Ngôi sao điện ảnh Kiều Chinh: “Nghệ thuật đã nuôi sống tôi”

Bộ phim điện ảnh quốc tế “Chrysalis – Chiếc Kén” vừa có buổi ra mắt tại TP.HCM.

“Chrysalis” là dự án phim do đạo diễn Jordan Schulz thực hiện, lấy cảm hứng từ cuộc đời Sir Daniel K. Winn – một họa sĩ, nhà điêu khắc và doanh nhân gốc Việt tại Mỹ. Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên trong và ngoài nước như Kiều Chinh, Sir Daniel K. Winn, Trương Ngọc Ánh, Samuel An, Tiến Phạm, Lan Thy, Phi Phụng, Hiếu Hiền cùng diễn viên nhí Uy Nhân.

Tại buổi họp báo “Chrysalis – Chiếc Kén”, Kiều Chinh đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ toàn thể khách mời. Bà nghẹn ngào chia sẻ: “Được đứng ở đây, bên những đồng nghiệp tài năng, cùng kể một câu chuyện rất Việt, rất người – với tôi là một điều tuyệt vời trong sự nghiệp”. Ở tuổi 88, bà vẫn giữ được niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật và không ngừng đóng góp cho điện ảnh. Khi được hỏi về bí quyết duy trì năng lượng để tiếp tục công việc, Kiều Chinh cho biết: “Nghệ thuật đã nuôi sống tôi. 68 năm qua, cuộc sống của tôi gắn liền với nghệ thuật, và cho đến hôm nay, tôi rất vui mừng khi được trở lại Việt Nam để tham gia bộ phim “Chrysalis” của người bạn mà tôi trân quý, Sir Daniel K. Winn”.

Trong buổi họp báo, đạo diễn Jordan Schulz và nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh cũng chia sẻ những cảm xúc về dự án. Trương Ngọc Ánh cho biết, bộ phim không chỉ là câu chuyện về một người đàn ông, mà là hành trình mà tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được. Bộ phim mang đậm giá trị nhân văn, đề cao tình yêu, sự hy sinh và niềm tin vào cuộc sống.

“Áp lực lớn nhất là làm sao để qua những thước phim này, khán giả sẽ hiểu về cuộc đời của Sir Daniel K.Winn. Khi dự án còn trên giấy, chúng tôi tưởng tượng rất khác nhưng khi trường quay, ngồi trước màn hình, tất cả những giấc mơ, những quá khứ, những ký ức của Sir Daniel K. Winn đã trở lại và lúc đó anh mới thấy được ký ức hiện về. Tất cả từ đạo diễn, quay phim và cả ekip đã tái hiện được ký ức của anh. Có những giọt nước mắt đã rơi…đó chính là áp lực của chúng tôi”, Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

Họa sĩ, nhà điêu khắc, doanh nhân và nhà sản xuất gốc Việt tại Mỹ Sir Daniel K.Winn chia sẻ: “Đây là lần trở về khác biệt, rất cảm động với tôi. Khi quay bộ phim, tôi nhớ Nội. Tôi luôn nhớ ngày còn nhỏ, mình sống vất vả, không có tiền, nghèo lắm nhưng ngây thơ, rất vui và tôi muốn được trở lại những ngày tháng đó. Bây giờ tôi đã thành công, nhưng vẫn muốn trở lại những tháng ngày đó, sống bên bà Nội. Khán giả xem phim có thể thấy buồn, thấy tội nghiệp cho đứa bé và bà Nội nhưng lúc đó tôi và bà Nội rất vui, hạnh phúc khi được sống bên nhau dù nghèo khổ”.