Giấc mơ chết chóc trong Hắn: Bộ phim kinh dị Nhật Bản từ cốt truyện có thật

Bộ phim “Hắn” (tựa gốc “This Man”) thuộc thể loại kinh dị siêu nhiên mới nhất từ Nhật Bản được lấy cảm hứng từ một truyền thuyết đô thị có thật, khiến khán giả phải nín thở trước câu chuyện đầy ám ảnh về một người đàn ông bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ của nhiều người – và rồi họ chết ngay sau đó.

Cốt truyện hấp dẫn dựa trên truyền thuyết có thật 

Hắn do Tomojiro Amano làm đạo diễn mang đến một câu chuyện siêu nhiên đầy rùng rợn, dựa trên một sự kiện có thật xảy ra vào năm 2006 tại một khu điều trị tâm thần ở New York. Khi một nhóm bệnh nhân nữ tuyên bố họ đã thấy một người đàn ông kỳ lạ với đôi lông mày dính liền trong giấc mơ của mình, một bản phác thảo đã được công bố và lan truyền, dẫn đến hàng loạt báo cáo tương tự từ khắp nơi trên thế giới. Người đàn ông bí ẩn này trở thành nỗi ám ảnh toàn cầu với biệt danh “This Man”.

Lấy cảm hứng từ hiện tượng siêu nhiên này, Hắn mở đầu bằng những vụ án mạng kinh hoàng liên tiếp tại một thị trấn nhỏ ở Nhật Bản. Các nạn nhân đều là phụ nữ, được phát hiện trong tình trạng bị sát hại dã man.

Hai cảnh sát điều tra phát hiện ra rằng một yếu tố duy nhất liên kết các nạn nhân: tất cả đều phác hoạ một người đàn ông có đôi lông mày liền nhau, một kẻ đáng sợ xuất hiện trong giấc mơ của họ ngay trước khi họ chết. Từ đó, những khái niệm về vô thức tập thể bắt đầu trở thành một phần của câu chuyện.

Câu chuyện được tiếp diễn bằng những thước phim đầy hạnh phúc, lãng mạng của cặp vợ chồng trẻ Hana (Arisa Deguchi) và Yoshio (Minehiro Kinomoto) cùng cô con gái nhỏ. Và sau đó là những cảnh phim mang màu sắc tang thương, bi thảm. Các vụ sát hại cũng như tự tử liên tục tăng cao, nguy hiểm bắt đầu đe doạ Hana khi những người bạn thân của cô trở thành nạn nhân.

Hana bắt đầu gặp ác mộng, điều này dẫn cô đến gặp một pháp sư trừ tà kỳ cựu, người giải thích sự thật về những gì đang xảy ra và nhắc đến một nghi lễ đẫm máu có thể chống lại cái ác.

Thông điệp tâm linh sâu sắc 

Bộ phim không chỉ dừng lại ở một vài vụ án cá nhân mà nhanh chóng biến thành một đại dịch toàn quốc. Các nạn nhân trên khắp Nhật Bản đều gặp phải người đàn ông này trong giấc mơ, và chết trong sự bí ẩn. “Nỗi sợ làm người ta bấn loạn rồi lâm nạn”, sự lan truyền của nỗi sợ như một cơn dịch bệnh, làm tăng thêm sự hoảng loạn và căng thẳng cho người xem.

Nhân vật “Hắn” với đôi lông mày liền nhau, chắc chắn là điểm nhấn ám ảnh của bộ phim. “Ai mơ thấy hắn thì đều chết và chết thì chết các kiểu”, sự hiện diện của hắn trong giấc mơ của các nhân vật chính là biểu tượng cho cái chết không thể tránh khỏi. Hình ảnh này không chỉ tạo nên sự lo lắng và hồi hộp cho khán giả mà còn làm sâu sắc thêm thông điệp về nỗi sợ trước những thế lực siêu nhiên không thể giải thích.

Hắn không chỉ gây ấn tượng với khía cạnh kinh dị siêu nhiên, mà còn khéo léo lồng ghép yếu tố tâm lý, khai thác nỗi sợ tiềm ẩn trong tâm trí con người. Bộ phim đưa người xem vào hành trình giữa thực và ảo, nơi mọi thứ đều trở nên mờ nhạt và không thể dự đoán được. Những vụ án mạng, sự hoang mang của các nhân vật chính và sự can thiệp của pháp sư trừ tà tạo nên bầu không khí ngột ngạt, cuốn hút từ đầu đến cuối.

Tham vọng hồi sinh dòng phim J-horror 

Với yếu tố siêu nhiên và chuỗi cái chết liên hoàn, Hắn dễ dàng gợi nhớ đến những bộ phim kinh điển như The Ring hay Final Destination. Tuy nhiên, bộ phim vẫn mang đậm nét riêng, với cách tiếp cận mới mẻ về cách cái ác lan truyền qua giấc mơ và ảnh hưởng đến tâm lý của con người. Đây là một tác phẩm thể hiện nỗ lực của đạo diễn Tomojiro Amano trong việc hồi sinh thể loại kinh dị Nhật Bản (J-horror) và đưa nó trở lại thời hoàng kim những năm 90.

Mặc dù bộ phim có những phân đoạn đáng nhớ với các cảnh trừ tà ấn tượng và những khoảnh khắc bạo lực đẫm máu, nhưng ngân sách hạn chế khiến tổng thể của phim bị ảnh hưởng, đặc biệt là về mặt quay phim và nhịp độ câu chuyện. Dù vậy, với sự xuất hiện của các diễn viên tài năng, đặc biệt là nữ diễn viên gợi cảm Arisa Deguchi, và nam diễn viên kì cựu Minehiro Kinomoto, Hắn vẫn mang đến những khoảnh khắc đầy cảm xúc và hồi hộp.

Phim sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 20/9/2024.