Dàn cast “La cà hát ca” đội mưa, cháy hết mình với sinh viên Đà Lạt

Mặc kệ mưa gió, dàn cast “La cà hát ca” vẫn cháy hết mình với sinh viên Đà Lạt. Ngô Kiến Huy – Jun Phạm – Trung Quân còn gửi đến khán giả những bản tình ca da diết nhân dịp trời mưa.

Đà Lạt chào đón buổi văn nghệ La cà hát ca bằng một trận mưa lớn khiến cả ê-kíp và các thành viên sốt ruột lo lắng cho buổi biểu diễn bởi ngoài kia là những trái tim rực cháy, sẵn sàng hòa nhịp cùng nghệ sĩ. Ở một sân khấu gần gũi như La cà hát ca, các thành viên cùng khách mời thoải mái chuyện trò, biểu diễn hay trao nhau những các ôm thắm thiết lan tỏa một bầu khí ấm áp dù trời mưa tầm tã. Tiết mục cuối cùng là bài Du ca tuổi trẻ, một sự kết hợp tốp ca đặc biệt của những nghệ sĩ La cà hát ca và các bạn sinh viên.
Trong suốt hành trình tại Đà Lạt, chuyến đi thanh xuân của chương trình La cà hát ca đã gắn kết trái tim của 5 thành viên bằng những câu chuyện, những cảm xúc chân thành về những điều họ đã trải qua. Dù trải qua bao nhiêu sóng gió, chúng ta vẫn có thể vực dậy bản thân, sống tích cực, lạc quan và yêu đời. Đó là tinh thần mà chương trình La cà hát ca muốn truyền tải đến mọi người.
Sau sự thành công của “Lady Mây” trong The mask singer Vietnam, Myra Trần đến với La cà hát ca đúng bản chất một cô nàng ca sĩ gen Z giàu năng lượng cùng với giọng ca đầy nội lực. Sự hồn nhiên của Myra Trần phần nào khiến người xem cảm thấy nhẹ nhàng thư thả.
Chọn con đường ca hát chuyên nghiệp từ khi bắt đầu, Myra Trần đã có những trải lòng về chuyện làm nghề trong khung cảnh yên bình bên bờ hồ Tuyền Lâm. Trong suốt 8 năm theo đuổi mơ ước ca sĩ không ít lần cô nàng đã rơi lệ vì sự cô đơn bủa vây nhưng khi lên sân khấu vẫn phải gạt bỏ cảm xúc và cháy hết mình. Đối với Myra, sự cô đơn là một phần của đời nghệ sĩ, “làm nghệ sỹ ít nhiều gì cũng phải buồn” – Myra chia sẻ thêm.
Tạm gác lại những trăn trở, tại sân khấu La cà hát ca, “bé Út” đã có màn tái hiện lại ca khúc 30 ngày yêu nổi đình đám những năm 2010. Chất giọng dày vang và rộng của Myra Trần cộng hưởng với bản phối đậm chất rock đã khiến bài hit như được sống lại. Với kinh nghiệm dày dặn cùng thời gian hoạt động thâm niên trong nghề, Ngô Kiến Huy dần góp mặt trong các gameshow truyền hình thực tế với nhiều vai trò khác nhau, gần đây nhất là 2 ngày 1 đêm – đồng ê-kíp sản xuất của La cà hát ca. 
Đứng trước nhiều lời trách móc của khán giả vì quá lâu không được thấy “chàng Bắp” hát, thì nay tại sân khấu La cà hát ca, Ngô Kiến Huy làm sống lại thời thanh xuân của nhiều người với siêu hit Giả vờ yêu. Giọng hát ngọt ngào của nam ca sĩ khiến khán giả bồi hồi nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp ngày xưa, Ngô Kiến Huy hoài niệm: “Bài hát đã được 12 năm, trong MV cũng có những phân cảnh dưới mưa như thế này…” Cùng sự phối bè của 4 thành viên còn lại, Giả vờ yêu càng thêm sâu lắng xoa dịu trái tim người nghe.
Tiếp đó, hai người anh còn lại cũng góp vui với ca khúc Anh chỉ quan tâm mình em. Phần lời Việt của bài hát được chắp bút bởi chính “thánh Mưa” và lời gốc tiếng Nhật được Jun Phạm đảm nhận. Chia sẻ trong chương trình, Trung Quân cho biết lời bài hát này được viết dựa trên OST của một bộ phim anh yêu thích, do nữ minh tinh Đặng Lệ Quân thể hiện.
Qua lời giới thiệu của “thỏ đen” Ngô Kiến Huy, dàn cast hào hứng khi biết Jun Phạm đã học tiếng Nhật 9 năm hơn. Đặc biệt là Myra Trần, cô nàng phấn khích khi được anh Jun khen bằng tiếng Nhật nhưng lại vấp phải sự xéo xắt của Mew Amazing khiến cô chỉ biết cười trừ. La cà hát ca tập 2 được diễn ra trong không khí say đắm bởi giọng ca da diết của Trung Quân và phiên bản tiếng Nhật nhẹ nhàng sâu lắng nhưng đầy cảm xúc của Jun Phạm. Sự kết hợp ăn ý của cả hai dưới cơn mưa Đà Lạt làm mọi người chìm vào một bầu không khí vô cùng lãng mạn.
Tập 2 La cà hát ca phát sóng vào chủ nhật 2/7/2023, lúc 20h40 trên YouTube Đông Tây promotion; 20h30 trên kênh HTV7 và siêu ứng dụng giải trí VieON.