Doãn Quốc Đam tái ngộ Duy Hưng trong “Độc đạo”: ngỡ anh em tốt, hoá ra không phải

Vừa mới ra mắt nhưng “Độc đạo” đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả truyền hình. Trong đó, vai diễn của Doãn Quốc Đam được nhiều người đánh giá là ‘dị’ nhất từ trước đến nay của anh.

Nằm trong series Cảnh sát hình sự nhưng Độc đạo được đánh giá là phim có kịch bản hay nhất từ trước đến giờ với dàn diễn viên “khủng” như NSƯT Chí Trung, NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Hồ Phong, NSƯT Nguyệt Hằng, diễn viên Vĩnh Xương, Bảo Anh, Hà Việt Dũng, Việt Hoa, Duy Nam, Trung Ruồi…

Ngay từ những hình ảnh nhá hàng đầu tiên, bộ phim đã thu hút sự chú ý của khán giả với những diễn biến căng thẳng và màn chào sân vô cùng ấn tượng từ hai diễn viên chính. Bộ đôi thân thiết ngoài đời là Doãn Quốc Đam và  Duy Hưng vào vai hai anh em Hồng – Khương vô cùng tự nhiên và thể hiện được chiều sâu cảm xúc.

Khẳng định chỉ đóng vai thứ phụ để có thể mặc sức sáng tạo nhân vật nhưng Độc đạo là phim thứ 2 khiến Doãn Quốc Đam đồng ý đóng vai chính. Anh cho biết, đây là một kịch bản mà anh rất tâm đắc và được đạo diễn Khải Anh cất nhắc từ 2019. Lúc ấy, Doãn Quốc Đam được chọn cho vai Khương – người em chỉ giỏi chân tay chứ rất vô tri. Tuy nhiên, vì dự án lùi đến tận 5 năm nên khi được gọi, Doãn Quốc Đam được đề xuất vào vai Hồng – một vai diễn khó nhằn nhất sự nghiệp của nam diễn viên vì… quá già rồi.

Theo đó, Hồng là một đứa trẻ bất hạnh khi cùng lúc mất đi cả bố lẫn mẹ và lạc mất đứa em trai là người tân duy nhất của mình. Đang bơ vơ, Hồng được bà Mộc – vợ của Lê Toàn đưa về nhà chăm sóc. Những tưởng Hồng sẽ có một gia đình mới, một cuộc đời mới bình thường thì Hồng phát hiện người gây ra sự bất hạnh cho mình lại có thể là ông bố nuôi. Nỗi hận thù và sự hàm ơn khiến Hồng chới với ở lằn ranh thiện – ác. Để tìm ra chân tướng sự thật, Hồng quyết lao vào hành trình “độc đạo” với những âm mưu vô cùng nguy hiểm từ những bè phái buôn bán ma tuý lớn nhất biên giới.

Doãn Quốc Đam cho biết bản thân khá áp lực khi ‘mất vai’ người em vào tay Duy Hưng và được đảm nhận vai Hồng. Vốn dĩ, nam diễn viên định làm một nhân vật ‘không có óc’ để đỡ mệt nhưng lại cho một vai ‘nghĩ quá nhiều’ như Hồng nên anh cũng rất trăn trở. Tuy nhiên, đây cũng là vai diễn ‘lá phải, lá trái’ đúng như mong muốn của Doãn Quốc Đam trước đây làm anh cũng khá hào hứng. Kể từ sau ‘Người phán xử’ thì mới có một vai diễn khiến Doãn Quốc Đam thích đến như vậy.

Tuy nhiên, khi bấm máy, Doãn Quốc Đam và ekip gặp vô vàn khó khăn. Phim chủ yếu quay tại bối cảnh rừng núi nên mỗi lần đến set quay là Doãn Quốc Đam và ekip cũng phải mang một vài con vắt trên người. Lại được quay đúng giai đoạn mưa bão nên việc đi từ Hà Nội lên Mộc Châu (Sơn La) rồi lại đi về mà không đóng được cảnh nào là hết sức bình thường. Dẫu vậy, Doãn Quốc Đam và ekip cũng đã khắc phục được mọi khó khăn ấy để hoàn thành được 2/3 hành trình. Ngoài ra, không ít diễn viên như Việt Hoa cũng phải thốt lên ‘phải đề cao cảnh giác’ với Doãn Quốc Đam vì anh tập một kiểu mà khi bấm máy lại diễn một kiểu khác khiến bạn diễn ‘mắt tròn, mắt dẹt’.

Doãn Quốc Đam cho biết bên cạnh câu chuyện rất thú vị của nhân vật khiến anh ‘cháy’ hết mình với vai Hồng thì còn có sự hỗ trợ của các tiền bối như NS ƯT Chí Trung (trong vai Hưng ‘khẹc’), NSƯT Hoàng Hải (trong vai Lê Toàn), NSƯT Hồ Phong ( trong vai Dương ‘cơ bắp’) và Vĩnh Xương (trong vai Quân ‘già’). Bộ tứ phản diện này càng ‘quái’, càng ác và diễn càng hay thì nhân vật Hồng càng nhiều cơ hội được ‘bung xoã’ theo. Ngoài ra, bộ đôi đạo diễn Phạm Gia Phương và Trần Trọng Khôi cũng tạo cơ hội cho Doãn Quốc Đam được diễn theo đúng bản năng của mình, tạo ra những cá tính rất khác cho nhân vật Hồng.

Doãn Quốc Đam cho biết hành trình của Hồng hết sức khó khăn và nguy hiểm nhưng vô cùng thú vị. Khán giả theo dõi sẽ thấy những biến hoá rất tài tình của anh, khi thì ngang tàng lúc lại rất thân thiện, khi là người tốt lúc lại có vẻ ác tận cùng. Phim phát sóng 21h40 thứ 2,3,4 trên VTV3.