Mẹ Mai Phương lên tiếng về việc tự ý tiêm thuốc cho con gái, không chịu điều trị theo phác đồ của bác sĩ

Mẹ Mai Phương khẳng định, bản thân chỉ to tiếng với những người cho Mai Phương tiền rồi kể công, nói rằng nhà này không phải nhà bà.

Nhiều ngày sau khi diễn viên Mai Phương qua đời, cộng đồng mạng vẫn xót thương cho nữ nghệ sĩ trẻ phải ra đi quá sớm để lại con gái nhỏ. Nhưng bên cạnh đó, nhiều người cũng vô cùng bức xúc, phẫn nộ khi xem được một số đoạn clip ghi lại cảnh mẹ ruột của Mai Phương được cho là có những hành động mất kiểm soát, đập phá, mắng mỏ con gái dù khi đó sức khoẻ cô đã yếu.

Trước đó, Mai Phương từng lên sóng chia sẻ về mối quan hệ không hoà thuận giữa mình và mẹ. Thậm chí khi biết Mai Phương mang bầu khi chưa có chồng, bà từng dùng nhiều cách ép cô phá thai. Bạn thân của Mai Phương là Takej Minh Huy, Trương Bảo Như, Pha Lê cũng chia sẻ khá nhiều về những ngày cuối đời đau đớn, suy sụp tinh thần của nữ diễn viên.

Là tâm điểm công kích của dư luận, mới đây mẹ Mai Phương đã chính thức lên tiếng về ồn ào. Trong đoạn clip thực hiện, bà lấy làm buồn khi vừa trải qua nỗi đau mất con lại bị tung những cảnh quay nhạy cảm.

“Tôi không buồn hay trách cứ cộng đồng mạng, vì họ chỉ biết một phần của sự thật, chứ không biết phần trước của sự thật là gì. Tôi chỉ buồn khi tôi vừa mất mát người con, người ta tung đoạn clip như thế.

Có nên làm như thế hay không? Tôi xin mọi thứ nên dừng lại. Bây giờ tôi đã không còn con, lại không có cháu. Thử hỏi làm như thế có được hay không? Đừng dồn chúng tôi vào con đường cùng, đã đau khổ rồi lại phải đau khổ thêm nữa. Xin cho chúng tôi hai chữ bình yên, để bé Lavie được bình yên, để tôi được trở lại cuộc sống bình thường.

Nỗi đau nào bằng người mẹ mất người con duy nhất. Họ có đặt mình trên cương vị của một người mẹ hay không mà lại làm như vậy?”, mẹ Mai Phương nói trong nước mắt.

Theo mẹ Mai Phương chia sẻ, đoạn clip gây bức xúc mạng xã hội được quay vào ngày 19/3/2020, tuy nhiên đó chỉ là một phần của sự thật.

Theo lời bà thì lúc ấy, khi bà và chồng đang ở nhà con gái, bạn thân Mai Phương – Trương Bảo Như – đến nhà, không chào hỏi ai, thái độ xấc xược. Nữ ca sĩ nói với bà rằng đến để mang Mai Phương đi bệnh viện. Chồng bà chạy vào bảo Trương Bảo Như đi ra để gia đình bàn bạc trước nhưng bị hất tay: “Không được, Phương bảo tôi đến thì tôi đến… Nhà này của Phương nên không có quyền đuổi tôi”.

Sau đó, một người đàn ông cao cỡ 1m80, nặng cỡ 1 tạ đi vào và có hành động lỗ mãng, thậm chí hành hung bố mẹ Mai Phương. Vì quá búc xúc khi bị đối xử bạo lực, mẹ Mai Phương nghẹn uất, la lối và trách Mai Phương sao lại bất hiếu thế, để bạn bè đánh bố mẹ như vậy. Những lời khó nghe thốt ra từ bà là dành cho bạn bè Mai Phương, chứ không phải con gái. Và bà cho rằng những ai rơi vào hoàn cảnh đó thì đều có thể nảy sinh phản ứng giống mình.

Cùng với lời trần tình, mẹ Mai Phương đưa ra đoạn ghi âm của một người phụ nữ cũng có mặt hôm đó để làm bằng chứng. Người này xác nhận mẹ Mai Phương bị đạp, xô đến ngã lăn xuống sàn.

Sau cùng, khi mọi thứ lắng xuống, người hành hung đã quỳ xuống xin lỗi bố mẹ Mai Phương.

Bố mẹ cố diễn viên Mai Phương

Cũng qua clip trần tình, bà khẳng định không có chủ đích ép cháu ngoại Lavie phải đổi trường học theo ý mình, mà chỉ nói hùa theo một người khác, không nghĩ khi thông tin lan truyền lại sai lệch và nghiêm trọng hóa như vậy.

Về chuyện tự ý đưa con gái về nhà, không chịu điều trị theo phác đồ của bác sĩ, mẹ Mai Phương cho biết, thời gian cuối đời, sức khỏe Phương yếu hẳn. Vì thế nên bà bỏ hết công việc để chăm sóc con. Theo bà, con gái mình đã 35 tuổi và rất tỉnh táo, mình không thể bắt ép nếu con không muốn. Đồng thời, bác sĩ cũng nói trước với gia đình tình hình của Phương, thỉnh thoảng có đưa Phương về chơi với con và gia đình.

Tất cả bệnh án, thuốc thang đều còn lưu trong bệnh viện, nếu ai muốn kiểm tra hãy đến viện. Thứ thuốc bà tiêm được phát trên video là thuốc giảm đau, cứ đau là tiêm, bà từng ngăn cản không muốn tiêm quá nhiều giảm đau, song nhìn con gái vật vã lại không chịu được. Cuối cùng, mẹ Mai Phương khẳng định mình chưa bao giờ bắt bé Lavie cầu nguyện và cũng chẳng hề tranh chấp tiền bạc với con gái.

Hiện tại, nữ ca sĩ Trương Bảo Như chưa đưa ra phản hồi chính thức nào khi được cho là đã dẫn người đàn ông cao to tới nhà Mai Phương và có hành động xô xát, tấn công bố mẹ bạn thân.

Về phần Phùng Ngọc Huy, anh cho biết bản thân cũng theo dõi sự việc đã xảy ra thời gian qua và khẳng định đang tiến hành thủ tục để mong đưa con gái Lavie sang Mỹ chăm sóc. Được biết, hiện tại bé Lavie chưa về ở với ông bà ngoại mà đang được chăm sóc bởi một người bạn của Mai Phương – người đã giúp Mai Phương trông nom bé từ khi 2 tuổi.

Bạn gái của Phùng Ngọc Huy ở Mỹ cho biết mẹ ruột và cậu của anh đã nhiều lần đế nhà mẹ của Mai Phương để xin được đón bé Lavie về chăm sóc, nhưng bà ngoại Lavie không đồng ý.

Phùng Ngọc Huy cũng khẳng định dù không ở gần con gái nhưng vẫn là người cha có trách nhiệm, vẫn dõi theo và thường xuyên liên lạc về với con. Ngay khi biết tin Mai Phương bị bệnh, nguyện vọng của anh là nhờ bố mẹ mình ở nhà đón bé Lavie về chăm sóc một thời gian, sau đó anh sẽ thu xếp về và đón con sang sống với mình.

Mạnh Long (T/h)