Một cái tình gắn kết tình làng nghĩa xóm giữa trăm cái lý

Đôi khi con người ta vì nhiều lý do để dẫn đến một quyết định, hành động sai lầm. Nếu xét về lý chắc hẳn đã sai, nhưng nếu thấu hiểu về tình có thể cảm thông, chia sẻ và giải quyết vấn đề “thấu tình đạt lý hơn”.

Tập 10 của “Phim ngắn cuối tuần” có nội dung “Trăm lý một tình” kể về câu chuyện của gia đình ông bà Sáu, chủ một vườn bưởi có tiếng trong vùng. Bà Sáu không may bị bệnh nặng phải nằm viện để hoá trị. Một hôm sau khi từ bệnh viện về nhà, bà gọt quả bưởi căng mọng đến vụ của gia đình để ăn và tấm tắc khen.

Ông Sáu thấy vợ ăn bưởi bỗng hớt hãi ngăn cản, một mực không cho ăn. Bà Sáu thấy vậy thắc mắc khó hiểu khi nhà trồng bưởi lại không được ăn. Tới đây, ông Sáu mới ngậm ngùi thừa nhận vì muốn vườn bưởi nhanh đâm hoa kết trái để bán cho ông Năm nên đã phun thuốc kích thích quá liều.

Vì gia đình khó khăn về kinh tế và vườn bưởi có dấu hiệu sâu bệnh nên ông Sáu “dục tốc bất đạt”. Số tiền ông Năm đặt cọc để mua bưởi cũng đã dùng hết để chữa bệnh cho vợ nên không biết phải làm thế nào.

Bà Sáu sau đó khuyên chồng nên đi nói thật với ông Năm vì gia đình đã có uy tín bán bưởi sản phẩm chất lượng cao, cứ bán đại sẽ mất uy tín, đồng thời sợ người tiêu cùng ngộ độc nếu ăn phải.

Để giải quyết vấn đề, ông Sáu bàn bạc với bà Sáu đem giấy tờ nhà đi thế chấp ngân hàng, lấy tiền về trả lại tiền cọc cho ông Năm, hẹn vụ bưởi sang năm.

Tuy nhiên khi đến gặp ông Năm để trả lại tiền cọc, ông Sáu trình bày lý do là lỡ bán cho người khác khiến ông Năm tức giận, nghĩ vì họ trả giá cao hơn nên ông Sáu lật lọng. Chính vì vậy ông Năm đề nghị vợ chồng ông Sáu phải trả gấp đôi tiền đặt cọc. Ông Năm thậm chí đến tận nhà ông bà Sáu dọa nếu không trả đủ tiền cọc sẽ kiện ra toà.

Giữa lúc đôi bên căng thẳng, chú Ba đến thăm bà Sáu nằm viện và tìm hiểu được ngọn ngành câu chuyện. Nguyên nhân khiến ông Sáu trả lại tiền cọc cho ông Năm không phải vì lật lọng mà là áy náy chuyện phun thuốc kích thích quá liều, sợ mất uy tín với khách hàng.

Chú Ba sau đó đem chuyện kể với ông Năm để mong nhận được sự thông cảm. Ông Năm thấu hiểu và đến bệnh viện thăm bà Sáu, đưa 100 triệu cọc để bà lo chữa bệnh, động viên gia đình yên tâm. Về phía ông Sáu hứa sẽ chăm sóc vườn bưởi thật đàng hoàng, không sử dụng thuốc kích thích và hóm hỉnh nói rằng cả đời chỉ bán bưởi cho ông Năm, không bán cho ai khác.

Cách giải quyết êm đẹp, “thấu tình đạt lý” của ông Năm và ông Sáu chính là điều gắn kết trọn tình cảm chòm xóm với nhau.

Phim “Phim ngắn cuối tuần” phát sóng 19h50 Chủ Nhật hàng tuần trên THVL1.