Cường Bạch phạm lỗi ngay lần đầu tiên sát hạch, Gia Khiêm sốc khi rớt hạng

Sau 72 giờ luyện tập liên tục, 29 tân binh của chương trình “Tân Binh Toàn Năng” chính thức bước vào kỳ sát hạch đầu tiên với những thử thách đầy khắc nghiệt. Không chỉ phải thể hiện khả năng thanh nhạc và trình diễn trên nền ca khúc chủ đề Show Me, các thí sinh còn đối diện với áp lực tâm lý nặng nề và sự hoài nghi từ chính bản thân mình.

Kỳ sát hạch số 1 được Giám đốc âm nhạc SlimV đề xuất, dưới sự đánh giá của hội đồng giám khảo gồm: Giám đốc đào tạo Hyuk Shin, ca sĩ S.T Sơn Thạch, Biên đạo MC Buck, Vocal Coach Ju Young Wook, Performance Trainers Judam và Kim MinSeok cùng đại diện nhà sản xuất. Các thí sinh lần lượt nhận kết quả tại các phòng A, B, C, D – nơi xếp hạng được công bố công khai.

Trước đó, các tân binh đã phải trải qua chuỗi kiểm tra kỹ năng hàng ngày (Daily Assessment) khắt khe. Nhiều thí sinh đã không giấu nổi cảm xúc khi bị phê bình thẳng thắn từ huấn luyện viên. Nguyễn Hữu Sơn bật khóc khi nhận được tin nhắn động viên từ mẹ. Việt Hoàng, Đức Luyện rơi vào khủng hoảng vì không đạt kỳ vọng, thậm chí cảm thấy mình “không xứng đáng” với vị trí hiện tại.

Tại buổi kiểm tra, Việt Hoàng bị nhắc nhở liên tục vì quên bài, mất nhịp. Performance Trainer Judam nhận xét: “Hãy nhìn về phía khán giả, đừng nhìn xuống đất, nếu không bạn sẽ đánh mất sức hút của mình”. Còn Kim MinSeok nhấn mạnh: “Khi quên động tác, vẫn phải hòa nhịp với đồng đội – đó là tinh thần nhóm”.

Sau buổi sát hạch, một số tân binh đã tạo dấu ấn mạnh mẽ. Lê Bin Thế Vĩ được đánh giá cao về khả năng kiểm soát giọng hát và cảm xúc sân khấu. Giám đốc Hyuk Shin khen ngợi: “Bạn là ví dụ điển hình của chất giọng hiện đại mà bất kỳ nhóm nhạc nào cũng cần có”. Đỗ Minh Tân cũng nhận được sự tán dương từ hội đồng, được nâng từ hạng C lên hạng B.

Tuy nhiên, không ít thí sinh rớt phong độ. Kai Đỗ bị nhận xét “phải học lại từ đầu vì phong cách hát quá cũ”. Phi Long, Cường Bạch, Long Hoàng và Gia Khiêm đều tụt hạng. Đáng chú ý, Cường Bạch khiến hội đồng thất vọng vì quên lời, bị đề nghị hạ từ hạng B xuống D, song sau khi cân nhắc, chỉ bị hạ xuống hạng C.

Trường hợp đặc biệt là Lê Duy Lân và Trần Văn Phong – hai thí sinh từng vi phạm quy định bảo mật kết quả ở tập trước. Dù theo luật, cả hai sẽ bị loại nếu không thăng hạng, nhưng nhà sản xuất quyết định trao thêm cơ hội vì thái độ cầu thị. Nhận được tin vui, cả hai vỡ òa trong nước mắt.

Tập 3 của Tân Binh Toàn Năng không chỉ là cuộc sát hạch kỹ năng, mà còn là hành trình vượt qua chính mình của những người trẻ đầy khát vọng. Cuộc đua phía trước còn dài, nhưng những gì diễn ra đã đủ chứng minh: trở thành “tân binh toàn năng” không chỉ cần tài năng, mà còn là ý chí, kỷ luật và sự quyết tâm đến tận cùng.