường, thì bi kịch của Hùng Cường vẫn còn đang là ẩn số chờ khán giả khám phá. Khi gặp nhau, hai trái tim cô đơn bỗng cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ từ tình yêu.

Cùng nhau tham gia cứu hộ một em nhỏ đang nguy hiểm ở hồ, họ nhận ra và trân trọng giá trị của cuộc sống. Từ đó, họ hứa hẹn sẽ sống tốt cùng nhau và để ngỏ cho một tình cảm mới xuất hiện. Thế nhưng ngay khoảnh khắc bừng sáng ấy thì tai nạn xảy ra khiến Hùng Cường ra đi mãi mãi. Nghiệt ngã hơn, chính tình yêu vừa chớm nở kia đã vô tình đẩy Ánh Minh vào chuỗi ngày khủng hoảng đến tột cùng.

Để che giấu ý định tìm đến cái chết của Hùng Cường, Ánh Minh và mẹ phải nguỵ tạo một câu chuyện anh tổ chức sinh nhật thân mật cùng mình rồi gặp chuyện chẳng may. Nhưng linh cảm của người mẹ đã thôi thúc bà Hồng Trang không ngừng điều tra về cái chết con trai Hùng Cường. Từ những con người xa lạ, chẳng mấy chốc các thành viên của gia đình hai bên bị cuốn vào nhau tạo ra những tháng ngày thăng trầm, nhiều cảm xúc.

Hơn hết, sự kiện đau thương ở lòng hồ thơ mộng đã làm vỡ những thứ tưởng yên bình để lộ rõ những vết thương nhức nhối phía bên trong. Đó là hệ quả tàn khốc của bạo lực học đường, chuyện con thương- con ghét trong gia đình, hay sự bảo bọc quá mức của những bà mẹ quyền lực… Nhưng vượt lên trên tất cả vẫn là một tinh thần nhân văn, mọi trái tim dù nhiều vết sẹo vẫn đập nhịp yêu thương trở lại.

Qua trailer và những thước phim đầu tiên có thể thấy Sống để yêu thương có điểm vượt trội về hình ảnh, âm nhạc so với nhiều tác phẩm trước và đang phát sóng hiện nay. Từ khung hình đến cách dàn dựng tình huống của phim đều toát lên nét lung linh, giàu cảm xúc. Có thể nói, ekip sản xuất đã kỳ công chăm chút từng khung hình sao cho mọi thứ vừa hiện đại, chỉn chu lại đẹp đến… nao lòng.

Cảnh nhà nghèo của Ánh Minh không mang nét hiện thực đen tối mà lại có hơi hướm làng cổ, nhà cổ khiến mọi thứ yên ả, khán giả tin rằng, bình yên sẽ sớm trở lại. Ngay cả địa điểm hẹn với tử thần của đôi trẻ cũng là một vùng đồi xanh, hồ nước long lanh. Phải chăng, chính thiên nhiên đẹp đẽ này cũng góp phần khơi lại niềm tha thiết sống của Ánh Minh, Hùng Cường. Khi nhắc đến những cảnh thường nhật của các bạn trẻ thì không gian được dàn dựng đúng chuẩn đẹp kiểu “thanh xuân vườn trường”. Phần trailer còn hé lộ thêm nhiều thước phim đẹp như cảnh hôn nhau dưới nước đầy chất nghệ thuật.

Một điểm nhấn thú vị của phim là cú bắt tay của diễn viên 2 miền Nam- Bắc. Khán giả phương Nam sẽ gặp được nhiều cái tên đang hot tại phía Bắc như NSND Minh Hoà, NSND Ngọc Thư. Dàn cast chính có sự tham gia của Trọng Nhân, một trong những gương mặt nổi bật của thế giới phim truyền hình phía Bắc. “Trạng Quỳnh”- Quốc Anh với ưu thế ngoại hình “hot boy” sẽ dẫn dắt khán giả vào chuyện tình đẹp như thơ nhưng cũng nhiều nước mắt. Đặc biệt Ngọc Huyền của “Thương ngày nắng về” sẽ vào vai Ánh Dương, cô gái mới lớn dám thử thách với những giới hạn của sự trưởng thành.

Phía ngược lại sẽ có “Nữ diễn viên thắng giải Mai Vàng 2023” Diệp Bảo Ngọc trong vai Ánh Dương, chị gái của Ánh Minh. Cô thích lấy chồng giàu bằng mọi giá nhưng cũng dần nhận ra đâu mới là giá trị chân thật của cuộc sống. Phía Nam còn có sự tham gia của các NSƯT Mỹ Duyên, Kiến An… Những tên tuổi nêu trên vốn là những bảo chứng diễn xuất hứa hẹn sẽ kể câu chuyện phim một cách mạch lạc, giàu cảm xúc.

Phim sẽ phát sóng lúc 21h30 thứ 2,3 hàng tuần trên kênh THVL1 từ ngày 1/7/2024.