Mỹ nhân đạo chích: Diễn xuất cực “mượt”, phi vụ lừa đảo hài hước

Với sự góp mặt của “Madonna Hàn Quốc” Uhm Jung Hwa và ca sĩ – diễn viên Bang Min Ah cùng dàn diễn viên kinh nghiệm, “Mỹ nhân đạo chích” ghi điểm với khán giả nhờ diễn xuất cực “mượt” cùng phi vụ “lừa đảo” hài hước đầy bất ngờ.

Mỹ nhân đạo chích xoay quanh câu chuyện của cặp mẹ con đạo chích Ji Hye (Uhm Jung Hwa) – Joo Young (Bang Min Ah) với một sự nghiệp “lừa đảo” không mấy vẻ vang. Để kết thúc sự nghiệp này, Ji Hye quyết định đánh một “mẻ lớn” để giúp cô con gái Joo Young có thể nhập cư Mỹ và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mục tiêu của Ji Hye là số vàng trị giá 60 tỷ won được giấu trong tầng hầm của một trùm môi giới đồ cổ. Để thực hiện phi vụ, cô quyết định tiếp cận ông trùm thông qua cậu con trai Wan Gyu (Song Sae Byeok). Thế nhưng, nhiều biến số mới bắt đầu xuất hiện khiến phi vụ có khả năng đổ bể…

Một bộ phim vui vẻ, thú vị và đậm chất “hài Hàn Quốc”. Về mặt chủ đề, Mỹ nhân đạo chích không quá mới mẻ khi mang đến phi vụ lừa đảo thường thấy trong nhiều bộ phim cùng thể loại hài – hành động Hollywood. Song, đạo diễn Lee Seung Jun thêm thắt nhiều chi tiết hài hước đậm chất Hàn, giúp bộ phim trở nên gần gũi và dễ tiếp nhận đối với khán giả châu Á.

Thay vì một bộ đôi mẹ – con đạo chích cừ khôi, Ji Hye và Joo Young lại thường xuyên có những phi vụ… đi vào lòng đất. Bởi vậy, cách cả hai xây dựng kế hoạch cho phi vụ trọng đại nhất cũng không kém phần độc lạ. Những tình huống hài hước duyên dáng được cài cắm xuyên suốt phim, khiến khán giả có thể theo dõi đến cuối cùng trong sự vui vẻ, thoải mái với sự kỳ quặc thú vị của bộ phim.

Là một đạo chích “ngàn gương mặt”, Ji Hye lại chẳng phải một tay lừa đảo với bộ óc siêu phàm; trái lại, để thực hiện phi vụ trót lọt, cô còn chăm chỉ ôn tập sách giáo khoa cấp hai một cách cực nghiêm túc. Hay việc Ji Hye tiếp cận anh chàng tài phiệt bằng cách… bắt trộm mèo cưng hoặc hẹn hò theo phong cách “mẹ chăm con trai”, tất cả đều khiến khán giả bật cười và tự hỏi liệu phi vụ bất ổn này rồi sẽ đi về đâu.

Diễn xuất của dàn diễn viên là điểm cộng lớn nhất. Quy tụ những cái tên kinh nghiệm trên màn ảnh, bộ phim trở nên trọn vẹn hơn rất nhiều khi dàn diễn viên mang lên màn ảnh những nhân vật cực kỳ sống động. Ở tuổi ngoài 50, Uhm Jung Hwa vẫn rất hoạt bát, năng động và cả nóng bỏng khi hóa thân vào một “mỹ nhân đạo chích” thứ thiệt. Người đẹp chiếm trọn hào quang trên màn ảnh khi mang đến đa dạng các sắc thái của nhân vật Ji Hye, song vẫn đảm bảo sự hài hước chủ đạo của phim. Cô cũng có những phân cảnh hành động, dù “Madonna xứ Hàn” chia sẻ cô từng bị chấn thương 2 tháng trước khi quay phim, dẫn đến không có nhiều thời gian tập luyện.

Thành viên nhóm nhạc nữ Girl’s Day Bang Min Ah cũng tiếp tục có một màn thể hiện tròn vai trên màn ảnh. So với Ji Hye, Joo Young có phần lép vế hơn cả về đất diễn và cách xây dựng nhân vật, bởi vậy Min Ah không có quá nhiều khoảng trống để thể hiện trọn vẹn tiềm năng của mình giống như bộ phim từng mang đến cho cô những đánh giá cao như Gong Shim đáng yêu hay Snowball. Tuy nhiên, cô vẫn làm tốt vai trò “trợ thủ” của Uhm Jung Hwa để khiến hai “mẹ con” cùng tỏa sáng với chemistry tuyệt vời. Bên cạnh đó, Bang Min Ah cũng có nhiều phân cảnh đáng yêu với nam diễn viên Kim Sung Sik, xây dựng thêm một tuyến truyện bên lề thú vị khác cho phim.

Màn tỏa sáng bất ngờ nhất bộ phim dành cho Song Sae Byeok với vai diễn anh chàng tài phiệt Park Wan Gyu – mồi câu của Ji Hye. Vào vai một tài phiệt đời hai lớn xác nhưng tâm tính trẻ con, khao khát được yêu thương và chăm sóc, Song Sae Byeok mang lên màn ảnh một tài phiệt hài hước, độc đáo hơn tưởng tượng rất nhiều. Những phân cảnh có phần “lố lăng” được nam diễn viên xử lý một cách tự nhiên, duyên dáng bất ngờ, càng khiến bộ phim thêm phần vui vẻ. Khán giả Hàn Quốc đã dành rất nhiều lời khen cho Song Sae Byeok và gọi anh là ngôi sao của cả bộ phim. Chemistry của Uhm Jung Hwa và Song Sae Byeok cũng cực kỳ “hợp rơ”.