Nam chính Nadech Kugimiya khẳng định khán giả sẽ cảm thấy hài lòng về phần 2 của “Tee Yod: Quỷ ăn tạng”

“Tee Yod: Quỷ ăn tạng” phần 2 tung trailer chính thức, kể tiếp câu chuyện kinh dị có thật vào năm 1972 trên đất Thái.

Siêu sao Nadech Kugimiya tiếp tục đảm nhận vai trò trung tâm của Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 2 (tên nguyên tác: Tee Yod 2) trong hành trình tiêu diệt quỷ dữ. Tài tử Thái Lan vào vai Yak – ảnh cả trong một gia đình nông dân có 8 người bao gồm bố mẹ, ba con trai Yak, Yos, Yod và ba con gái Yad, Yam, Yee. Ở phần 1, Yam (Mim Rattanawadee) đã bị thế lực quỷ ám chiếm xác và ăn mòn nội tạng đến chết. Phần 2 nối tiếp khoảng thời gian sau 3 năm kể từ cái chết của Yam cùng sự trở lại đầy ám ảnh của quỷ.

Trailer chính thức Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 2 mở đầu bằng một khung cảnh bình yên khi cô con gái lớn Yad (Denis Jelilcha Kappun) đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. Dẫu vậy, Yak vẫn mang theo mối thù phải trả đối với con quỷ đã cướp đi mạng sống của Yam. Yak liên tục săn lùng những vụ ma nhập, quỷ ám ở khắp mọi nơi nhằm tìm ra manh mối về hồn ma áo đen bí ẩn.

Cuối cùng, Yak lần theo tin tức về cái chết của một em bé sơ sinh trên các tờ báo và phát hiện ra rằng hồn ma áo đen đang được điều khiển bởi một thầy phù thủy tên là Ta Puang – kẻ hiện đang ẩn náu trên vùng núi Khamod. Kể từ đây, nhịp phim bắt đầu dồn dập cùng loạt cảnh jumpscare máu me, rùng rợn, cộng hưởng với bối cảnh khu rừng hoang sơ, u tối càng làm tăng thêm chất liệu kinh dị cho tác phẩm.

Ở nửa cuối trailer, phim chuyển bối cảnh đến một khách sạn trong thị trấn – nơi diễn ra đám cưới của Yad cùng hôn phu Pradit (Min Peerawit Atthajitsathaporn). Họ không hề hay biết, hồn ma áo đen đã thực sự quay trở lại và đẩy gia đình vào nỗi ám ảnh kinh hoàng một lần nữa.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn của phim “Ai mới là mục tiêu chính của Tee Yod?” vẫn đang là chủ đề được khán giả bàn luận xôn xao. Nếu phần 1 kết thúc và mở ra nhiều ẩn ý cho rằng em út Yee (Nutthatcha Nina Padovan) mới là đối tượng bị quỷ dữ nhắm đến, thì trailer chính thức của phần 2 lại hé lộ chi tiết Yam hiện hồn trở về và xin được chiếm lấy cơ thể của chị gái Yad. Điều này càng làm khán giả thêm phần tò mò, bước đầu tạo được hiệu ứng tranh luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội trước thềm khởi chiếu chính thức.

Nói về sự trở lại của Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 2, Nadech cho biết: “Ở đoạn kết của phần 1, các nhân vật và cả khán giả đều mang trong mình cảm giác nghi ngờ, có vẻ như sự oán hận vẫn chưa kết thúc. Nhưng phần này sẽ có tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc con ma áo đen là ai, nó đến từ đâu và tại sao lại như thế này, ai đang giúp đỡ nó? Sức mạnh của hồn ma áo đen sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nên yếu tố hành động và sự kinh dị của bộ phim đã nhân lên rất nhiều so với phần 1”.

Một trong những lý do làm nên thành công của Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 1 là sự tái dựng bộ phim dựa trên sự kiện có thật xảy ra tại Thái Lan vào năm 1972. Về sau, câu chuyện được viết thành tiểu thuyết “Tee Yod”, trở thành một nỗi ám ảnh gieo rắc vào tâm trí người dân Thái Lan. Đạo diễn Taweewat Wantha đã tận dụng chất liệu sáng giá này để đưa lên màn ảnh rộng, cùng sự tham gia của dàn diễn viên trai xinh, gái đẹp xứ chùa vàng, phim nhanh chóng trở thành một siêu phẩm kinh dị thành công lớn về mặt thương mại.

“Với phần 2, tôi không có áp lực về doanh thu, tình cảm của khán giả chờ xem phần 2 đối với tôi còn quý giá hơn là doanh thu. Dù tôi đi đâu cũng có rất nhiều người nói về Tee Yod, hỏi phần 2 sẽ thú vị đến mức nào? Và những thứ này rất có giá trị đối với tôi. Tôi tin rằng khán giả sẽ thích và cảm thấy hài lòng về phần 2 này”, nam chính Nadech khẳng định.

Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 2 dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 18/10/2024.