Giữ vai trò đồng hành cùng cuộc đua xe đạp năm nay, Hoa hậu H’Hen Niê ngoài việc tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ tinh thần cho các tay đua, mỗi lần xuất hiện cô lại khiến khán giả bất ngờ bởi hình ảnh “tắt kỳ hoa” biến đổi không ngừng. Nếu như ở chặng đua Tam Kỳ – Quảng Nam, H’Hen Niê diện nguyên cây xanh neon cùng mái tóc bạch kim cá tính, thì lần này, khi đoàn đua đi qua Buôn Ma Thuột – vùng đất Tây Nguyên yêu dấu của mình, Hoa hậu H’Hen Niê quyết định mang bản sắc dân tộc lên trên bộ trang phục.

Hoa hậu H’Hen Niê

Trước đó, Hoa hậu H’Hen Niê từng nhiều lần sử dụng chất liệu vải thổ cẩm Êđê để may thành đầm, váy khi đi dự sự kiện, nhưng việc biến vải thổ cẩm Êđê thành bộ trang phục thể thao năng động, khỏe khoắn là một thử thách không nhỏ đối với H’Hen Niê và ekip. Cô tiết lộ, khi tâm sự muốn mặc trang phục có màu sắc văn hóa dân tộc cho chặng đua tại Buôn Ma Thuột, ekip đã cất công đi tìm vải thổ cẩm Êđê phù hợp và hoàn thành bộ trang phục trong vòng 2 tuần.

H’Hen Niê thích nhất là chiếc nón lưỡi trai hở chớp khiến cô vô cùng xúc động khi ekip gửi set trang phục cho cô. H’Hen Niê chia sẻ: “Phải cảm ơn các anh chị team stylist rất nhiều, vừa thương Hen, vừa hiểu Hen, chắc Hen sẽ diện chiếc nón này luôn quá”.

Cũng trong sự kiện, Hoa hậu H’Hen Niê đã đại diện BTC, trao thưởng cho các tay đua xuất sắc giành vị trí cao của chặng đua, đồng thời cô còn nhiệt tình hòa vào dòng khán giả đang theo dõi cuộc đua để cổ vũ cho các vận động viên đang tham gia. Khi biết nhiều khán giả ở những nơi lân cận nghe tin H’Hen Niê sẽ có mặt liền tập trung đến địa điểm để gặp mình, H’Hen Niê không giấu được cảm xúc và liên tục cảm ơn tình cảm của khán giả.

Hiện, Hoa hậu H’Hen Niê đang tập trung thời gian cho việc tập luyện chuẩn bị cho bộ phim hành động 578, cùng với các dự án cộng đồng dành cho nữ sinh, phụ nữ.

Duy Anh (Photo: Thiên An)