Ngọc Phước muốn lập gia đình sau khi đóng “Gặp lại chị bầu”

Không đơn thuần “bung lụa” với sở trường diễn hài duyên dáng, Ngọc Phước trong phim “Gặp lại chị bầu” còn làm mới bản thân khi thử sức thể hiện những phân cảnh trầm buồn và tốn nước mắt.

Trong bối cảnh thập niên 1990 của phim Gặp lại chị bầu, Ngọc được giới thiệu là cô gái tỉnh lẻ bươn chải nơi thị thành bằng công việc trợ lý đạo diễn. Tính tình xởi lởi, xông xáo, cô giống như “cây hài”, “máy nói”, người mang đến những tiếng cười vui nhộn cho nhóm bạn trẻ chung sống cùng một nhà trọ.

Bề ngoài tưng tửng là vậy, cô dành cho từng người bạn tình yêu thương và sự quan tâm chu đáo. Một lần cô bạn thân Ngọc Huyền (Diệu Nhi) bị thương trong lúc đóng phim, Ngọc cuống quýt thoa thuốc rồi đòi bỏ việc để đưa bạn về nhà. Sự “overthinking” và lo lắng quá đà của cô làm Huyền vừa buồn cười vừa cảm động. Rồi khi Huyền trở thành mẹ đơn thân giữa lúc sự nghiệp chớm nở, bản thân “chị bầu” thì bình thản mà Ngọc thì khóc bù lu bù loa vì thương bạn số kiếp vất vả.

Nửa đầu phim, Ngọc Phước như cá gặp nước, thỏa thuê bung xõa khả năng thoại nhanh và tấu hài thông minh. Cô khiến người xem cười ngặt nghẽo khi bộc lộ vẻ mặt “mê trai đầu thai không hết”, cùng như cách thể hiện vẻ mặt “quê xệ” vì chưa kịp tỏ tình với Phúc (Anh Tú) thì đã bị thất bại.

Nhưng theo dòng biến chuyển của số phận các nhân vật trong phim, tuyến vai Ngọc của Ngọc Phước dần rơi vào những suy tư ở nửa sau tác phẩm. Chỉ bằng vài khoảnh khắc nhỏ, nữ diễn viên khắc họa sự biến chuyển tâm lý của nhân vật một cách mượt mà. Cảm giác hoảng sợ, xót xa khiến cho gương mặt ầng ậc nước mắt được cô thể hiện thuyết phục, đời thường, tránh được cảm giác lên gân căng thẳng.

Sau ngày Gặp lại chị bầu ra mắt, diễn xuất của Ngọc Phước nhận được nhiều lời khen. Nếu nhân vật Ngọc bề ngoài nhí nhố bên trong sâu sắc, thì qua vai diễn này, Ngọc Phước cũng cho thấy bước chuyển mình tích cực trong diễn xuất.

Nhận xét về Ngọc Phước, nghệ sĩ Lê Giang hết lời khen ngợi “đàn em” diễn duyên dáng, tự nhiên. Chị cho rằng đây là điều đáng quý của một diễn viên hài. Đạo diễn Nhất Trung gọi cô là “của hiếm” của phim Việt, bởi sự thông minh, học hỏi nhanh, có cá tính riêng biệt. Anh bày tỏ: “Tôi đấu tranh với ê-kíp để mời bằng được Phước. Tôi lấy tên lót của em đặt làm tên nhân vật, thể hiện đây là vai diễn tôi tin tưởng dành cho em. 5 năm qua là hành trình Phước không ngừng phấn đấu, có nhiều tiến bộ”.

Ngọc Phước tiết lộ vào năm 2019, cô từng trượt casting một phim của đạo diễn Nhất Trung. Đến Gặp lại chị bầu, cô được đạo diễn gửi lời mời trực tiếp, không cần thử vai, do đó cô rất hạnh phúc. Ngọc Phước cũng thú nhận cô phát hiện những điểm trừ trong diễn xuất của bản thân nhưng xem lại phim, cô cảm thấy đây là dự án xứng đáng trong tuổi trẻ của mình.

Nữ diễn viên sinh năm 1995 tâm sự: “Niềm vui lớn nhất với tôi là được gặp mọi người trong ê-kíp. Tôi biết ơn mẹ Lê Giang chia sẻ thẳng thắn khi tôi diễn chưa tốt. Anh Nhất Trung thì luôn nhẹ nhàng giải thích cho tôi, như một người cha dạy học cho đứa con mới lớp 1, lớp 2. Tôi thấy mình như em út trong nhà, được mọi người chỉ dạy. Nhờ ê-kíp, tôi mới có được vai diễn như vậy. Tôi thấy mình còn phải học nhiều lắm. Tôi muốn giỏi hơn nữa, được khán giả công nhận hơn nữa. May mắn được khán giả thương là động lực để tôi cố gắng”. 

Với Ngọc Phước, mỗi ngày đến đoàn phim Gặp lại chị bầu giống như một ngày về với gia đình. Bởi những bữa cơm chung và các cuộc vui karaoke gắn kết dàn diễn viên với nhau. Cô quen gọi nghệ sĩ Lê Giang là “mẹ” từ trong phim đến ngoài đời, thích tám chuyện ăn uống với Diệu Nhi. Nữ diễn viên tiết lộ rằng cô từng hợp tác với Anh Tú ở dự án Siêu lừa gặp siêu lầy nên không gặp khó khăn trong chuyện tung hứng cùng đàn anh.

Thế nhưng với Diệu Nhi, đây là lần đầu tiên cả hai làm việc chung dù quen biết nhau đã lâu. Để thể hiện tình bạn như “tri kỷ” giữa hai nhân vật Huyền và Ngọc trên màn ảnh, cả hai dành rất nhiều thời gian trò chuyện, tâm tình, thậm chí Diệu Nhi còn chủ động “đụng chạm” thân thiết với Ngọc Phước để khi lên phim trường, cả hai gần như không phải “diễn”.

Ngọc Phước kể trong dịp về quê nhà Vũng Tàu ăn Tết, gia đình cô đã cùng nhau đến rạp thưởng thức bộ phim. Câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng và không có nhân vật phản diện của Gặp lại chị bầu khiến không ít thành viên trong gia đình cô xúc động. Nữ diễn viên cho biết cô thấy yêu thương gia đình hơn và ước mơ về một tổ ấm của riêng mình nhờ thông điệp ấm áp mà bộ phim gửi gắm.

Ngọc Phước quê Vũng Tàu, là chị cả trong một gia đình hai chị em. Cô theo học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, khoa Đông Phương học. Với vốn tiếng Anh tốt, cô phát triển công việc giáo viên ngoại ngữ. Năm 2016, cô gây chú ý khi đi theo phụ diễn cho một người bạn ở một chương trình truyền hình. Nhưng phải 5 năm sau, cô mới thực sự tỏa sáng và được công chúng biết đến rộng rãi, khi giành ngôi quán quân cuộc thi Cười xuyên Việt. Ngoài công việc chính ở sân khấu kịch, Ngọc Phước ghi dấu ở lĩnh vực điện ảnh, trong một số vai phụ.

Gặp lại chị bầu là chuyến phiêu lưu kỳ lạ của Gia Phúc (Anh Tú), một anh chàng lớn lên trong cô nhi viện, chịu nhiều cay đắng cuộc đời và phải trốn chui trốn lủi vì nợ nần. Tình cờ lạc đến nhà trọ của bà Lê (Lê Giang), anh lần đầu biết đến không khí của một gia đình. Tại đây, Phúc kết thân với ba người bạn: Huyền (Diệu Nhi), Ngọc (Ngọc Phước) và Tuấn (Quốc Khánh). Những ngày tháng êm đềm trôi đi, cho tới khi Huyền bất ngờ phát hiện có bầu và lựa chọn từ bỏ cơ hội trở thành diễn viên để làm mẹ đơn thân. Phim đang chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Phim hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.