Hòa mình vào dòng chảy thời gian trong đêm đại nhạc hội Spotlight 2024 – Temporal Tapestry

Ngày 25/10 vừa qua, chuỗi sự kiện chào tân Spotlight 2024 với chủ đề Temporal Tapestry đã khép lại với đêm đại nhạc hội hoành tráng và bùng nổ. Đêm nhạc hội đã lưu lại nhiều cảm xúc đặc biệt và kỷ niệm đẹp trong lòng các bạn tân sinh viên khóa 44 (K44).

Spotlight là sự kiện chào tân thường niên do khoa Tuyên truyền, học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Tiếp nối 6 mùa tổ chức thành công, Spotlight 2024 quay trở lại với chủ đề “Temporal Tapestry” với hình ảnh nhận diện là chiếc đồng hồ, mang nhiều ý nghĩa ẩn sâu về dòng chảy thời gian. Đêm đại nhạc hội cũng chính là một dấu ấn bùng nổ đánh dấu sự kết thúc của chuỗi sự kiện Spotlight năm nay.

Các bạn sinh viên có mặt từ sớm để xếp hàng tham gia đêm nhạc

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đêm nhạc đã thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên. Không khí sôi động trước giờ bắt đầu đã cho thấy sức hút mãnh liệt của chương trình.

Đêm nhạc hội có sự góp mặt của nhiều đại biểu đại diện phía Giám đốc Học viện, đại diện Đoàn Học viện, các thầy cô là Ban lãnh đạo khoa Tuyên truyền như TS. Lương Ngọc Vĩnh (Trưởng khoa Tuyên truyền), TS. Đinh Thị Thanh Tâm (Phó trưởng khoa Tuyên truyền),  TS. Lê Đức Hoàng (Phó trưởng khoa Tuyên truyền) cùng nhiều cán bộ giáo viên, các nhà tài trợ, các cơ quan báo chí, truyền thông.

Trong phần lễ của chương trình, Ban tổ chức (BTC) đã trao quà, bằng khen cho thủ khoa đầu vào khoa Tuyên truyền và các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là sự động viên, khích lệ từ phía Ban lãnh đạo và các thầy cô trong khoa cho sự nỗ lực trong quá trình học tập của các bạn K44.

Thầy Lương Ngọc Vĩnh – Trưởng khoa Tuyên truyền đại diện trao quà.

Chia sẻ về quá trình làm nên đại nhạc hội, bạn Nguyễn Trịnh Triệu – Trưởng BTC cho biết: “Đêm nhạc hội Spotlight 2024 – Temporal Tapestry là kết quả của suốt hơn 3 tháng nỗ lực, tỉ mỉ của gần 300 thành viên BTC. Tất cả mọi người đã cùng nhau cố gắng để xây dựng nên một chương trình chỉn chu nhất dành tặng tới các bạn tân sinh viên  K44”.

Phần nhạc hội là một hành trình kỳ thú kéo dài 3 chặng: Mainsping (Dây cót trong đồng hồ) – ChronoMaze (Kết hợp từ “chronos” (thời gian) và “maze” (mê cung) – mắc kẹt) – Back on track (trở về quỹ đạo). Ý nghĩa của mỗi chặng đều được thể hiện qua những tiết mục văn nghệ khác nhau. Đặc biệt, chặng 3 bùng nổ hơn cả với sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng như Dươngg, Left Hand, Captain.

“Miền mộng mị”- mở màn đầy lôi cuốn cho phần nhạc hội.

Dấu ấn khó quên của chặng 2 nằm trong tiết mục múa “Ngọc trúc”– một điệu múa dân gian được trình diễn bởi những động tác mềm mại, uyển chuyển, tạo nên những hình ảnh mỹ mãn trên sân khấu. Hình ảnh cây trúc gắn liền với văn hóa làng quê Việt Nam góp phần gửi gắm thông điệp gìn giữ bản sắc văn hóa lâu đời của dân tộc.

“Ngọc trúc” là sân khấu lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Chặng 2 cũng hội tụ nhiều tiết mục đặc sắc và ấn tượng nhất. Từ những giọng ca trong trẻo, cao vút đến những vũ đạo sôi động đều khiến khán giả thích thú không thể rời mắt khỏi sân khấu.

Giai điệu âm vang, du dương của “Speechless” khiến cho không khí hội trường trở nên lắng đọng.

Dấu ấn đậm đà khó quên nhất của chặng 2 nằm trong “đặc sản” kịch báo chí. Vở kịch Chiếc đồng hồ” đưa hội trường đi từ những tiếng cười sảng khoái đến sự trầm lắng, cao trào cảm xúc. Vở kịch đã khơi dậy lòng yêu nước, thôi thúc niềm tự hào về tinh thần dân tộc của thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, câu chuyện của các nhân vật  là lời nhắc nhở các bạn trẻ về lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã ngã xuống để hóa thân mình vào dáng hình của quê hương xứ sở hòa bình, tươi đẹp như ngày hôm nay.

Nét diễn xuất tự nhiên của đội kịch đã truyền tải thành công ý nghĩa sâu sắc của BTC.

Cuối cùng, sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được các bạn trẻ yêu thích như Dươngg, Left Hand, Captain,…đã khuấy động không khí hội trường C. Những bản hit thời gian gần đây như 3107, Phi Tiêu, Rolling Down,…khiến hội trường trở nên bùng nổ và náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Những ca khúc sâu lắng, nhẹ nhàng của Dươngg làm “tan chảy” cảm xúc của khán giả trong hội trường.
Left Hand khiến khán giả thích thú khi khoác lên mình chiếc áo đoàn của sinh viên trường Báo.
Xúc động ca khúc Rolling Down được Captain và mẹ cùng trình diễn.

Đêm nhạc Spotlight 2024 đã khép lại với nhiều kỷ niệm khó phai trong lòng khán giả. Sau nhiều tháng chuẩn bị kỹ lưỡng và nghiêm túc, chương trình chính là món quà đặc biệt mà BTC gửi tặng đến các tân sinh viên trường Báo. BTC hy vọng đêm nhạc sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của các bạn tân sinh viên trên chặng đường 4 năm thanh xuân tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thúy Hiền