Hoài Lâm giả giọng Bằng Kiều và nghệ nhân Hà Thị Cầu khiến Đàm Vĩnh Hưng “hoảng hồn”

     Bên cạnh những tiết mục gây chú, Hoài Lâm còn “gây sốt” hàng nghìn khán giả bên dưới khi giả giọng Bằng Kiều và cố nghệ nhân xẩm Hà Thị Cầu trong đêm nhạc được diễn ra tại Hà Nội.\

Tối 10/9, một đêm nhạc đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều ngôi sao trong làng nhạc Việt như Hoài LâmĐàm Vĩnh Hưng, Quang Hà, Dương Triệu Vũ, Helen Thủy cùng hai danh hài là Xuân Bắc và Tự Long.

Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm là tâm điểm của đêm nhạc với những màn song ca đầy cảm xúc. Đàm Vĩnh Hưng còn dành cho Hoài Lâm những lời khen có cánh, anh xưng “cha” và gọi con trai mình là “ca thần” (biệt danh của Trương Học Hữu – một trong Tứ đại thiên vương Hong Kong).

Sau những tiết mục gây chú ý, Hoài Lâm tiếp tục khiến khán giả tròn mắt vỗ tay không ngớt khi giả giọng Bằng Kiều và cố nghệ nhân xẩm Hà Thị Cầu. Trước phần trình diễn này, Đàm Vĩnh Hưng cho biết Hoài Lâm là người duy nhất có giọng hát khiến anh “hoảng hồn”.

Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm đã có những màn song ca vô cùng ngọt lịm liên khúc bolero “Đường phố” là sự kết hợp của nhiều ca khúc bolero đình đám như “Duyên kiếp”, “Thành phố buồn”…
Hoài Lâm tiếp tục gây ấn tượng với khán giả Hà thành bằng những ca khúc đình đám như “Về đâu mái tóc người thương”, “Xót xa”…
Đặc biệt, màn giả giọng Bằng Kiều và cố nghệ nhân xẩm Hà Thị Cầu của Hoài Lâm đã khiến Đàm Vĩnh Hưng “hoảng hồn” vì quá hay. Khán giả cũng vỗ tay không ngớt trước giọng hát của nam ca sĩ.
Quang Hà đốt cháy sân khấu với ca khúc “Ngỡ”, “Anh muốn em sống sao”…
Halen Thủy (Quán quân Thần tượng Bolero 2017) thể hiện ca khúc “Biển tình”.
Thu Hằng bolero hát “Vùng lá me bay”, “Duyên phận”.
Sự tham gia của danh hài Xuân Bắc, Tự Long đã mang đến những tràng cười thú vị.

Nguồn: Kênh 14