H’Hen Niê tham gia dự án âm nhạc vì môi trường

Ngày 16/8, H’Hen Niê dự sự kiện giới thiệu MV SHE trong vai trò nữ chính, đại sứ dự án. Ca khúc mở đầu chuỗi sản phẩm mang thông điệp bảo vệ môi trường, hành tinh sống, do nhạc sĩ Ssay Huỳnh sáng tác.

SHE là MV đầu tiên trong dự án S.H.E (Save Her Earth) do ca nhạc sĩ Ssay Huỳnh sáng lập, mang thông điệp về hòa bình và bảo vệ hành tinh. MV thể hiện sự phá cách và đầu tư nghiêm túc trong hướng đi mới mẻ của dòng nhạc thiên nhiên môi trường. Ca khúc là những chiêm nghiệm của chính nam nhạc sĩ về vấn đề môi trường, từ đó kêu gọi mọi người chung tay hành động bằng thông điệp: “Xin đừng thờ ơ”.

Êkíp đầu tư phần hình ảnh, kỹ xảo, lồng ghép tư liệu về nạn chặt phá rừng, sự nổi giận của thiên nhiên thông qua các cơn bão, lũ. Dự án còn quy tụ dàn sao trong vai trò khách mời như Dustin Nguyễn, diễn viên Võ Đăng Khoa, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, Thái Dương, ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh, rapper Pháo…

Tại buổi họp báo, Ssay Huỳnh xúc động trước tình cảm mọi người dành cho dự án này. Nam nhạc sĩ chia sẻ “SHE” đến với anh một cách tình cờ, trong giai đoạn bản thân phải đối mặt với nhiều áp lực, stress trong cuộc sống. Khi đó, nam nhạc sĩ chọn cùng những người bạn vào rừng khám phá. Từ những trải nghiệm có được trong chuyến hành trình đó, Ssay Huỳnh quyết định thực hiện một ca khúc mang thông điệp bảo vệ môi trường với hy vọng mọi người có cái nhìn chân thật về tình trạng biến đổi khí hậu, khuyến khích hành động vì môi trường.

H’Hen Niê chia sẻ cô cảm thấy vui khi góp một phần để lan tỏa điều tích cực. Nhiều năm qua, H’Hen Niê tham gia trồng hơn 5 ha rừng tại các rừng quốc gia, khu vực đồi trọc, cát trắng. “Khi trực tiếp tham gia các hoạt động, tôi nhận thức rõ nơi nào có rừng sẽ rất vững chắc, tránh sạt lở, xói mòn. Khi chúng ta nói không với sự thờ ơ, thay thế bằng hành động như ngưng xả rác, tích cực trồng cây là đã bảo vệ môi trường sống”, người đẹp cho biết.

Trong MV, H’Hen Niê hóa thân thành một cây thần, bị nhóm người xấu tấn công, tiến hành các thí nghiệm, khiến cô chịu nhiều đau đớn. Sau đó, cô được loài người giải cứu, cùng nhau mang lại sự cân bằng cho cuộc sống.

H’Hen Niê chịu đau để hóa trang, thực hiện cảnh bị nhốt trong lồng kính, treo lơ lửng trên không. “Khi xem thành phẩm, tôi xúc động vì không nghĩ mọi người lại dựng nên một câu chuyện về thiên nhiên ý nghĩa đến như vậy”, hoa hậu nói.

Nhạc sĩ Ssay Huỳnh cho biết lúc đầu H’Hen Niê góp giọng trong video. Tuy nhiên, sau thu âm, cô tự thấy không tốt nên cắt bỏ. Nhạc sĩ chỉ giữ lại một phần nhỏ của cô ở cao trào bài hát.