Mẹ ca sĩ Quách Tuấn Du từng phải bán nhà, bán đất để nuôi 5 đứa con sau khi chồng mất

Ca sĩ Quách Tuấn Du và ca sĩ Ngọc Châu (Mây Trắng) liên tục bật khóc trước hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ mồ côi trong “Mái ấm gia đình Việt”.

Tập 39 chương trình Mái ấm gia đình Việt sẽ chào đón hai khách mời là ca sĩ Quách Tuấn Du và ca sĩ Ngọc Châu (Mây Trắng) cùng sự dẫn dắt của MC Quyền Linh.

MC Quyền Linh bày tỏ: “Rất lâu rồi mới gặp lại ca sĩ Ngọc Châu. Nhóm Mây Trắng từng là một thời thanh xuân, một thời kí ức của biết bao nhiêu người. Thời Mây Trắng nổi tiếng rần rần, tôi đã từng đi soát vé cho show của các bạn. Khi ấy tôi mới là diễn viên đóng vai quần chúng. Lúc đó, tôi rất thần tượng nhóm Mây Trắng”.

Đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt, Ngọc Châu đã khoe giọng hát ngọt ngào với ca khúc Thầm mong anh quay về bên em – một trong những bản hit đình đám của nhóm Mây Trắng. Giọng hát ngọt ngào, trong trẻo của ca sĩ Ngọc Châu đã gọi về cả một miền kí ức cho khán giả.

Ca sĩ Quách Tuấn Du chia sẻ anh cũng xuất thân từ một nhóm nhạc nam cùng thời với Mây Trắng. “Trong khi Mây Trắng theo dòng nhạc teen pop thì nhóm nhạc của tôi chọn dòng nhạc thị trường, tuy nhiên, chúng tôi thường xuyên có những show diễn cùng nhau. Chính vì thế, hôm nay, tôi cảm thấy rất vui khi được gặp lại Ngọc Châu – thành viên của Mây Trắng”, nam ca sĩ Là do anh sai tâm sự.

Quách Tuấn Du mang đến không khí sôi động cho chương trình với ca khúc Người đã xa. Nhiều khán giả đã hòa giọng với nam ca sĩ trong ca khúc này. MC Quyền Linh “hú hồn” với độ “cháy” và sung sức của Quách Tuấn Du khi trình diễn. Nam ca sĩ cũng cho biết đã rất lâu rồi mới trở lại hình ảnh trẻ trung như vậy.

Tham gia chương trình, hai nghệ sĩ sẽ cùng vượt qua các thử thách để giúp đỡ cho 3 hoàn cảnh khó khăn là em Trần Kim Yến (2011), em Trần Minh Vinh (2008) và em Lý Bội Ngân (2008) đều đến từ Trà Vinh.

Em Trần Kim Yến (2011) hiện đang sống cùng bà nội, em trai và gia đình chú út. Ba của Yến mất năm 2017 do tai nạn giao thông. Sau đó mẹ em cũng ra đi mãi mãi, bỏ lại hai con nhỏ. Bà nội thay bố mẹ chăm sóc hai em. Bà nội của Yến năm nay đã 62 tuổi bị tật ở lưng, đi lại khó khăn, không làm được việc nặng. Mỗi tháng, bà chỉ kiếm được khoảng 1,4 triệu đồng từ công việc tuốt lá dừa khô.

Chứng kiến hoàn cảnh của em Kim Yến, ca sĩ Quách Tuấn Du và ca sĩ Ngọc Châu xúc động rơi nước mắt. Nam ca sĩ Thành phố buồn nghẹn ngào: “Hình ảnh của bé Kim Yến khiến tôi nhớ lại bản thân mình. Năm tôi lên 10 tuổi, ba tôi đột ngột qua đời. Sau khi xem bóng đá, ba tôi nôn ra máu, chuyển vào viện và mất luôn. Mẹ tôi lúc ấy mới 35 tuổi mà phải gồng gánh nuôi 5 đứa con. Bà là người phụ nữ rất mạnh mẽ khi một mình bước qua bao nhiêu khó khăn. Bà đã phải bán nhà, bán đất để nuôi nấng các con khôn lớn”.

Nhìn lại giai đoạn khó khăn ấy, ca sĩ Quách Tuấn Du cho biết, anh luôn biết ơn tình cảm của khán giả để có được thành công như hiện tại. Chính vì thế, nam ca sĩ luôn mong muốn giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn giống như anh ngày xưa.

Em Trần Minh Vinh (2008) hiện đang sống cùng mẹ và chị gái. Sau cơn đột quỵ cách đây 2 năm, ba của em Vinh đã mãi mãi ra đi để lại 3 mẹ con sống trong căn nhà chắp vá được cất tạm bợ trên phần đất của ông bà nội. Mẹ của Vinh đi phụ bán quần áo ngoài chợ để lo 3 miệng ăn, học phí của các con và món nợ 40 triệu đồng.

Ca sĩ Quách Tuấn Du chia sẻ, sau biến cố mất cha, anh phải nghỉ học từ năm lớp 9 vì gia đình quá khó khăn. Xót xa trước câu nói của mẹ em Minh Vinh: “Lo không nổi cho hai đứa ăn học”, nam ca sĩ quyết định trợ cấp một năm học phí cho hai chị em Minh Vinh với số tiền là 30 triệu đồng.

Hoàn cảnh cuối cùng là em Lý Bội Ngân (2008) hiện đang sống cùng mẹ, chị gái và em trai. Ba của Ngân mất do hội chứng suy nhược thần kinh sau một thời gian dài điều trị bệnh. Căn bệnh quái ác ấy không chỉ cướp đi người bố của Ngân mà còn khiến gia đình em rơi vào nợ nần. Mẹ của Ngân làm nhiều công việc như làm bánh tiêu, bánh bao chiên, làm gà vịt thuê, đi phụ việc nhà để nuôi nấng 3 đứa con. Bốn mẹ con đang ở nhờ trong căn nhà của cậu chồng, nhà cửa cũng xuống cấp, mái tôn dột nhiều chỗ.

Đồng cảm với hoàn cảnh của em Lý Bội Ngân, ca sĩ Quách Tuấn Du chia sẻ, anh cũng đã từng đi bán vé số, cóc ổi mía ghim, bánh mì nóng, bánh tiêu, bánh bò để phụ mẹ. “Chắc hẳn nhiều người tại Tân Châu, An Giang sẽ nhớ hình ảnh của tôi ngày xưa, một cậu bé 10 tuổi đi bán hàng rong. Vừa rồi, tôi cũng đã tổ chức một liveshow không bán vé để tri ân quê hương. Đó là hành trình đi để trở về. Qua câu chuyện của bản thân, tôi hi vọng các em nhỏ trong chương trình ‘Mái ấm gia đình Việt’ sẽ có thêm niềm tin, mạnh mẽ vượt qua khó khăn”, giọng ca Mẹ tôi xúc động chia sẻ.

Còn ca sĩ Ngọc Châu động viên mẹ của em Bội Châu cố gắng để nuôi ba con ăn học đến nơi đến chốn. Chị cho biết học chính là con đường ngắn nhất để thoát nghèo.

Đón xem tập 39 chương trình Mái ấm gia đình Việt sẽ lên sóng lúc 20h20 thứ 6 ngày 30/06 trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Golden Moon phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen).