Quỳnh Trang phấn khích khi nghe “giọng hát tuổi thơ” Lâm Hùng cover ca khúc “Buồn làm chi em ơi”

“Thiên thần Bolero” Quỳnh Trang đốn tim khán giả khi cover ca khúc Duyên phận, khiến dàn khách mời bật cười khi tiết lộ u mê nam ca sĩ Hoài Lâm không lối thoát.

Tập 12 chương trình Khu vườn thanh âm sẽ lên sóng lúc 19:30 chủ nhật ngày 27/08 trên kênh HTV7 với sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời: Lâm Hùng, Hamlet Trương, Nguyễn Minh Cường, Tuấn Dũng và Quỳnh Trang. Với chủ đề “Đêm nhạc Bolero” các khách mời đã trực tiếp đưa khán giả “du hành” về miền âm nhạc xưa với những bản tình ca lay động lòng người.

Với dòng nhạc Bolero, Quỳnh Trang cho biết ngay từ khi còn bé xíu cô đã được tiếp xúc “thụ động” với dòng nhạc này qua sở thích hằng ngày của mẹ. Nữ ca sĩ được mẹ kể lại, lúc cô mới được 4 tuổi còn chưa biết chữ nhưng khi thấy mẹ mở lên ca khúc “Dù anh nghèo” để hát karaoke thì “nhóc tì Quỳnh Trang” đã giật mic để hát. Kể từ đó, mẹ của Quỳnh Trang phát hiện ra con gái của mình rất thích hát, đặc biệt là dòng nhạc Bolero. Còn ca sĩ Lâm Hùng lại nhờ nghe nhiều ca khúc của Danh ca Ngọc Sơn thể hiện như Lòng mẹ, Nhớ về em, Hát nữa đi em, Đêm buồn phố thị… từ những năm 90, 91 đã nhen nhóm trong lòng anh một niềm đam mê mãnh liệt với dòng nhạc này.

Đang trò chuyện thì Lâm Hùng bỗng “đá” qua chọc ghẹo Tuấn Dũng một cách “trớt quớt”: “Có một người là diễn viên, thích nhạc Bolero và người ta cưới vợ danh hài luôn đó”. Không chỉ thế, “ông hoàng nhạc miền Tây” còn khen bàn tay của Tuấn Dũng thon nhỏ, khen đàn em có vóc dáng mặc áo dài chắc chắn sẽ rất đẹp trai khiến ai cũng bật cười. Thấy vậy, Quỳnh Trang lên tiếng nói: “Sao em thấy anh Hùng ‘me’ anh Dũng hoài vậy? Từ đầu chương trình tới giờ luôn đó”. Nghe thế, Hamlet Trương cho biết Lâm Hùng đã “mẹ” Tuấn Dũng từ 2 tập trước rồi khiến Quỳnh Trang bất ngờ. “Vậy mà anh Dũng chưa rung động, chưa xiêu lòng gì hết hả? Thôi anh Hùng tha cho ảnh đi”, con gái nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung nói thêm.

Đến với “Khu vườn thanh âm”, Lâm Hùng đã chiêu đãi khán giả một bản nhạc trữ tình Bolero cực ngọt ngào, da diết của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường có tựa đề “Buồn làm chi em ơi”. Với chất giọng ấm áp, giàu cảm xúc và “rất Lâm Hùng” đã làm cho Quỳnh Trang phấn khích không ngừng vì được nghe lại “thanh âm” của tuổi thơ. Ca sĩ Lâm Hùng cũng cho biết mình rất ngưỡng mộ cả người trình bày và người viết nên ca khúc này bởi ngay từ lần đầu nghe, ca khúc đã chạm đến trái tim của mình. “Hồi đó Hùng nghe tên của nhạc sĩ này thì Hùng nghĩ chắc anh này cũng lớn tuổi rồi nha. Nhưng hôm nay gặp thì Hùng mới ‘wao’ vì còn quá trẻ”.

Với ca khúc “Tương tư nàng ca sĩ” qua giọng hát của diễn viên hài Tuấn Dũng và được nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường hòa âm, phối khí đã thổi hồn vào ca khúc này một làn gió mới, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng đầy day dứt của một chàng trai khi tương tư một cô gái. Lắng nghe màn trình diễn của Tuấn Dũng, Lâm Hùng cho biết mình vẫn ngưỡng mộ đàn em như lần đầu tiên được nghe cậu hát. “Người gì đâu mà nhỏ nhỏ, gọn gàng mà giọng thì cao vút”, nam ca sĩ nói thêm. Nghe vậy, “thiên thần Bolero” Quỳnh Trang cũng gật đầu lia lia, bày tỏ sự bất ngờ khi nghe Tuấn Dũng “bắn” nốt cao. “Em nghe anh hát xong em mới hiểu tại sao ‘chị nhà’ lại tự hào như vậy. Em nói thiệt, có lần em đi quay với chị Lộc, cứ nhắc tới anh là chị cười tít mắt như con gái mới lớn vậy đó. Nụ cười rất hạnh phúc. Có những điều mà mình không cần nói, chỉ cần nhìn hành động thôi là mình hiểu rồi. Chị tự hào về anh lắm, còn khoe với em là ‘Anh Dũng hát hay lắm đó’ nữa”, Quỳnh Trang tiết lộ.

Khi nhạc sĩ Hamlet Trương hỏi các khách mời đã từng tương tư người nghệ sĩ nào chưa thì ca sĩ Lâm Hùng cũng thoải mái tiết lộ mình đã từng có cảm giác ấy. “Có những khoảnh khắc mình nghe thoáng qua ca sĩ đó hát và thế là bị cuốn theo, yêu cách người ta xử lý ca khúc, yêu giọng hát của họ. Cảm xúc ấy cũng ở trong tâm trí của Hùng một thời gian nhưng Hùng không thể để cho bản thân phải lấn sâu vào rồi tương tư người ta quá, lỡ đâu si tình luôn thì sao. Có những người họ không thể vượt qua được cảm xúc ấy và yêu luôn người nghệ sĩ đó”, Lâm Hùng chia sẻ.

Nghe Lâm Hùng chia sẻ xong, Hamlet Trương quay sang hỏi Quỳnh Trang xem đàn em đã tương tư nam nghệ sĩ nào chưa thì cô nàng gọi thẳng tên không cần suy nghĩ: “Anh Hoài Lâm. Em vẫn chấp niệm với anh Hoài Lâm” khiến dàn khách mời bật cười nắc nẻ. Trước đó, khi Hamlet Trương hỏi con gái nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung thần tượng nam ca sĩ bolero nào nhất thì cô nàng cũng lập tức gọi tên Hoài Lâm.

Tại chương trình, Hamlet Trương cũng đã chia sẻ một kỷ niệm như một nhân duyên trời định của anh và Quỳnh Trang khiến khán giả xúc động. Theo đó, nam nhạc sĩ đã viết một ca khúc Bolero để tưởng niệm ngày mất của cố nghệ sĩ Phi Nhung có tựa đề “Mẹ mở mắt ra đi”. Khi viết ca khúc này, Hamlet Trương muốn gửi nó cho Quỳnh Trang thể hiện bởi không ai có thể trình bày ca khúc này cảm xúc hơn chính người con của cố nghệ sĩ Phi Nhung. “Trương đã nhắn tin cho Quỳnh Trang qua Fanpage, nhưng có lẽ page của Trang có quá nhiều tương tác quá nên Trương không nhận được câu trả lời. Sau đó chừng 1-2 tháng thì Trương nhận được tin nhắn từ mẹ của Trang để xin hát đúng bài hát đó”, Hamlet Trương chia sẻ. Không chỉ thế, ngày Quỳnh Trang ghi hình ca khúc “Mẹ mở mắt ra đi”, Hamlet Trương đã tới để xem. Tự nhận mình là người rất hiếm khi khóc nhưng khi nghe con gái nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung thể hiện ca khúc đó, nam nhạc sĩ đứng dưới đã bật khóc vì quá xúc động.

Đến với “Khu vườn thanh âm”, Quỳnh Trang cũng tái hiện lại ca khúc “Duyên phận” cực da diết khiến khán giả nao lòng. Tuấn Dũng cho biết khi nghe đàn em thể hiện đã mang lại cho anh một cảm giác rất du dương: “Lúc em hát câu ‘Dặn dò con yêu’ là anh thấy em như mẹ anh, đang dặn dò anh thật luôn. Anh nói nghiêm túc đó. Em hát nó khiến cho anh cảm nhận được như một người mẹ dặn con vậy đó”. Nghe chia sẻ của Tuấn Dũng, Quỳnh Trang bật cười ngặt nghẽo.

Chương trình Khu vườn thanh âm phát sóng lúc 19:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện.