Hot boy nổi loạn 2: “Sự trở lại” hay “Hồi kết”?

Lưu ý: bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

     Đã 6 năm kể từ cái chết ám ảnh của chàng “Hot boy nổi loạn” – Lam trong bộ phim cùng tên khiến cho khán giả không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho cuộc tình đẹp và những mảnh đời bất hạnh. Ngày 3/3/2017 vừa qua, chàng trai ấy đã trở lại cùng với phần 2 của bộ phim, nhưng có lẽ đã không thể mang trở lại sức hút đã từng làm nên thành công cho tựa phim này.

Ra mắt công chúng năm 2011, “Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là phát súng đầu tiên cho dòng phim có tuyến nhân vật chính là người đồng tính. Bước đột phá này đã không những đem lại thành công cho bộ phim về mặt doanh thu mà còn đưa bộ phim tới nhiều liên hoan phim quốc tế, đem lại góc nhìn mới mẻ cho công chúng về đề tài người đồng tính. Đặc biệt, cái chết của Lam – nhân vật chính của bộ phim – đã khiến cho khán giả không khỏi cảm thấy xót xa và tiếc nuối. Kể từ đó, “Hot boy nổi loạn” dường như đã trở thành một thương hiệu khi nhắc tới dòng phim về đề tài người đồng tính.

Poster phần 1 của bộ phim

6 năm trôi qua, chúng ta lại một lần nữa gặp lại 2 chàng “Hot boy nổi loạn” trong phần 2 của bộ phim mang tên “Hot boy nổi loạn 2: Yêu một người hơn cả sinh mệnh”. Thế nhưng, bộ phim đã đem đến nhiều sự thất vọng khi chưa thật sự đáp ứng được kì vọng mà khán giả đặt ra.

Phần 2 bộ phim trở lại với tựa đề: “Hot boy nổi loạn 2: Yêu một người hơn cả sinh mệnh”

Về nội dung, mạch phim nối tiếp câu chuyện từ phần trước, sau khi Lam (Lương Mạnh Hải thủ vai) được cứu khỏi cái chết. Cuộc sống của anh dần rơi vào ngõ cụt do sự ra đi của Khôi (Hồ Vĩnh Khoa đóng). Quay lại Sài Gòn và tiếp tục với nghề trai bao, Lam đã trở nên cứng cỏi hơn và sẵn sàng đáp trả mọi sự thương tổn từ bên ngoài, dẫu bên trong thiện tâm anh vẫn còn. Trong khi đó, Long (La Quốc Hùng thủ vai) thì đã bỏ nghề cũ, hiện làm việc tại một xưởng nước đá và được một chàng trai quê chất phác theo đuổi. Mặc dù vậy, anh vẫn luôn giữ trong mình tình yêu mà anh dành cho Lam.

Lam (Lương Mạnh Hải đóng) và Long (La Quốc Hùng thủ vai)

Có thể thấy, so với phần 1, chỉ có tuyến câu chuyện về mại dâm nam của Lam và Long là được tiếp nối, còn “thằng Cười, cô gái điếm” lần lượt do Hiếu Hiền và Phương Thanh thủ vai đã không trở lại. Thay vào đó, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã cho ra mắt và giới thiệu thêm một số nhân vật phụ khác. Có thể anh muốn chọn xoáy sâu vào thế giới đồng tính nam để tạo ra phần cảm xúc sâu sắc và cô đọng hơn, giống như việc tựa phim đã được cắt bớt chỉ còn “Hot boy nổi loạn 2”.

Song, sự xuất hiện của nhiều nhân vật phụ mới đã làm cho người xem bị phân tâm, khi chưa kịp cảm thấu nỗi giày vò trong tâm trí của Lam về thân phận thì đã bị những tình tiết mới lôi kéo đi. Điều này còn làm cho đất diễn của mỗi nhân vật bị cắt nhỏ, đôi khi trở thành thừa thãi, ví dụ như cô gái quê “thả thính” anh Cuội nhưng rồi biến mất chỉ sau vài cảnh.

Một điểm nữa không thể không nhắc đến khi nói về phim của Vũ Ngọc Đãng, đó là dàn “trai đẹp” tuyệt vời với cơ bụng “sáu múi” cùng gương mặt hoàn hảo như tượng sáp. Thế nhưng, đôi khi nó lại “phản tác dụng”, khiến cho mạch phim trở nên gượng gạo, thiếu logic.

Một đồn điền cao su hay xưởng nước đá lại có những anh chàng hoàn hảo như “soái ca”, nhân vật Cuội dù dầm mưa, dãi nắng ngoài đồng mà lúc nào cũng diện chiếc áo thun trắng tin rất “gợi cảm” hay như Lam – kẻ hành nghề mại dâm nơi đầu đường xó chợ không một xu dính túi nhưng lúc nào quần áo cũng bảnh bao, hợp mối và luôn nói ra những lời thoại triết lí sáo rỗng. Bộ phim chưa thực sự lí giải thỏa đáng vì sao gã lại “yêu” nghề “làm đĩ” đến thế, ngay cả khi tìm được cho mình lối thoát cũng nhất quyết quay lại với cuộc sống tủi nhục, nay đây mai đó.

Những vẻ bóng bẩy không cần thiết của bộ phim

Dù chỉ là những hạt sạn nhỏ trong bộ phim nhưng nó đã phần nào ảnh hưởng tới cảm xúc của người xem khi tận hưởng bộ phim. Có lẽ đây chính là lí do khiến cho sự trở lại này không thực sự tạo được tiếng vang như kì vọng của nhiều người.

Tuy vậy, mặc dù không phải một bộ phim thật sự xuất sắc, thế nhưng “Hot boy nổi loạn 2” vẫn phù hợp với đối tượng khán giả là người đồng tính nam vì đã khắc họa sống động một phần cuộc sống của họ trên màn ảnh rộng, đồng thời, diễn tả được khát khao mưu cầu hạnh phúc cùng những khó khăn mà họ đang phải chịu đựng. Bộ phim vẫn xứng đáng được sự đón nhận nồng nhiệt hơn từ tất cả mọi người.

Trọng Lâm – Saostyle.vn