Nghệ sĩ Lê Quốc Nam suýt ‘đốt bếp’ vì mất một thứ cực quan trọng trong Bếp Trưởng Tới!

Sau khi giải quyết xong sự cố từ tập 1 làm nguy hại đến tính mạng thực khách ngay trong Nhà hàng Sài Gòn d'Or, tập 2 của bộ phim Bếp Trưởng Tới! tiếp tục đem đến drama mới giật gân không kém.

Kỳ Hải (Hoàng Trung) thành công trong việc chiếm lòng tin của bếp trưởng Sơn (Nghệ sĩ Lê Quốc Nam), được ông giữ lại làm việc. Khi mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo thì căn bếp lại bị xáo trộn bởi một tin động trời: Con dao làm bếp của Bếp trưởng Sơn đã không cánh mà bay.

Con dao là vật vô cùng quan trọng nên khi bị thất lạc, ông Sơn “đứng ngồi không yên”, thậm chí từ chối phục vụ thực khách nếu không có con dao của mình.

Lý do khiến vị bếp trưởng khó tính nổi đóa là bởi con dao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, và điều này đã được đạo diễn Văn Công Viễn cài cắm khéo léo trong phim. Đó không chỉ là một dụng cụ làm bếp vô tri, mà còn như một người bạn đồng hành trong suốt sự nghiệp người đầu bếp.

Một khi bếp trưởng đã nổi giận, không nơi nào trong nhà hàng được bình yên. Không ai dám nhận mình là người lấy dao, rốt cuộc con dao yêu quý của ông Sơn đang ở nơi nào?

Ngoài ra, tập 2 bộ phim Bếp Trưởng Tới! cũng mang đến góc khuất phía sau ngành dịch vụ nhà hàng mà ít ai biết. Người ta thường nói làm ngành dịch vụ không khác gì “làm dâu trăm họ”, luôn phải nỗ lực để mang sự hài lòng tới mọi thực khách, kể cả người khó tính nhất.

Nhân vật khó tính nhất ở đây có thể kể đến bà Lan Lung Linh – bếp trưởng nhà hàng đối thủ của Sài Gòn d’Or do NSƯT Mỹ Duyên thủ vai. Dù nhìn thấy bà Lan là trào lên cảm giác “như nước với lửa”, ông Sơn vẫn phục vụ thực khách đặc biệt này bằng cái tâm của người làm nghề chứ không để việc tư chen chân làm rối trí.

Hết phải đối mặt với thực khách khó tính như bà Lan, đội quân nhí nhố của Bếp trưởng Sơn lại vấp phải sự cố “vật thể lạ” xuất hiện một cách khó hiểu trong món ăn phục vụ khách. Đây có thể xem là một trong những drama gay cấn nhất tập 2 khi nó khiến thanh danh nhà hàng suýt “bay màu” trong tích tắc. Trong lúc Bếp trưởng Sơn vẫn còn lúng túng, chưa biết giải thích ra sao, Kỳ Hải đã nhanh trí giải vây giúp ông bằng cách cực thông minh. Hướng giải quyết khéo léo của anh chàng vừa không làm mất lòng thực khách, trong khi danh tiếng của nhà hàng lại dường như bất ngờ được củng cố, nâng lên một tầm cao mới. Điều này khiến hội đồng nghiệp láu cá có phần kiềng nể Kỳ Hải, nhưng liệu cuộc sống của anh có dễ thở hơn?

Những tưởng công việc tại nhà hàng của Kỳ Hải từ đây sẽ thuận buồm xuôi gió nhưng tất cả sóng gió vẫn chưa kết thúc. Chàng đầu bếp trẻ vừa nỗ lực thành công để chứng tỏ bản thân, nhằm có thêm chút thiện cảm từ bếp trưởng lẫn đồng nghiệp, thì lại vẫn bị “tình một đêm” kiêm quản lý nhà hàng – Uyên Thư (Phương Anh Đào) – “ghim” thật chặt. Tập phim trở nên căng thẳng khi Kỳ Hải bị Uyên Thư gài bẫy đòi “tống cổ” anh ra khỏi Nhà hàng Sài Gòn d’Or. Chưa kịp thực hiện ước mơ thành bếp trưởng xuất sắc mà đã năm lần bảy lượt bị dọa đuổi việc, Kỳ Hải sẽ phải ứng phó như thế nào?