Dương Hoàng Yến khóc nức nở, ôm động viên bé gái vừa sinh ra đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi

MC Quyền Linh, ca sĩ Dương Hoàng Yến và ca sĩ Đức Phúc xúc động khi chứng kiến nỗi đau của các em nhỏ mồ côi trong chương trình “Mái ấm gia đình Việt”.

Trong tập 95 chương trình Mái ấm gia đình Việt, ca sĩ Dương Hoàng Yến và ca sĩ Đức Phúc sẽ cùng góp sức giúp đỡ 3 hoàn cảnh là em Hoàng Ngọc Lan, em Hoàng Văn Mạnh và em Bùi Hồng Ngọc vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Đức Phúc cho biết bản thân đã vô cùng xúc động khi lần đầu tiên góp mặt trong chương trình Mái ấm gia đình Việt tại An Giang. Vì vậy, khi biết chương trình có hành trình đến Yên Bái, anh đã bày tỏ mong muốn lần 2 tham gia đồng hành cùng chương trình. Với nam ca sĩ, Mái ấm gia đình Việt là một chương trình ý nghĩa, có uy tín trong các khâu tìm kiếm nhân vật nên anh luôn muốn được cùng chia sẻ, đồng hành với các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình. Ca sĩ Dương Hoàng Yến tiết lộ bản thân đã dậy từ 4h sáng để kịp di chuyển từ Hà Nội đến Yên Bái tham gia ghi hình chương trình. Nữ ca sĩ bày tỏ sự háo hức cũng như hạnh phúc khi cùng Đức Phúc góp sức hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Hoàn cảnh đầu tiên là em Hoàng Ngọc Lan, 9 tuổi, là học sinh trường Tiểu học Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Hoàn cảnh của em Ngọc Lan rất đặc biệt. Khi mới ra đời, em đã bị bỏ lại ở trạm xá, cha mẹ nuôi hiện tại lấy nhau nhiều năm không có con nên nhận Ngọc Lan về chăm sóc. Khi em được 7 tháng, cha mẹ nuôi ly hôn, mẹ nuôi cũng bỏ đi từ đó, không còn liên lạc gì. Từ đó, Ngọc Lan sống cùng với cha và bà nội. Trớ trêu thay, đến năm 2021, cha nuôi của Ngọc Lan bị bệnh ung thư gan rồi mất. Em và bà nội sống nương tựa vào nhau cho đến bây giờ.

Bà nội của Ngọc Lan là bà Nguyễn Thị Phượng (1949), năm nay đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu lại nhiều bệnh nên không làm được việc gì. Nhà có 3 sào ruộng, bà cho người ta thuê trồng trọt, hết mùa vụ thì nhận gạo để 2 bà cháu sống qua ngày. Nhà trường nơi em học cũng tạo điều kiện, vận động các thầy cô hỗ trợ đóng cho Ngọc Lan tiền ăn bán trú và tiền học tập.

Lúc cha nuôi mất cũng có người ngỏ ý muốn nhận em về nuôi nhưng bà không đồng ý vì sợ em không gặp được gia đình tốt nên vẫn gắng sức nuôi cháu. Bản thân Ngọc Lan cũng không muốn xa bà và muốn bên cạnh chăm sóc cho bà. Ước mơ sau này là em có thể học lên cao trở thành bác sĩ và chữa bệnh cho bà.

MC Quyền Linh cảm thấy xót xa khi chứng kiến hoàn cảnh đặc biệt của em Ngọc Lan, đứa trẻ vừa lọt lòng đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Rồi được cha mẹ khác nhận nuôi không bao lâu thì cha mẹ “gãy gánh” chia tay nhau, không lâu thì người cha duy nhất cho em cảm nhận được tình cảm gia đình cũng mất đi, bỏ lại em và bà nội gần 80 tuổi nương tựa nhau. MC Quyền Linh đã ôm bé Ngọc Lan vào lòng để động viên em.

“Một ước mơ rất đơn giản là chỉ cần được ôm mẹ, ôm cha hoặc được cha mẹ ôm chặt vào lòng một cái thôi nhưng gần như cả đời bé Ngọc Lan không thể thực hiện được nữa rồi. Bé không cần ước mơ cao sang gì cả, chỉ ước có được tình cảm ấm áp của cha mẹ thôi cũng không được. Dương Hoàng Yến hãy ôm bé Lan thật chặt để chia sẻ cho bé một chút tình cảm, xem như lan tỏa một chút yêu thương của một người mẹ mà bé rất muốn nhưng lại không được”, Quyền Linh nghẹn ngào nói.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến cũng ôm em Ngọc Lan thật chặt vào lòng, nữ ca sĩ cũng bật khóc nức nở khi nghĩ đến những thiếu thốn mà em Ngọc Lan sớm gặp phải. Sự thiệt thòi mà khó ai có thể chịu được lại rơi vào số phận của bé Ngọc Lan ngay khi em mới lọt lòng đã chạm đến trái tim nữ ca sĩ.

Ca sĩ Đức Phúc nghẹn ngào cho biết, trước đó anh đã tham gia chương trình một lần rồi, cũng đã chuẩn bị cảm xúc trước nhưng vẫn không thể kiềm được nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh của em Ngọc Lan. Nam ca sĩ không dám hình dung đến cảm giác của em Ngọc Lan như thế nào khi từ lúc sinh ra đến nay vẫn không biết được mặt cha mẹ ruột, có cha mẹ nuôi yêu thương nhưng cũng không được bao lâu. Anh dành lời động viên, khích lệ và mong muốn hai bà cháu Ngọc Lan sẽ luôn khỏe mạnh và gặp được nhiều điều tốt đẹp hơn trong tương lai, bù đắp đi những thiếu thốn trong quá khứ.

Hoàn cảnh tiếp theo là em Hoàng Văn Mạnh, 11 tuổi, dân tộc Tày, là học sinh trường TH & THCS xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cha Mạnh mất khi em mới lên 1 tuổi. Hiện tại, em sống cùng mẹ là chị Hoàng Thị Mây (1985), bị câm điếc bẩm sinh nên chỉ làm nông trên 1 sào ruộng của gia đình. Thỉnh thoảng chị Mây được thuê đi phun thuốc mướn, kiếm được chút ít nuôi con. Ngoài ra, chị Mây nhận trợ cấp 500 nghìn đồng mỗi tháng do khuyết tật bẩm sinh.

Em Mạnh có 2 người anh cùng cha khác mẹ, không sống chung nhưng cũng thường xuyên quan tâm, thi thoảng lại mua quà bánh cho em. Tiền học của em được gia đình người bác hỗ trợ đóng giúp. Nhà trường cũng tặng em được 1 chiếc xe đạp để em tiện đến trường. Căn nhà 2 mẹ con đang ở cũng được bác ruột và hàng xóm chung tay dựng tạm để có chỗ che nắng che mưa. Những lúc thấy bạn bè có cha mẹ đưa đón đến trường khiến em Mạnh không khỏi tủi thân. Dẫu vậy, thương mẹ nên em vẫn luôn cố gắng học tập, mong muốn tương lai có thể kiếm tiền báo hiếu mẹ.

Em Mạnh có dáng người thấp bé, giờ là chỗ dựa tinh thần để mẹ cố gắng, cũng là người phiên dịch cho mẹ, em nói bản thân đã lớn rồi, có thể chăm sóc cho mẹ, và hứa sẽ học thật giỏi để mẹ yên tâm khiến ai cũng xúc động. Mẹ em dù không nói được nhưng vẫn cố diễn tả cho mọi người biết mình thương con rất nhiều, chồng mất, gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn không muốn cho con nghỉ học.

Ca sĩ Đức Phúc ôm chầm lấy em Mạnh, rất thương khi nghe em Mạnh nói mẹ hãy yên tâm vì con lớn rồi, trong khi em còn rất nhỏ. Nhìn sự trưởng thành, luôn biết suy nghĩ cho mẹ, cũng như sự lễ phép, hiểu chuyện của em đã làm cho nam ca sĩ nghẹn ngào. Ca sĩ Dương Hoàng Yến nghẹn ngào vì không biết dùng lời gì để nói về cảm xúc của mình, bởi những thiếu thốn mà em Mạnh gặp phải quá đặc biệt. Nữ ca sĩ cũng thấy bản thân còn nhiều may mắn và tự hỏi không biết nếu ở hoàn cảnh tương tự thì mình có thể có được nghị lực vượt qua mọi thứ như vậy không.

MC Quyền Linh xúc động nói: “Tôi nhìn người mẹ nghe không được, nói cũng không được mà chỉ đứng khóc, dẫu vậy vẫn tần tảo lo cho con thì ai thấy cũng phải đau lòng”. Nam MC cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh của hai mẹ con em Mạnh và dành nhiều lời động viên đến em. Anh trân trọng trước suy nghĩ của mẹ em Mạnh khi trước khó khăn vẫn quyết tâm lo cho con ăn học đến nơi đến chốn.

Hoàn cảnh còn lại là em Bùi Hồng Ngọc, 11 tuổi, là học sinh trường Tiểu học Yên Lạc, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. Hiện tại em Hồng Ngọc đang sống cùng bà ngoại, bác gái và em họ. Mẹ của Hồng Ngọc mất khi em mới lên 5 tuổi. Cha mẹ đã ly hôn nhiều năm, cha trở về nhà nội sống. Đến năm 2023, cha em cũng qua đời do bị tai nạn giao thông.

Bà ngoại của Hồng Ngọc là bà Vũ Thị Năm (1966), bà bị mắc bệnh parkinson đã 4 năm nay, thường không kiềm chế được hành động, cũng không nói được hay làm được gì nhiều. Hằng ngày, phải có người ở cạnh chăm sóc và đấm bóp để bà không bị đau nhức. Bác gái là chị Phạm Thị Thắm (1985), bị căn bệnh lạ từ nhỏ, người mọc đầy mụn nhọt. Bác bị tai nạn nên phải cắt 1 chân, nên hiện tại 1 bên chân là chân giả, đi lại khó khăn nên cũng không làm được việc gì.

Ngoài ra, Hồng Ngọc còn một em họ ở cùng do mẹ của em họ đi làm ở TP.HCM. Từ trước đến nay, ông ngoại là trụ cột chính, một mình gồng gánh cả gia đình. nhưng trớ trêu thay, ông đã mất cách đây không lâu. Bây giờ gia đình sinh sống bằng tiền trợ cấp bệnh tật của bà và bác gái, tổng cộng là 1.080.000 đồng mỗi tháng. Những khi không có tiền mua đồ ăn bà chỉ biết vay mượn hàng xóm chạy bữa qua ngày đến khi nhận được trợ cấp tháng sau thì trả bù lại. Căn nhà mà 4 người đang ở được xây hơn 20 năm nay cũng đã xuống cấp, xập xệ nhiều chỗ thường xuyên dột mưa dẫn đến ẩm ướt khắp nơi.

MC Quyền Linh gọi đây là một “bài toán khó” khi không biết phải xoay sở như thế nào trước hoàn cảnh các của em Hồng Ngọc. Gia đình có 4 người thì 2 người lớn bị bệnh, còn lại là 2 đứa trẻ chưa làm được gì ra tiền, chỉ có thể sống dựa vào trợ cấp nên không biết được tương lai các bé sẽ như thế nào. Hai nghệ sĩ khách mời cũng không giấu được sự xót xa trước những thiếu thốn của Hồng Ngọc gặp phải. Nhìn em đã thiếu thốn vật chất, lại mất đi cha mẹ chính là thiệt thòi lớn mà không phải ai cũng có thể vượt qua.

Chương trình Mái ấm gia đình Việt lên sóng lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Ống Nhựa Hoa Sen – Dẫn nguồn hạnh phúc.