Hoàng Mèo, TiTi, Sĩ Thanh đánh bại Lê Nhân, Trà Ngọc, Hồ Bích Trâm mang về 60 triệu đồng

Tập 3 chương trình “Bộ 3 siêu đẳng” có sự tham gia của dàn khách mời: Hoàng Mèo, TiTi (HKT), Sĩ Thanh, Lê Nhân, Trà Ngọc và Hồ Bích Trâm. Ngoài ra, những mảng miếng “chị tung em hứng” của bộ đôi MC Khả Như – Huỳnh Lập cũng mang đến cho chương trình nhiều tiếng cười sảng khoái.

Những gương mặt xuất hiện đầu tiên trên sân khấu là “bộ 3” Hoàng Mèo, TiTi, Sĩ Thanh cùng chung 1 team lấy tên gọi “Đáng đời”. Nghe tên đội có phần hơi “gắt”, MC Huỳnh lập hỏi ra thì Hoàng Mèo giải thích sở dĩ 3 anh em đặt tên đội như thế là muốn “đe” đội đối thủ. Nghe vậy, Lê Nhân đanh đá đáp: “Thực sự bọn em đến đây với tinh thần học hỏi, không hề gây chiến luôn đó. Vậy mà bên kia chủ động kiếm chuyện vậy đó chị”. Nói xong “bộ 3” Lê Nhân, Hồ Bích Trâm và Trà Ngọc đồng thanh hô tên đội mình là “Đáng yêu” khiến 2 MC “nghệt” mặt ra. Khả Như còn xéo sắc “mỉa mai”: “Nghệ sĩ mà hay nghĩ vậy ha, mình có tuổi rồi, gương mặt mình cũng trải qua sự đời rồi”. Nữ MC chưa nói hết câu thì Hoàng Mèo chen ngang: “Đau á!” khiến dàn nghệ sĩ bật cười vì quên mất nam diễn viên là người nhiều tuổi nhất.

Để “hù dọa” 2 đội chơi, Huỳnh Lập cho hay: “Chương trình mùa 3 trở lại có nhiều biến chuyển rất bất ngờ, ví dụ như sân khấu chuyển động xoay tròn hoặc lật ngược trở lại”. Nghe vậy, Hoàng Mèo ở dưới vỗ tay hô lớn: “Cho coi đi, cho coi đi, háo hức lắm rồi” và tiếp sau đó là những tiếng reo cuồng nhiệt của dàn khách mời làm không khí chương trình cực kì náo nhiệt.

Bước vào vòng chơi đầu tiên, khi tiết mục biểu diễn vừa được “trình làng” thì cả 2 đội chơi đều bất ngờ khi thấy NSƯT Vũ Luân xuất hiện trên sân khấu và tái hiện lại vở cải lương nổi tiếng “Bên cầu dệt lụa” cùng nghệ sĩ Khánh Tâm. Với chất giọng ngọt ngào, từng câu vang lên đều da diết khiến người nghe cảm động.

Sau khi trình diễn xong tiết mục, NSƯT Vũ Luân chia sẻ: “Với vai trò là một diễn viên cải lương hát một trích đoạn kinh điển mà thế hệ đàn anh, đàn chị đã diễn rất thành công trước đó, Luân cảm thấy rất hạnh phúc khi được diễn lại nhưng trên vai lại có một gánh nặng”. Nghe vậy, Khả Như thắc mắc rằng với một người đã có nhiều năm kinh nghiệm, đã diễn rất nhiều vở kịch lớn, để lại nhiều ấn tượng với khán giả thì đáng lẽ ra NSƯT Vũ Luân phải rất tự tin chứ tại sao lại thấy gánh nặng với lần biểu diễn này.

Trước câu hỏi của Nhả Như, Vũ Luân giải thích: “Khi anh diễn với một sân khấu nhỏ thì mình không sợ, nhưng với một chương trình lớn như thế này thì mình cảm thấy rất áp lực. Bên cạnh Luân là bạn trẻ Khánh Tâm, bạn cũng nói ‘Ôi Luân ơi, em nhận vai này em cũng sợ quá trời luôn vì các nghệ sĩ lớn đã diễn rất thành công rồi’. Giờ hai anh em diễn xong như trút được hết gánh nặng xuống”. Khả Như bộc bạch, để có cơ hội được xem một tiết mục kinh điển mà thế hệ sau diễn lại là một niềm hạnh phúc đối với lớp nghệ sĩ trẻ hiện tại và niềm hạnh phúc đó chắc chắn sẽ lan tỏa tới với nhiều khán giả.

Diễn viên Trà Ngọc cũng đứng dậy chào hỏi NSƯT Vũ Luân và giới thiệu mình là con dâu của NSƯT Kim Phương khiến nam nghệ sĩ bất ngờ. Được biết, Vũ Luân và Kim Phương ngoài đời có mối quan hệ khá thân thiết với nhau. Chia sẻ về tiết mục của tiền bối, Trà Ngọc nói: “Đây thực sự là một đoạn trích rất kinh điển và một niềm tự hào có sức mạnh tiếp thêm lửa nghề. Hơn nữa, qua tác phẩm, khán giả trẻ còn được tiếp cận lại văn hóa của Việt Nam mình”.

Bước vào cuộc chơi, đội “Đáng yêu” liên tiếp bị đội “Đáng đời” đánh bại ở cả 2 vòng một cách nhanh chóng. Sĩ Thanh vừa kết thúc vòng chơi của mình liền lên tiếng: “Bên đây còn chưa kịp chơi luôn đó. Đội kia đáng lẽ ra phải đổi tên thành ‘Đáng thương’ mới đúng”. Còn Trà Ngọc và Lê Nhân cũng hồn nhiên cho biết mình cũng chưa kịp cảm nhận đã không được chơi nữa. Lê Nhân nói thêm: “Em tưởng rơi mỗi lần 1-2 trái bóng lấy thảo thôi. Tưởng đâu sẽ hỏi 10-20 câu chứ mới tới câu thứ 3 bọn em đã thua rồi”.

Ở vòng chơi cuối cùng, đội “Đáng yêu” vẫn giữ vững tinh thần hi vọng sẽ lật ngược tình thế, nhưng sau khi chơi xong mặt ai cũng ỉu xìu. Thấy vậy, Khả Như phỏng vấn cảm giác khi đứng trong căn phòng toàn là bóng như thế nào thì “chị Ca nô” xéo sắc đáp trả: “Ngộp gần chết ạ”. Còn Trà Ngọc và Hồ Bích Trâm cho rằng tiếng bóng rơi quá ồn khiến họ không thể nghe rõ câu hỏi của MC. Ca sĩ Titi của đội “Đáng đời” cũng hài hước nói: “Hồi nhỏ mình thích chơi với bóng lắm còn giờ thì hổng vui”.

Kết thúc 3 vòng chơi, đội “Đáng yêu” trả lời được 4 câu hỏi ở vòng cuối mang về được 3200 điểm tương đương với 16 triệu đồng tiền thưởng. Còn đội “Đáng đời” giành được chiến thắng cả 3 vòng mang về được 12000 điểm, tương đương 60 triệu đồng.

Chương trình “Bộ 3 siêu đẳng” được phát sóng lúc 20h30 thứ 5 ngày 20/5 trên kênh VTV3.