Lý Hải đã dày công đầu tư như thế nào cho 1 phút tái hiện lại phân đoạn chiến tranh trên màn ảnh trong Lật Mặt 8?

Trong teaser của Lật Mặt 8, cảnh người dân chạy trong bom đạn ở rừng dừa gây ấn tượng mạnh với khán giả. Mới đây, đạo diễn Lý Hải cùng ekip đã tung hậu trường kỳ công của bối cảnh này.

Cảnh cháy nổ trong rừng dừa nói về gia đình ba người và dân làng chạy trong bom đạn. Lý Hải nỗ lực tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh với hàng dừa gãy đổ, ngôi nhà không nguyên vẹn, bom rơi liên tục thiêu rụi tất cả. Nam đạo diễn cho biết thông điệp của phim là khói lửa chiến tranh khiến sự sống mong manh, những ước mơ của người dân trở nên nhỏ bé trước thời cuộc.

Quá trình chọn địa điểm quay khó khăn. Nam đạo diễn muốn cảnh quay phải chân thực, gắn với địa danh lịch sử. Đoàn phim tìm được một số khu vực có rừng dừa ở miền Trung nhưng không khả thi do địa điểm không được phép quay hoặc không mang tính lịch sử.

Ê-kíp tìm được địa điểm phù hợp là xã Thiện Nghiệp, phường Hàm Tiến, tỉnh Bình Thuận. Đây là nơi chứng kiến nhiều trận chiến giữa cha ông và quân xâm lược. Chủ sở hữu rừng dừa cũng trải qua, chứng khiến mất mát trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

“Tại đây từng xảy ra những trận đánh, trận thả bom y như bối cảnh trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng. Có rất nhiều cây dừa ở đây còn lại vết tích của bom đạn”, nhà sản xuất phim chia sẻ.

Trong đại cảnh cháy nổ được quay trực tiếp, đoàn phim không sử dụng nhiều công nghệ mô phỏng hình ảnh CGI. Đoàn phim chuẩn bị kỹ, mời chuyên gia cháy nổ để đảm bảo cảnh quay an toàn.

Ê-kíp cho biết họ dùng năm máy quay lớn, hai flycam quay đại cảnh cháy nổ. Diễn viên, nhân viên đoàn phim nhớ kỹ vị trí, tránh đến gần chỗ xảy ra cháy nổ. Lý Hải áp lực khi thực hiện những cú nổ trong rừng dừa, thể hiện sự thảm khốc của chiến tranh.

Dù chỉ là một cảnh quay không quá dài nhưng mức độ chuẩn bị và công sức của Lý Hải và ê kíp là cực kỳ nhiều. Thậm chí, phải chịu tổn thất về thiết bị khi một chiếc máy quay trên không bị cháy xém trong lúc kích nổ. Những căn nhà lợp lá dừa được dựng lại giữa rừng dừa, tái hiện khung cảnh một ngôi làng đã từng bình yên trước khi bị quân đội Mỹ thả bom.

Một số hình ảnh cũng được hé lộ nhiều hơn so với teaser, như cảnh bệnh viện dã chiến thiếu thốn, y bác sĩ căng thẳng giành giật sự sống cho người dân giữa những đợt không kích của kẻ thù. Bên cạnh đó, cảnh người dân chạy trốn bom rơi được quay với nhiều góc máy, từ các góc toàn từ trên cao đến các góc trung và cận, cho người xem một bức tranh toàn cảnh về sự sống và khát vọng sống trong lửa đạn bom rơi.

Lý Hải cho rằng anh nỗ lực trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng để tri ân những người anh hùng chiến đấu hy sinh giành lấy độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.